Hai tác phẩm sách tranh của cố nữ họa sĩ Nhật Bản Chihiro Iwasaki là Mẹ vắng nhà và Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh vừa được giới thiệu tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ sáng 23-10 do Bảo tàng mỹ thuật Chihiro Azumino phối hợp thực hiện.
Đến dự có ba người con của anh hùng Nguyễn Thị Út (tức chị Út Tịch trong tác phẩm của Nguyễn Thi) và lãnh đạo huyện Cầu Kè, Trà Vinh - quê hương của chị Út.
Đây là hai quyển sách tranh viết về trẻ em VN trong chiến tranh, trong đó, Mẹ vắng nhà là toàn văn tác phẩm cùng tên của Nguyễn Thi, được họa sĩ Hichiro Iwasaki vẽ phụ bản một loạt tranh để hình thành ấn bản mới lần này. Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh là tập sách tranh, lấy cảm hứng từ những thân phận trẻ em VN trong khói lửa chiến tranh, chủ yếu tiếp nhận từ bản dịch tác phẩm Người mẹ cầm súng và Mẹ vắng nhà của nhà văn Nguyễn Thi, cùng với kinh nghiệm thoát chết của chính bản thân Chihiro Iwasaki trong một trận bom thời Chiến tranh thế giới thứ 2.
Nữ họa sĩ Chihiro Iwasaki (1918-1974) là họa sĩ sáng tác truyện tranh và đã dành cả cuộc đời để vẽ về trẻ em. Với khối lượng 9.350 tác phẩm, bà đã gửi thông điệp yêu hòa bình, phản đối chiến tranh đến mọi người bằng hình ảnh hoa và những đứa trẻ trong sắc màu cuộc sống đáng yêu. Hai tác phẩm Mẹ vắng nhà và Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh xuất bản lần đầu tại Nhật hồi 1972-1973 - những năm cuối đời của bà.
Năm 1977, để ghi nhớ thành tựu nghệ thuật của Chihiro, thành phố Tokyo đã xây dựng Bảo tàng mỹ thuật Chihiro trên nền xưởng vẽ của bà. Giám đốc Bảo tàng mỹ thuật Chihiro Amizuo hiện nay chính là ông Takeshi Matsumoto - con trai của họa sĩ Chihiro Iwasaki. Có mặt trong buổi ra mắt sách của mẹ tại VN, ông Takeshi Matsumoto xúc động nói: “Mẹ tôi mất khi chưa kịp nhìn thấy hòa bình trở lại trên đất VN. Nếu biết ngày hôm nay tác phẩm của mẹ tôi được xuất bản tại VN, chắc hẳn bà vui mừng lắm”.
Hai tập sách này do NXB Phụ Nữ xuất bản, đồng loạt phát hành trên toàn quốc hôm nay 24-10.
Theo TT







Bookmarks