"P.S I love you" - quyển tiểu thuyết đầu tay được in đến 5000000 bản và hiện đang là best seller sẽ được nhà xuất bản SHOGAKUKAN phát hành vào ngày 6/8 này. Hơn thế nữa, tác giả Cecelia Ahern 26 tuổi cũng đã đến Nhật lần đầu tiên. Cô tác giả nổi tiếng và cũng là thứ nữ của cựu thủ tướng Ireland này cũng đã thổ lộ ước mơ "Muốn viết nên một chuyến hành trình của tâm hồn".
Tiểu thuyết "P.S I love you" vào năm 2004 đã bắt đầu được xuất bản tại mẫu quốc Ireland và đã nhanh chóng trở thành Best Seller. Tại Nhật, tiểu thuyết cũng đến tay người đọc qua lời dịch của tác giả Hayashi Mariko.
Là câu chuyện kể về nữ nhân vật chính, người đang sống trong tuyệt vọng sau cái chết của người chồng yêu quý tuy vẫn còn gặp gỡ trong cảm giác mất mát qua những dòng chữ viết tay đến từ người chồng, từ đó câu chuyện tái hiện lại mối quan hệ gia đình và bè bạn. Tiểu thuyết cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh với sự diễn xuất của Hilary Ann Swank và Gerard Butler sẽ được công chiếu vào tháng 10 này ở Nhật. Tác phẩm điện ảnh tuy có khác đôi chút với nguyên tác nhưng mà theo tác giả thì về điểm ấy cô cũng đã nhận ra, hơn nữa Hilary lại rất đẹp, cứ như được vẽ sẵn cho nội dung câu chuyện.
Tác phẩm đầu tay ra đời lúc cô còn rất trẻ chỉ mới 21 tuổi. Nhưng mà cô đã không lo lắng gì cả. Cô cho biết, mỗi ngày những hợp đồng xuất bản từ các nước đã được gửi đến. Và trong những ngày hạnh phúc ấy, cô cảm thấy là "Mình có thể làm được", và hơn thế nữa ý tưởng đã nảy ra rất nhiều.
Theo những lời nói ấy, tác phẩm thứ hai "Where Rainbows End" công bố vào tháng 11 năm 2004 và tác phẩm công bố vào năm kế tiếp "If you could see me now" cũng đã trở thành Best Seller.
Là thứ nữ của cựu thủ tướng Irleand Patrick Bartholemew Ahern, cô cho biết: Cha của cô từ lúc cô còn nhỏ đã là một độc giả luôn luôn dõi theo đứa con gái yêu chỉ biết vùi đầu vào việc làm thơ và viết những tiểu thuyết ngắn. Cô nói "Cha đã rất vui mừng cho thành công của tôi, tất cả các tác phẩm của tôi ông đều xem qua. Bộ phim cũng đã xem đến 3 lần, vui mừng với hình ảnh đất nước Ireland được vẽ rất đẹp".
Tác phẩm thứ 6 đã được viết của cô lấy chủ đề là "Thời gian", dự kiến sẽ được phát hành vào mùa Noel.
"Những con người đã từng trải nghiệm cảm giác mất mát sẽ bỗng nhiên muốn viết nên một chuyến hành trình của tâm hồn. Vượt qua những khó khăn, kết thúc bằng một việc tích cực nào đó như "Đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai" chẳng hạn. Từ trong một câu chuyện như thế, độc giả dường như sẽ lần lượt cảm nhận được điều gì đó (Hamada Nami)
asahi.com(朝日新聞社):デビュー小 が世界で500万部 セレブ作家、 日 - ひと・流行・話題 - BOOK
Nhìn cái hình thì tác giả đúng là "Tài sắc vẹn toàn:aaa:.
Tiện đây hỏi luôn có ai đọc cuốn tiểu thuyết hay xem phim này chưa vậy?







hum trước dụ a sú mua mà lại cứ chăm chăm mua " xuyên thấu " còn j

Bookmarks