Cái Interview nì là của sis Chiba dịch ^^, có 4 part nhưng do sis ấy lười + em sắp thi nên up part 1 trước nheNoel sẽ có típ 3 part còn lại
![]()
P:được rồi,chúng ta hãy hỏi một chút tại sao mấy ngày hôm nay Ryosan lại vất vả đến thế (1 câu tiếng Quảng, ko hiểu nổi nghĩa của nó ><) ngày thứ 7 (lúc đầu còn dịch là "lễ bái 6" cơ,thật không thể hiểu nổi cái thứ ngôn ngữ này YY__YY)
Ryosan:thứ 6 áh?tôi chắc mọi người có chút ấn tượng đấy bởi trên báo có viết mà.Sáng sớm thứ 7 Ryuichi đã ra ngoài tham quan.
P:tại sao cậu ấy lại chỉ đi có 1 mình?
Ryo:kì thực ai cũng muốn ra ngoài chơi.Nhưng nếu đi thì sẽ phải đi rất sớm do lịch công việc đã kín như phỏng vấn ect...
P:chắc lúc đó mọi người đều đang ngủ?
Ryo:một mình thì ko thể dậy được.Lẽ ra ban đầu là 2 người đi.Nhưng ko hiểu vì sao cuối cùng Keita lại ko đi.Có lẽ do ko dậy được.Sáng dậy quá sớm.Vì họ quen đi bơi (câu này chả hiểu bé Ryo nói cái gì nữa ><)
P:vậy sao?rất khỏe mạnh đấy.
Ryo:Họ đều đi bơi,nhưng mọi người biết đấy,mấy ngày đó thời tiết ko ổn định,mưa to lại có sấm sét đặc biệt vào buổi tối.Có một hôm định đi bơi,hồ bơi khách sạn lại ở ngoài trời,rất sọ bị sét đánh.
P:?
Ryo:rất sợ họ bị sét đánh trúng nên tôi nói liên tục:”có sấm sét đấy,các cậu vẫn đi sao?”Nhưng họ vẫn đi.Cuối cùng ,Ryuichi,Keita cùng 1 nhân viên nữa,3 người đi bơi.(Kei với Ryu hư,ko nghe lời Ryo gì hết ><)
P:thật sự có đi bơi àh?
Ryo:đúng.vẫn đi.Lúc bơi,họ còn nói:”vậy thi đấu,ai đến đích trước người ấy thắng.”Ko biết ai thắng nhưng tôi đoán là Ryuichi.Lúc mọi người chuẩn bị,bắt đầu bơi,có 1 người từ hồ bơi trèo lên bờ,rồi chạy.
P:Eh?
Ryo:là từ hồ bơi trèo lên bờ,chạy đến bên kia,nhảy xuống nước rồi nói:tớ thắng rồi.
P:tức cười thật
Ryo:bạn nói xem có kiểu thi như thế ko?
P:cậu ấy sao thông minh thế chứ?
Ryo:ừa.tôi không chắc là ai.Tôi ko đi mà.Sau có người kể với tôi.
P:có thể là người khác.
Ryo:Đúng.Sau đó tôi tự đoán là Ryuichi.
PK.cậu ấy xem ra có vẻ dám như thế lắm.
Ryo:Cho nên cậu ta thắng rồi.
P:thế còn ...
Ryo:lúc các cậu ấy bơi,sấm sét thật sự rất gần.
P:ghê quá ,ở ngoài trời ...
Ryo:ừ ,nhưng họ mặc kệ.Mà ko chỉ buổi tối,sáng họ cũng đi bơi.
P:Sáng cũng đi?
Ryo:lúc nào rỗi là đi hết.
P:nói tới đâu rồi nhỉ?đến đoạn Ryuichi ra ngoài chơi,thứ bay,sáng sớm.
Ryo:đúng,sáng sớm thứ 7.
P:các fans có theo ko?
Ryo:ko có.
P:thật sao?thế sau đó?
Ryo:sau đó ,vì mọi người đều rất muốn đến xem 101,ai cũng biết 101 rất nổi tiếng,đệ nhất thế giới mà. (em không biết TT___TT,ai biết 101 là cái quái gì ko?)
P:ai cũng muốn xem sao?Lead cũng muốn mà.
Ryo:đúng.Nhưng Lead ko có cách nào xem cả.
P:sau đó?
Ryo:...đưa cậu ấy đi.giống như du khách ấy.Mua vé,xếp hàng,ngồi thang máy là lên đến nơi.Sau đó là:"ah,cao quá,tuyệt quá..." có vẻ rất vui và thích thú.
P: (cười)cậu ấy giống như... một cậu bé rất hiếu động.
Ryo:đúng rồi.
P: lần trước có nói,sau khi phỏng vấn,người ta tặng cho cậu ấy cái ván trượt.Cậu ấy chơi ngay tại đó,mê mải ko nói câu nào.
Ryo:Đúng.trên mặt đất,trên thảm cỏ cũng trượt.
P:trên mặt đất trượt?làm sao mà trượt được.Nhưng cậu ấy mặc kệ,xung quanh có quen biết hay ko cũng thế.
Ryo:trong khách sạn cũng vậy.Ván trượt để trong phòng người quản lí.Có thể đúng lúc mở cửa,cậu ấy nhìn thấy lập tức lấy ra chơi.
P:mê chơi hết sức.
Ryo:chơi nửa ngày phát hiện ra hỏng rồi.
P:hỏng?
Ryo:liền trả ngay về phòng người quản lí,sau đó một mình đi mất.
P:Được đấy.Vậy chỉ là đi 101 àh?
Ryo:đi hết 101,còn đi Tây môn (ko hiểu rõ là gì nhưng có thể đó là một khu du lịch nổi tiếng ở Taiwan)
P:Eh??
Ryo:vĩ đại chứ? (dịch sát nghĩa luôn ><)
P:trang phục đó mà xuất hiện???
Ryo:đúng,ko có cải trang,cậu ta còn rất tự nhiên. (cười trộm )
P:Thật thế sao??
Ryo:sợ cậu ta bị nhận ra nên tôi đã nhắc:"cậu phải mặc khác một chút,đội cái mũ vào."các loại...Nhưng kết quả vẫn là tự chọn bộ quần áo thường mặc,khá đẹp trai.
P:đẹp trai?
Ryo: là mặc một bộ đồ khá đẹp trai đi ra ngoài.
P:l iệu có phải loại trang phục vừa quần vừa váy không?
Ryo: để nhớ xem,hình như ko có phần váy đó.Nhưng là chiếc quần bò rất đặc biệt.
P: vậy hôm đó có gây ra loạn động gì ko?
Ryo:hình như ko có.Mọi người biết đấy,thứ 6 đường Tây môn...
P:thứ 7
Ryo: oh,ừ ,khoảng 11,1 2h sáng thứ 7 đường Tây môn ko có nhiều người.
P: ko sai.
Ryo: cho nên cậu ấy đã rất phá.Vốn cậu ấy cũng muốn đi mua sắm nhưng lại chẳng mua được gì.
End part1
Có thể hơi khó hiểu một chút ^^, vì sis Chiba cũng ko hiểu 100% . Em cũng lười chỉnh lạiđọc tạm nhé, Ryu kawaii ghê :gem21:






Noel sẽ có típ 3 part còn lại
K.cậu ấy xem ra có vẻ dám như thế lắm.


sis chưa xem đã định post cái này lên đây lun, ko ngờ C gửi cho honey trc', đau đớn , thế nên phải translate 1 bài khác để post lên cái topic mà sis trót lập ra :gem43(1):
) , Kawaii khủng khíp, iu anh wa' :gem38:

trong tiếng nhạc) ah,tôi nhớ ra rồi.
Bookmarks