>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 15 trên 15

Ðề tài: [info] Profile của W-inds.

  1. #11
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    About RYU's papa

    Name: MEIJI OGATA
    Nhóm máu: B
    Cung hoàng đạo: Song tử(giống con dâu papa nè ^ ^)
    Là thành viên của Sapporo Cavern Club 1 nhóm hát theo phong cách The Beatles , cover lại các ca khúc của họ, ông giữ vai trò Lead Guitar / Chorus. Các thành viên khác gồm
    ●Aberic Harirson
    ● Junichi Tatemura
    ● Hiroyuki Aoyama
    ● Tetsuo Ono
    ● Yasuo Watanabe

    Comment: RYU đẹp trai giống bố rồi :gem31:
    CREDIT to CARVEN
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  2. #12
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts


    <~~Đây là mama của RYOCHAN , có giống anh ấy ko ta ^ ^

    Credit to E CAFE'
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  3. #13
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Một vài điều mới mẻ về Ryohei ( cũng có 1 số ko mới ^^)

    - Ryohei lúc nào cũng đội mũ,khăn bịt đầu v.v… vì anh ấy cho rằng mình có cái đầu ko bình thường.
    - Ryohei có làn da rất nhạy cảm nên nó vẫn sưng lên khi anh ấy cạo râu vì vậy thỉnh thoảng bạn sẽ thấy anh ấy xuất hiện với bộ râu lởm chởm ^^
    ( hehe Ryo's fan đừng trách Ryo nữa nhá, tội nghiệp trước giờ cứ bị nghi oan )
    - Một lần khi đuợc phỏng vấn về chủ đề tình iu trên 1 tạp chí... và anh ấy đã nói là trọn đời sẽ chỉ iu 1 ngừoi con gái mà thôi,và sẽ ko có bất cứ 1 mối tình nào khác. Anh ấy luôn miệng nói mình muốn kết hôn, và nếu có con, thì anh ấy sẽ là một người cha đáng iu của lũ trẻ! Anh ấy luôn muốn trở thành một ông chồng tốt và nấu ăn cho vợ vào những ngày nghỉ, thậm chí là trong những ngày bình thường. Anh ấy luôn muốn trở về nhà và cùng ăn tối với gia đình của mình vì anh cho rằng điều đó cực kì wan trọng. ( Ryo sống tình cảm wá )
    - Thỉnh thoảng Ryo thường gọi Kei ra để tán dóc 2lần/sáng.
    - Ryo rất thân với chị gái.
    - Ryo ko thể đứng ở nững nơi bừa bãi và bẩn thỉu, đặc biệt là toilet và nhà bếp.
    - Ryo
    - Anh í ko thíc màu cam vì nó làm anh ấy nghĩ đến quả bí ngô.
    Anh ấy ko thíc bí ngô cũng như các loại bí.
    - Màu anh í iu là đỏ
    - Anh ấy thíc uống trà, loại trà trái cây, nhưng khi rỗi thì anh ấy lai hay uống cooktail hơn.
    - Anh ấy thíc nhất môn Khoa Học Xã Hội.
    - Thíc đá banh và iu mùa xuân
    - Anh ấy đã rất sợ chó, nhưng kể từ sau ngày được mẹ dẫn đến 1 củă hàng chó,nhìn thấy Ran Ran là Ryo thíc chó luôn từ đó.
    - Hai con chó của Ryo là Ran Ran và Daiji
    - Ryo có một vết sẹo dưới cằm do Daiji cắn
    - Những lúc rảnh, Ryo thíc đi shopping với những chú chó của mình và đi tìm những vật dụng cho chó. Có 1 nơi bán cái túi cho chó con hiệu GUCCI và Ryo thực sự muốn mua cho những chú cún của mình..nhưng Ryo nói nó wá đắt và thế là ko mua nữa.
    - Mỗi khi đến các của hàng quần áo, Ryo luôn rất kén chọn
    - Anh í muốn sau này đựoc bạn gái gọi là DARLING
    - Điều khiến anh ấy bị 1 cô gái hớp hồn chính là nụ cười quyến rũ của cô ấy
    - Ryo thíc những cô gái tao nhã
    - Anh ấy nói về những cô gái có móng tay dài là khi hai người chạm vào nhau thì anh ấy sẽ bị đau .
    - Anh ấy thíc có 1 bộ sưu tập mũ
    - Ryohei muốn học bơi để trong tương lai nếu bạn gái có chết đuối thì anh í có thể cứu cô ta được
    - Khi Ryo còn nhỏ , anh í phải mặc cái áo hình gấu trúc mà anh í cực ghét ..và khi bố mẹ bảo mặc anh ấy đã khóc rất to
    - Ryohei thỉnh thoảng thường tìm Keita và giữa đêm khuya để cùng chơi game
    - Anh í ko dám ăn đồ ăn chỉ mới hết hạn có 3,4 ngày
    - Mỗi lúc rảnh, Ryo rất thíc gọi cho chị gái để nấu cháo điện thoại.
    -Bây giờ thì Ryo muốn học tiếng Trung và tiếng Hàn, anh í nói là mình chỉ biết mỗi câu chào bằng tiếng Trung thoai( vì đã biểu diễn ở Đài Loan) nhưng anh í muốn học thêm nhiều nữa kia
    - tương lai thì anh í muốn mở một lớp dạy nhảy
    - Anh í nói mai này nếu có con, anh ko muốn chúng tham gia vào lãnh vực giải trí.
    - Ryohei ko thíc đi máy bay
    - Có lần Ryo đã bỏ lớp học nhảy vì ở đó anh í ko có người bạn nào ????
    ( chắc lúc đó chưa gặp Ryu )
    - Anh í ko thíc cặp môi của mình vì nó hay bị đau mỗi khi nhảy break .
    - Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình là trước năm 14 tuổi.
    - Ryo thíc số 6, 9, 11
    - Anh í hay nge nhạc của DA PUMP và Black-Eyed Peas
    - Từ khi trở thành người lớn nhất trong w-inds, anh í cảm thấy mình có trách nhiệm phải coi sóc hai thành viên còn lại như khi một trong số họ bị ốm chẳng hạn ^^ Có thời gian lúc Kei bị bệnh Ryo đã ở bên cạnh Kei suốt và ngủ luôn bên Kei lúc nào ko biết.. Để rôi kết wả là Ryo cũng bệnh ngay sau đó vì bị Kei lây.
    - Khi còn pé thì Ryo là 1 đứa trẻ hay mắc cỡ.
    - Với Ryo nơi hẹn hò lí tưởng là cùng về nhà và xem film.


    Credit :3Q Kappok in thaimics.com ^^ Trans into V by me
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #14
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Một vài điều về Keita

    Credit: 3Q kappok in thaimics + idol... ( wên tên rồi - hỏi Puck á ) Trans into V by Kasumi

    @ Puck: hôm wa nghe pà nói cái trang idol gì gì í ^^ tui vào và thấy có nhiều thứ hay ho ghia ^^ Rảnh+siêng tui trans hết cho

    - thíc hẹn hò ở công viên.
    - thíc các cô gái đứng tuổi hơn các cô gái trẻ
    - khi tiếp xúc với các cô gái thì rất hay mắc cỡ.
    - ghét tôm
    - thích sự tính toán chi li
    - thíc ăn rau quả và thịt
    - hiện giờ vẫn đang cô đơn
    - thíc hương thơm của quả đào.
    - là người nhút nhát, hay mắc cỡ
    - rất dở nói chuyện với phụ nữ
    - có rất ít bạn
    - mỗi single mới là 1 kiểu tóc mới
    - biết lái xe hơi rồi
    - thíc lựa chọn các loại khăn trải giường.
    - thích sự gọn gàng và ngăn nắp
    - thíc món trứng omelete đặc biệt do mẹ nấu
    - mê bóng đá
    - rất thân với cô em gái Mio
    - từng là nguời mẫu trước khi trở thành ca sĩ.
    - ko thíc bạn gái làm nhưng việc mà mình ko thíc
    - thíc đồ ngọt và mê sôcôla
    - có hai người bạn cực thân là Ryohei và Ryuichi
    - hay vẽ ngôi sao vào chữ kí
    - khi còn đi học luôn được gọi là Tachi
    - thíc những vật = thuỷ tinh
    - có một bộ cờ bằng thuỷ tinh ở nhà nhưng chẳng bao giờ chơi, chỉ để trưng bày thoai ^^!
    - rất hay thay đổi ĐTDĐ
    - luôn luôn lắng nghe những lời khuyên từ ba mẹ.
    - nếu ko ngủ chỉ 1 ngày thôi anh í sẽ chết >___<
    - nghét hút thuốc
    - ko thíc uống rựơu
    - anh í nghĩ tóc anh í rất lù xù khi ngủ dậy
    ( ai chả thía )
    - rất dễ tỉnh giấc
    - có tư thế ngủ rất đáng iu.
    - ko thíc phải chờ đợi
    - muốn hôn bạn gái trong khi cô í đang ngủ.

    - vẫn thường lì xì cho Mio vào dịp Tết ( còn Mai thì sao?)
    - hay mua đồ cho Mio ( quí Mio thía, hơi thiên vị à >___< )
    - ko thíc quá coi trọng vẻ bề ngoài
    - bây giờ thì lại rất coi trọng việc í ( là vẻ bề ngoài ấy )
    ( baka Keita >___< )
    - ko thíc chụp hình ( trừ khi chụp hình cho các tạp chí)
    - anh í nói “chụp hình cũng hay đấy chứ”
    (super baka , pó tay…)
    - muốn thường xuyên được lui tới nhà bạn gái vì anh í thíc cái cảm giác được ôm chặt cô í vào lòng mỗi khi cô í hoảng sợ ( )
    - iu thiên nhiên
    - ko thíc thể hiện trước đám đông
    (lạ ha, w-inds thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng mờ ???)
    - chơi bi-da rất giỏi
    - anh í nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể cùng bạn gái xem bóng đá
    - thường xuyên wên số size của quần… l*’t
    ( tự hiểu ha ^^! )
    - thíc nhuộm tóc màu đen hoặc màu càfê ( màu đen với màu càfê là một mờ )
    - sau khi ngủ dậy thì giá nào cũng phải ăn mới được.
    - bị cận và thường xuyên đeo kính áp tròng
    ( cái này mới nghe lần đầu)
    - mê nhất món sushi truyền thống với sandwich
    - thíc màu đỏ
    ( cái này hình như ko đúng )
    - anh í nói “tiếng Anh khó học kinh khủng”
    - thường mua những món đồ ko nghĩ đến nên hay hối hận sau đó.
    - thích mua sắm
    - cá độ rất giỏi.
    - anh í nghĩ hồi bé chắc là mình xinh lắm.
    - sẽ kết hôn vào khoảng từ 25 đến 30 tuổi.
    - thíc con gái hơn vì con trai thì nghịch lắm.
    - có rất nhiều đĩa DVD ở nhà nhưng chẳng bao giờ có thời gian xem chúng.
    - thíc Mr.Children
    - mê trò chơi điện tử.
    -gần đây thì đang mê bóng chày
    - thường chơi game rất khuya
    ( chơi với ông Ryo chứ đâu >__< )
    -thíc nhắm mắt mỗi khi hát những bản nhạc buồn.
    -thần tượng số một là David Beckham
    -muốn trở thành 1 người như David Beckham
    -muốn xâm tên vợ lên eo như Beckham
    -luôn sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trước khi đi ngủ.
    -thíc mặc quần jean nhất.
    -có rất nhìu quần jean ở nhà nhưng chỉ mặc có 1 số ít thôi.
    -luôn chỉ mặc những thứ mình muốn .
    -1 số manga đang nghiền hiện nay là Naruto, DeathNote, SlamDunk
    ( giống tui dữ dzị ?? )
    -lúc pé thì muốn trở thành Tuxedo mặt nạ trong HH Thuỷ thủ Mặt Trăng
    -hồi nhỏ là chuyên gia mít ướt.
    -ghét nhất bị ai gọi là ròm hay còi
    ( chỉ sự ốm của him ^^)
    -ko thíc nhìn thẳng vào mặt đối phương khi nói chuyện, anh í thíc nhìn đâu đó chung quanh.
    -anh í nghĩ London là 1 địa điểm tốt cho những ngày nghỉ.
    -anh í còn nói sẽ ko bao giờ “nghe lệnh” của bạn gái.
    -thíc nuôi 1 chú chim hơn là 1 chú chó.
    -thíc nhất là mắt trong số các bộ phận trên cơ thể.
    -ghét nhất là mũi trong số các bộ phận trên cơ thể.
    -tin vào tình iu sét đánh.
    -ko tin rằng giữa con gái và con trai có thể có tình bạn.
    -mặc pyjamas khi ngủ.
    -khi trời nóng thì mặc áo ba lỗ để ngủ.

    -thíc được như Ryuichi ( ko biết là thíc về việc gì??)
    -anh í thíc Earth,wind & Fire ( chắc là tên của các siêu nhân)
    -món khoái khẩu: kimchi
    -trái cây iu thíc: dâu
    -mỗi khi dạo biển thì rất muốn có được 1 cây kem dâu ^^
    -ko thíc nói dối hoặc bị nói dối.
    -nhưng rất thíc lừa mọi người vào mỗi dịp Cá Tháng Tư.
    -lúng túng khi thấy 1 cô gái bặc bikini
    -gần đây mới mua 1 túi xách vì anh í thấy cần thiết, lúc trước cái gì anh í cũng cho vào túi quần nên rất nặng và cồng kềnh, nên hay bị bạn bè cũng các cô em gái phàn nàn.
    - thíc cô gái có mái tóc dài.
    -bạn bè nói anh í rất đáng iu trong bộ pyjamas
    - bộ pyjamas của Kei là món quà từ gia đình
    - chiếc đồng hồ bạc là món quà đầu tiên của ba mẹ kể từ khi anh í lên Tokyo
    - mặc dù cái đồng hồ í bi giờ đã hư, hoặc có thể là do hết pin, nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa quan trọng, là động lực giúp anh í cố gắng trong những lúc khó khăn và Kei luôn nâng niu nó.
    - muốn có 1 buổi trình diễn dưới trăng
    - ko bao giờ giả bộ ngủ.Có nghĩ là nếu anh í đang ngủ mà bị ai đó gọi, anh í sẽ trả lời với giọng ngáy ngủ để muốn nghe người kia hỏi "eh!? U vẫn còn ngủ đó hả?"
    - nếu có ai đó gọi anh í vì bất cứ chuyện gì vào giữa đêm anh í vẫn sẽ có mặt ngay.
    ( có Ryo rủ chơi điện tử chứ ai )
    - muốn có first kiss ở rạp chiếu phim vì ở đó tối lắm và ko ai có thể thấy được.
    - nếu nhận 1 lá thư tình, anh í sẽ ko bao giờ đọc nó.

    - ko xài nước hoa. ( nhớ hồi xưa có ai đó post hình mí cái lọ nước hoa của các anh mờ ??? )
    - rất muốn tham gia các buổi họp lớp, nhưng bao giờ khi biết tin í thì cũng đã wá trễ.
    - gọi mẹ là.."obachan" ( sao kì dzị ta??)

    Tạm thời nhìu đó thoai... dịch đau mắt luôn. còn dài dễ sợ >__< Mí pà dzợ Kei trả công cho tui đê. À wên, có mí câu tế nhị nên ko dịch, pà nào muốn nghe pm bên Y!M hen
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #15
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    típ nè ^^
    Credit: như trên.

    - yêu bóng đá vì chịu sự ảnh hưởng từ anh trai.
    - có một vét sẹo trên lưng vì hùi xưa,lúc mẹ anh í đang bưng 1 nồi cháo nóng thì him xúm xít bên cạnh làm mẹ tuột tay chơi luôn cả một nồi cháo nóng xuống lưng .
    - thường hay đi bơi với gia đình, anh í rất thíc điều đó.
    - hồi nhỏ khi được đi bơi, anh í cho là cái bể bơi đó wá lớn với mình, nhưng lần thứ hai đến đó anh í lại cảm thấy nó thật nhỏ pé vì anh í cao nhanh như thổi
    - điều làm anh í tự mãn nhất là chiều cao của mình và những cuốn băng video game
    - Một lần Ryu làm hư cái PS2 của Kei và anh í cứ cằn nhằn Ryu suốt, cằn nhằn đến khi Ryu sửa nó mới thôi

    Keita: Ryuichi...Sửa nó đi !
    Ryuichi: ừm….
    (1 lát sau)
    Keita: Ryuichi !!Sửa đi mà!!
    Ryuichi:ừ…ừ…
    (1 lát nữa)
    Keita: Ryuichi..!! SỬA NÓ ĐI !!
    Ryuichi: Biết rồi biết rồi !! Sợ cậu luôn!!

    - Lúc còn nhỏ, anh í thường dùng cách đếm các ngón tay để quyết định 1 số thứ “ thíc hay ko thíc”, nếu như ngón cuối cùng mà lọt vào ko thíc thì anh í buồn bã mí ngày sau đó, còn khi ngón cuối là thíc anh í cảm thấy dzui vô cùng
    -anh í nghĩ tương lai ko do định mệnh quyết định, chỉ có con người và những mong ước của họ mới thay đổi tương lai được .
    -từng bị mẹ dùng “bạo lực” để ép học piano.
    -lúc nhỏ rất hay dành ăn với mọi người trong nhà, anh í hay nói :” Cái purin nì là của Kei mờ !!!”
    ( purin = kem plan)
    -thíc nhất là cảnh gia đình sum họp để… cùng chơi video game .
    -anh í nói Sora kara oritekita shiroi hoshi là 1 bài khó hát
    - ko muốn có 1 cô bạn gái wá thông minh hay ít nói, 1 cô gái bthường là tốt rồi.
    - ko thíc bạn gái cao hơn mình ^^!
    - 1 lần cái TV nhà anh í bị hư và hai anh em đã cược với nhau = cách chơi điện tử và nếu ai thua thì phải viết câu “ Muốn có 1 cái TV mới” vào phần điều ước cho đêm GSinh. Kei đã thua và anh í phải vừa khóc vừa viết. Sáng hôm sau khi thức dậy, anh í thấy 1 cái TV mới cùng những đĩa game iu thíc của mình và anh ấy tin vào nhưng điều ước và món quà trong đêm Noel.
    - anh í nghĩ mình là người may mắn vì thỉnh thoảng khi anh í có 10 yen trong túi thì vào sáng hôm sau lúc lấy ra, nó biến thành đồng 100yen
    - ko thíc trả lời các câu hỏi về tình iu hoặc các mối quân hệ cá nhân.
    - anh í muốn trả tiền vào ngày hẹn hò đầu tiên với bạn gái mặc dù cô ấy có nói ko thì anh í vẫn ko quan tâm vì anh í cho rằng đàn ông là phải chi luôn phần cho bạn gái.
    - anh í ko thíc bạn gái cứ iu cầu mình phải mua cái này cái nọ, vì anh í muốn thỉnh thoảng sẽ mua những món quà đặc biệt cho cô ấy vào dịp sinh nhật her chẳng hạn.
    - anh í ko thíc ngồi máy bay wá 5 giờ vì sẽ rất mệt khi hạ cánh.
    - anh í rất ngại trong giao tiếp với người nước ngoài vì anh í gặp nhiều trở ngại về vấn đề ngôn ngữ
    - hồi còn nhỏ rất hay nghe nhạc của Smap
    - ko thíc ở nhà vào các ngày nghỉ
    - ko thể sống thiếu TV
    -anh í cạo râu và tắm rửa 2 lần/ngày
    ( râu nào mờ mọc nhanh đến nổi ngày phải cạo 2 lần ??? )
    - nếu bạn gái muốn disneyland trong khi anh í lại muốn dạo bộ đâu đó ở công viên thì anh í chọn đi disneyland cùng bạn gái.
    - sẽ rất tuyệt nếu bạn gái muốn hai người mặc áo đôi, anh í thíc áo đôi ^^
    - từ năm 17t anh í đã muốn trở thành 1 ông bố
    - nếu có con, Kei thíc con gái vì anh í cho rằng con gái thì thân thiết với bố hơn
    -anh í muốn con gái mình có 1 cái mũi đẹp
    - thường chơi điện tử với Ryohei đến tận 2h sáng.
    - anh í tự hào vì có thể hát được những bài từ 5 đến 8 octives
    - ko biết nấu ăn.
    - thay đổi sở thíc rất nhanh.
    -anh í rất muốn ăn những món do bạn gái nấu, nhưng nếu cô í ko biết nội trợ thì cũng ko sao.
    - anh í hơi kén ăn và ko bao giờ ăn đồ đã hết hạn.
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •