Đằng sau ánh đèn rực rỡ, hàng loạt gương mặt đình đám trong làng giải trí Nhật Bản, Music Station Special Super Live 2009 được tổ chức dịp Giáng Sinh vừa qua đã thu hút hàng ngàn khán giả không những ở Nhật Bản, mà còn trên toàn thế giới. 1 trong những chương trình hoành tráng nhất trong năm, khán giá có cơ hội được gặp gỡ không chỉ 1 mà là 1 dàn sao, thần tượng của mình. Nhưng đằng sau đó, để có được 1 chương trình như vậy, mọi thứ dường như không đơn giản như vậy.
Ẩu đả giữa 2 đạo diễn đằng sau sân khấu Music Station
Sự cố xảy ra phía sau cánh gà của sân khấu Music Station Special Super Live 2009, là chương trình đặc biệt của Music Station hàng tuần rất quen thuộc, 1 sự kiện đêm Giáng Sinh tổ chức tại Makuhari Messe. Với sự góp mặt của 30 nghệ sĩ nổi tiếng như Ayumi Hamasaki, Ayaka, EXILE, Keisuke Kuwata, cùng với những màn trình diễn ngoạn mục của họ, chương trình này đã trở thành 1 trong các chương trình có vị trí xếp hạng cao nhất trong ngày với 13.7%.
Nhưng có chuyện gì đã xảy ra đằng sau sân khấu rực rỡ và hào nhoáng này vậy? 1 người trong nội bộ đã giải thích, "Trước khi chương trình diễn ra 1 ngày, 1 đạo diễn truyền hình A khoảng 40 tuổi đã vướng vào 1 cuộc ẩu đả với 1 đạo diễn B. 2 người đã từng hợp tác với nhau trước đó - đạo diễn B theo như cho biết khá chịu khó và luôn cố gắng để thực hiện những yêu cầu của đạo diễn A. Tuy nhiên hôm đó 2 người đã có bất đồng khi thực hiện 1 chương trình, và mọi thứ có vẻ đã vượt tầm kiểm soát"
Đạo diễn B ngày hôm sau đã phải đi làm sau trận ẩu đả với 1 khuôn mặt bị sưng húp. Hoàn thành xong chương trình, anh ta đã được đưa đến bệnh viện, và ở đây các bác sĩ chuẩn đoán anh bị gãy mũi và thủng màng nhĩ. Đạo diễn đã trình vấn đề này lên phòng nhân sự của công ty, 1 cuộc họp kín ngay sau đó được tổ chức với sự có mặt của cả 2 người để dàn xếp mọi chuyện.
Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 1 vừa qua, 1 tuyên bố giáng chức đạo diễn A đã được ban hành từ phó phòng xuống trưởng bộ phận, và sau khi cả 6 giám sát viên trong đó bao gồm cả trưởng phòng sản xuất đều bị xử phạt 1 tháng lương.
Tamori, MC của chương trình này đã rất bàng hoàng sau sự việc. " Anh ấy gần như không nói được gì sau khi nghe chuyện đã xảy ra. Tamori là người rất chu đáo với các đồng nghiệp- anh biết tên của tất cả mọi người và không bao giờ quên chào hỏi dù chỉ là 1 trợ lí nhỏ nhất. Anh biết đạo diễn A khá lâu trước đó và cũng đã từng làm việc với đạo diễn B. Tôi chắc là cảm giác của anh ấy giờ khá bối rối" 1 người trong đoàn chia sẻ.
MC Tamori
Báo Shukan đã liên hệ phỏng vấn đại diện đài Asahi, nhưng cũng chỉ nhận được xác nhận về sự việc này, ngoài ra không có 1 thông tin chi tiết gì thêm. "Music Station" được coi là 1 trong những chương trình âm nhạc duy nhất còn lại vẫn phát sóng dòng nhạc cổ. Những vụ cãi vã và cuộc ẩu đả đầu tiên đằng sau sân khấu hào nhoáng và rực rỡ này có vẻ cũng đã dần trở nên lỗi thời.
Theo japantoday
JunenoJun@JPN
















Ít ra phải ẩu một cách nghệ thuật như tui chứ 




Bookmarks