





NTDLPKen1 (13-09-2013)


Ấn tượng với ý tưởng câu chuyện và tính cách nhân vật Tanaka. Diễn xuất các diễn viên không thể tìm ra chỗ bắt bẻ. Nếu nói phải xếp Afro Tanaka vào thể loại gì thì chắc chỉ có thể là hài hước. Nhưng là cái hài hước đặc trưng Nhật. Nhiều phim Nhật tôi xem đều có ẩn chứa cái buồn, song ở đó vẫn thường tồn tại hy vọng; và những phim hài vẫn luôn có cái để suy ngẫm. Thật tuyệt khi có thể sống thật với chính mình. Thật kỳ diệu khi được ai đó yêu thương. Một phim hài có thể làm tôi cười trong nước mắt. Đoạn nói của Tanaka trong lễ cưới làm tôi nhớ đến cảnh trong Proposal Daisakusen, một điểm nhấn hay. Đây lại là 1 phim làm tôi thấy rất thoải mái và hẳn là phải thấy lạc quan hơn với cuộc sống. Cá nhân tôi nghĩ nó vẫn ẩn chứa ý nghĩa mà mỗi người sẽ nhận ra theo cách riêng. Tôi không nghĩ một phim Nhật nào xem chỉ để giải trí đơn thuần. Mấy tháng nay không xem 1 phim điện ảnh Nhật nào nhưng quả thật, dù không chắc phim Nhật đứng vị trí đầu tiên thì với tôi luôn là vị trí duy nhất.
Không thể không khen anh Matsuda Shota một chút. Lần này đúng là hơi bị ấn tượng. Trước giờ từ những vai phụ của ảnh vẫn luôn tạo được dấu ấn mà. Lần trước thôi là trong Atsu-hime nè, diễn tốt đấy. Anh có thể đóng nhiều vai tính cách khác nhau, có thể xem anh là một diễn viên chuyên nghiệp. Mong là được xem nhiều phim của anh sắp tới nữa.
Chen Chen (05-10-2013), erbi_my (20-09-2013), Fujoka_Haruhi (19-09-2013), Shadow of Death (19-09-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks