Binh lính Ý của lữ đoàn Folgore tại Livorno đang phải chịu bẽ mặt hàng ngày vì bị một bà cụ 77 tuổi người Nhật hạ đo ván liên tục. Bà cụ này chỉ cao đúng 1,52m, nhìn cực kỳ nhỏ bé nếu so với hầu hết các binh lính Ý cao trên 1,8m.
“Lão bà võ sĩ đạo” lau sàn nhà bằng học trò của mình
Nhưng có lẽ họ không cần phải xấu hổ nhiều vì bà cụ đó là một bậc thầy võ thuật tên Keiko Wakabayshi, biệt danh “lão bà võ sĩ đạo”. Bà được quân đội Ý thuê để huấn luyện các binh lính kỹ năng đánh giáp lá cà với các môn võ jujitsu, jojitso, kenjitso, judo, kendo và karate.
Nói một cách hài hước thì cụ đã lau sạch bóng sàn nhà bằng chính các cậu lính trẻ tuổi. Cụ dặn học trò nhìn thẳng vào cụ và khuyên họ nên tin rằng không có gì là không thể xảy ra. Sau khi quật một đối thủ xuống sàn, cụ nói: “Đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện này là không thể tin được. Vóc dáng không ảnh hưởng gì hết”.
Đấu tay đôi được xem là phương thức huấn luyện võ thuật hiệu quả nhất và các sĩ quan cấp cao của Ý hy vọng những lần đo ván “nhục nhã” này sẽ tôi luyện binh lính họ.
“Lão bà võ sĩ đạo” Wakabayshi sinh ra ở Nhật Bản những hiện sống ở miền Bắc nước Ý. Bà đã tập luyện trong nhiều năm để đạt đến đẳng cấp hiện nay và bà tin rằng bà còn tiếp tục đánh bại những binh lính rắn chắc như vậy trong nhiều năm tới nữa.
Hải Ngọc (theo Telegraph)
NLĐ










Bookmarks