(JPN)- Vào ngày 1 tháng 2, trưởng nhóm của Morning Musume Michishige Sayumi đã trở thành người quản lí tại “Yoshinoya“ - dây chuyền lớn nhất của các nhà hàng "gyudon" (= thịt bò bát).
Thực đơn mới “Yakitori Tsukune-don” của nhà hàng đã được các fans đặt tên thành “Sayu-don” kể từ khi Michishige tham dự sự kiện thực đơn mua hàng được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái.
Michishige đã phục vụ 20 khách hàng ngày hôm đó và đùa nói: "Tôi rất vui khi thấy mọi người ăn ‘Sayu-don’, nhưng mọi người mải ăn mà quên mất tôi đang đứng trước họ. Cảm giác như tôi thua món ‘Sayu-don’ vậy"
Sau buổi sự kiện, Michishige đã nói đùa về ngày phục vụ của mình: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình có năng khiếu làm ngành phục vụ, nhưng để khiêm tốn một chút tôi sẽ chỉ tự chấm cho mình 100 điểm". Nói về vẻ ngoài của mình, cô đùa tiếp: "Tôi nhìn tuyệt hơn cả mong đợi trong bộ đồng phục. Tôi thực sự ấn tượng về mình vì dù mặc gì đi nữa thì trông tôi vẫn tuyệt. Vì vậy, tôi sẽ tự cho mình 120 điểm" và khiến mọi người cười lớn.
Michishige cũng nói về single mới nhất của họ "Help me!!". Help me!! đã dẫn đầu bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon lần đầu tiên sau 3 năm 8 tháng. Cô nói: "Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Với niềm hạnh phúc này, chúng tôi sẽ tiến xa, xa hơn nữa". Cô cũng tiết lộ: "Thành viên mới cũng chúng tôi (thành viên thế hệ 9, 10, 11) đã khóc kể cả khi bài hát đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng hàng ngày vì thế nên tôi đã nói với các em ấy rằng ‘vẫn còn sớm (để khóc) lắm’. Tôi nghĩ các em ấy đã nghĩ rất nhiều khi đứng đầu bảng xếp hạng". Sau đó, Michishige thể hiện lòng biết ơn của mình về kết quả đã đạt được: "Tất cả là nhờ các tiền bối, các anh chị staff cùng tất các thành viên trong nhóm hiện tại".
Dưới đây là những hình ảnh trong buổi sự kiện.
-Theo: tokyohive
- Dịch: P.Sempai















Bookmarks