Từ ngày 14 -16/1/2009, NTK Trương Anh Vũ - đại diện duy nhất của VN sẽ tham gia Hội chợ Thời trang Quốc tế tại Tokyo Nhật Bản. Mang theo 10 mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ những họa tiết hoa văn truyền thống của người Mông ở Sapa, Trương Anh Vũ quyết gây ấn tượng trong cuộc “đua” cùng 9 NTK khác đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thổ châu Á: Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.


Nhà thiết kế Trương Anh Vũ

Từng thắng giải Collection Grand Prix năm 1999, trong thời gian qua, Vũ là tác giả của những bộ sưu tập được trình diễn trong các chương trình văn hóa - nghệ thuật - thời trang lớn như: Festival Huế, Lễ hội kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội - Đất rồng thiêng, Những ngày Văn hoá VN tại Nhật Bản.v.v. Hầu hết các trang phục do Vũ thiết kế đều dành cho phái nữ theo khuynh hướng, lãng mạn, nhẹ nhàng, có tính ứng dụng cao.

Về cơ duyên trở thành đại diện duy nhất của VN tham gia Hội chợ Thời trang uy tín của khu vực, Vũ cho biết: “6 tháng trước, sau khi nhận thư mời của BTC Hội chợ, Viện mẫu Fadin đã lựa chọn, gửi sang Nhật nhiều mẫu thiết kế. Tiêu chuẩn tuyển chọn của họ khá cao. Mặc dù “ưng ý” với các mẫu của tôi do Fadin gửi đi nhưng để có quyết định chính thức, đầu tháng 11-2008, ông Atsuo Nakagawa - Chủ tịch Ban tổ chức sự kiện hội chợ thời trang đã đến TP.HCM để phỏng vấn trực tiếp , tham quan xưởng của tôi và xem những mẫu thiết kế do do tôi thực hiện. Ông ấy muốn biết quá trình hoạt động thời trang trong nước của tôi và công ty đã đủ 5 năm chưa? Mỗi năm có ra được những bộ sưu tập thời trang cho 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông không? Và quan trọng hơn là bộ sưu tập tham dự hội chợ lần này có đáp ứng được các tiêu chí đề ra - ý tưởng độc đáo; chất liệu đặc biệt thể hiện sự thăng hoa của sáng tạo và cảm xúc”.


Mẫu thiết kế của Trương Anh Vũ

Đây không phải là lần đầu tiên, Trương Anh Vũ có hứng thú với thổ cẩm và hoa văn truyền thống thêu tay trên trang phục của người Mông. 4 năm trước, sau khi lên Sapa và được diện kiến tận mắt, sờ tận tay những miếng vải thổ cầm thêu tay đep một cách giản dị, Vũ bị ám ảnh mạnh với hiệu ứng màu sắc được tạo nên bởi những sợi chỉ nhuộm thủ công bằng những loại lá cây. Trở về xuôi, Vũ ứng dụng ngay những họa tiết hoa văn đầy mê hoặc ấy vào bộ sưu tập của mình để tham gia Tuần lễ thời trang xuân hè năm 2005 tại Hà Nội. Và lần này, anh quyết định đưa Thổ cẩm Mông lên sàn diễn tại Nhật. Vũ muốn nhân cơ hội này để gây ấn tượng ở thị trường Nhật. Qua đó, có thể từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu thời trang sang địa bàn này.

Theo TTVH