@@@@@@@@ Kira: Nói cho mà bjk nhá, đã lên là lên hết, cái pic kinh hoàng kia kòn post lên đc thì ko kòn ji` là tế nhị nữa nhá
ko post ss giết........
*************************
Tiếp màn tường thuật
Chap 2: Chúng ta cũng có cao su chất lượng quốc tế để ti toe với anh em trong WTO
Chúng tớ 4 người đj rất fe phởn vì mỗi người 2 xe, trong khj đj bọn tớ cũng kịp làm wen với nhau, ếy ếy nói đừng cười chứ trên 4r rất chj naz tình cảm chứ ngoài đời chả bjk aj vào aj

9h 30: Cả bọn tấp xe vào wa'n JOJO đối diện trường AMS, 1 địa thế rất tốt để wan sát đồng chí nào của HẮC PHONG BANG mà đến naz hớt ngay. Chiba trong vai đại gia! Các bạn phải tưởng tượng thế này: 3 áo đen(G) và 1 áo trắng(B) ngồi ở bàn ngoài đường, tớ nhường cho bạn Kira ngồi way ra đường vì ít ra bạn ý cũng đeo kính và bjk mặt 1 số chiến hữu, nhìn cũng hơi bùn cười

... Chả lẽ chỉ ăn với uống chúng tớ quyết định đu đú chụp ảnh... với câu dọa dẫm "đứa nào ngồi giữa sẽ chết trước"

Sau khj uống hết 1 ly chanh muối .... nạn nhân đầu tiên xuất hiện.....
Của đáng tội hum nay tớ ko đeo kính vì nó mới bị vỡ mắt hùi thứ 6 ngày 13 tháng 7 mà chưa kịp đj thay.... Bên kia đường xuất hiện 2 nhân rất khả nghj, 1 mặc áo đen quần bò , 1 mặc áo phông quần đùi (her her ko đến nỗi đùi, đến đầu gối). Nhưng do mắt mũi tớ kèm nhèm + bạn Kira cảm thấy 2 anh wa'
"chất chơi" nên ko dám gọi

Cuối cùng là do "áo đen" nhận ra bọn tớ, tớ cũng vẫy bừa thì quả đúng thía: TANG + bạn TANG (Long hay Nghĩa vậy em Y____Y)
Tiếp tục ngồi dài cổ và than thở thì THỦ LỆ ZOO xuất hiện trên con cào cào chiến, do hum nay anh bị "vỡ kế hoạch" với lớp học thêm. Aj chưa bjk thì tớ nói : TAISUKE đấy
Có lẽ phải đến hơn 1h chúng tớ ngồi ở JOJO và đánh chén hết cả đồ ăn ở đấy mất nếu ko có sự đổ bộ của 1 tập đoàn nữa (thực ra có 2 người) là
NGUYỆT và HƯƠNG (chissaii_kaba) Haha, Kira chạy ra gọi NGUYỆT nhá

....... Cổ chúng tớ mà nói đúng ra chỉ 4 bọn tớ (/\/\jzu, Ren, Trang+Kira) lại bắt đầu dài ra và OMG, thề là chưa bao h thấy mừng khj gặp KURA đến thế. Her way trở lại đồng nghĩa với việc đã đón đc
JEN, YUI, HIK ...............
11h trưa Go go đến ngay khách sạn Bảo Sơn.
Và lúc này bắt đầu bj kịch của đời tớ
........................
Đón xem chap 3 vào ngày mai vì tớ đj ngủ đêy
, em iêu Kira post pix đê
Bookmarks