Chap 3 (tiếp)
[Thông cảm là cái đoạn trong nhà hàng JP là đoạn chính nên hơi dài, cố gắng theo dõi ^^!]
Tiếp đến là sự "cập bến" của các thành viên kòn lại <++ Hạnh xuất hiện cùng Chj naz (Pic để Kira post nhá ^^~)
Rồi đến anh bạn của bạn Chjba kiêm bạn cũ của tớ [C ơi V hối hận rồi, tiền thiếu nhiều lắm
]
Thức ăn đến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mừng hơn cả mừng, khj chị nhân viên mang khay đầu tiên lên, cả phòng nổi lên toàn tiếng "ở đây, ở đây chị ơi" ^^!, kinh wa' [ơ mà hình như cũng có cả tớ tham ja vào cái vụ kêu gào ấy nhờ ^^~]. Bên trái tớ thì khá ít người do có thể naz BOY ngồi phía ấy nhiều, mấy em nhà mình ngại
mà thức ăn lại khá nhiều (uhm hum, toàn TÔM thì phải), nên mọi người bàn sẽ xê dịch các đĩa thức ăn về bên phải, nhưng xê dịch xong thì chỉ có tớ là người hưởng lợi vì trước mặt tớ xuất hiện cả SUSHJ, KOROKE lẫn TEMPURA và cái CƠM HỘP SET
. Bắt đc tia mắt gian ác của tớ, mọi người lại quyết định lần nữa "đâu lại về đếy" , đau lòng 
Thế là sau một hồi bàn bạc, bạn Hik (tức Vân Anh) và bạn DƯơng đã đưa ra ý kiến naz "ăn hết chỗ trước mặt rồi cầm bát đũa đj dạo 1 vòng " ==> ăn món NHẬT kiểu Buffet, g00d 
Thế "dưng" mà, cái người thực hiện kế hoạch ấy 1 cách nhiệt tình nhất chính là Ms Hạnh, Tớ kòn ko phát hiện ra ấy, đến khi em ấy kêu "Ở đây hết rồi" và chạy về chỗ cũ thì đã muộn. Her her, lần này tiến bộ ở chỗ TÔM rất nhiều nên tớ đc ăn 1 cái sushj TÔM lẫn TÔM trong TEMPURA 
THế lào nhờ, có rất nhiều BOY nên bọn tớ ra gọi beer ==> tất cả chỉ là ngụy biện, do tớ với Chjba thjx uống là chính, mới lại, mang tiếng ĂN CHƠI THÁC LOẠN mà chỉ ngồi uống trà đá thì .......

Thế naz 5 ly beer đc chia ra cho:
- Chiba
- Tớ
- Kira
- Tang
- Anh Đại <~~ sau chuyển sang cho Taisuke
Kể ra tớ cũng khá gian ác, cụng ly bắt uống 50% thế mà Kira phải làm đến 70% 1 lần
. Uống xong tớ cũng thấy phê phê 1 tí, nhưng chỉ có 2 người "đỏ mặt" là Tang (dã man) với lại Chjba.....
.
Công cuộc ăn uống tiếp tục (chả biết phải tả thế nào __"__). Ăn rồi lại ... gọi thêm
. Nói chung naz lần này ăn uống khá thoải mái.
END CHAP 3
Bên lề: Sau khj ăn ở đây tớ có vài comment thế này
- Nhà hàng khá đẹp
- Thức ăn ko ngon bằng Umakamon
- Phòng chung nên ko khoái lắm
- Nhân viên phục vụ toàn nhăn mặt khj mình đùa (why? kì cục)
Bookmarks