Shuya đã dặn trước ở post 1 rồi.
Dám vào xem thì dám chịu.
Cấm ca thán ^_^!


Shuya đã dặn trước ở post 1 rồi.
Dám vào xem thì dám chịu.
Cấm ca thán ^_^!
hic....bạn Shuya có cái ava sợ luôn >< nhìn Kira ghê ghê, giống tên sát nhân quá
Lại đang up loạt bài về kẻ sát nhân nữa :gem43(1):
lần này ko nói, lần sao còn lạc đề là Ghost del bài đó
thân,Ghost
thay đổi nội dung bởi: ZenG, 07-10-2007 lúc 02:32 PM




Ah, đó là 2trong những tên giết người man rợ nhất, hok nhác hok đc, tuy nhin tài liệu, cùng những bức ảnh về loại tội phạm này thường tác động rất mạnh tới người xem. Vì thế, Shuya tạm dừng loạt ảnh những kẻ sát nhân tại đây, sẽ quy lại khi có thể . Còn nhiều điều chúng ta đáng xem và quan tâm hơn, bởi ở nhiều nơi, số người chêt len tới hàng nghìn , hàng vạn , cái đó còn ghê tởm hơn những tên giết người hàng loạt nhiều !


Theo thống kê của LHQ, hiện nay ở Niger có khoảng 2,5 triệu người đang ở trong tình trạng thiếu đói trầm trọng, 32 nghìn trẻ em đang ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ông Thierry Allafort de Verger, một quan chức của MSF, cho hay: “Chỉ có 10% dân số nhận được trợ cấp, khu vực nào có kiểm soát tốt, thì tỉ lệ này tăng đến 90%”.
Trong số 83.044 ảnh của 4.448 tác giả từ 122 nước tham dự cuộc thi ảnh báo chí thế giới lần thứ 49, Hội đồng giám khảo gồm 12 thành viên đã chọn ra được một giải thưởng lớn của Finbarr O’.Reilly (Canada) thuộc hãng Thông tấn Reuteur. Đó là hình ảnh những ngón tay gầy guộc, khẳng khiu của một bé trai chưa đầy tuổi bíu chặt lấy môi người mẹ, trong một bệnh viện từ thiện ở Niger.
Theo ông J. Colton (chủ tịch BGK): Bức ảnh này đã ám ảnh và khắc dấu trong tim ông, ngay khi ông nhìn thấy nó giữa hàng chục ngàn bức ảnh dự thi. Một bức ảnh có đầy đủ vẻ đẹp, sự khiếp sợ lẫn nỗi tuyệt vọng.
Bức ảnh đã chỉ cho người xem thấy rõ nguyên nhân cơ bản của sự đói khổ của người dân Niger phải gánh chịu là do thiên tai hạn hán kéo dài trên 10 năm, nạn châu chấu phá hoại mùa màng, là cảnh chiến tranh giữa các bộ tộc, đã khiến cho hàng triệu người thiếu lương thực, hàng vạn người chết chóc thê thám!
bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)


Trong lúc trên thế giới có nhiều người đàn bà là khoa học gia, phi hành gia, chính trị gia, đại thương gia tầm cỡ quốc tế thì vẫn còn nhiều nước chậm tiến mà người đàn bà bị đối xử như một món hàng, như một nô lệ. Năm 1999, luật hồi giáo charia được áp dụng tại các bang miền nam Niger. 12 trong số 36 bang ở Niger áp dụng luật charia. Theo luật này, người phụ nữ nào ngoại tình hay không chồng mà có con đều bị ném đá cho đến chết. Đối với đạo luật charia thì sinh con ngoại hôn có tội nặng như tội giết người, phải bị án tử hình. Ngoài ra một số nước khác cũng vẫn giữ hủ tục dã man này.
Ném đá ở Việt Nam (!?)
Đầu năm 2003, một số người ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), sau khi dự một đám giỗ của làng về bị đau bụng dữ dội. Không lý giải được hiện tượng ngộ độc thực phẩm này, một vài người trong làng rỉ tai nhau rằng do một người nào đó của làng có "đồ" (một thứ bùa có thể dùng để hại người khác). Mối nghi ngờ đổ dồn vào ông Phạm Văn Rờ. Một cuộc họp do già làng chủ trì được tiến hành và đi đến kết luận: Phải giết thằng Rờ vì nó có "đồ". Rờ được trói chặt vào thân cây rừng, cả làng dùng roi mây và đá cuội, vừa đánh, vừa ném đá vào người nạn nhân cho đến khi Rờ không còn thở.
Xem thêm: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...4/08/3B9D52EE/
bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)


Diễn biến vụ thảm sát được coi là khủng khiếp nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ II này có thể được tóm tắt như sau: Ngay trước khi cuộc chiến tranh Bosnia (1992-1995) kết thúc, dân chúng Srebrenica chạy trốn vào khu vực của LHQ sau khi lực lượng người Serbia tại Bosnia chiếm được thị trấn này - vốn do LHQ bảo vệ. Tuy nhiên, binh lính Serbia vẫn tràn vào và bắt đầu một cuộc bắn giết từ ngày 11.7-18.7 khiến khoảng 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng, trong đó đa số là trẻ em và đàn ông. Thi thể của họ bị ném xuống những hố chôn tập thể khắp miền Đông Bosnia. Dù có mặt vào thời điểm đó nhưng các binh sĩ Hà Lan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đã không làm gì để ngăn chặn vụ thảm sát. Lãnh đạo người Serbia tại Bosnia R.Karadzic và chỉ huy quân đội của ông này T.Mladic - bị cáo buộc là chủ mưu vụ thảm sát - đã bị Tòa án LHQ tại La-Haye (Hà Lan) kết tội diệt chủng và phạm tội ác chống lại con người. Tuy nhiên, bất chấp việc bị truy nã gắt gao, hai người này hiện vẫn đang lẩn trốn(!!!???)
Cho đến nay các chuyên gia xét nghiệm tử thi mới thiêu được hơn 5 ngàn thi thể, trong đó 2.032 người đã được xác định danh tính bằng DNA và các kỹ thuật khác.
Trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát người Hồi giáo Bosnia tại Srebrenica (Bosnia-Herzegovina) - được coi là , 7610 quan tài chứa thi thể của những nạn nhân vừa được tìm thấy cũng đã được chôn cất trong tiếng cầu nguyện rền vang thung lũng nghĩa trang Potocari. Tổng thống Serbia B.Tadic đã đến dự lễ để "nghiêng mình trước các nạn nhân vô tội" dù không được những người Hồi giáo hoan nghênh. Hành động này mang rất nhiều ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên một tổng thống Serbia đến dự lễ và phát biểu ý kiến, bất chấp bị những người Serbia theo đường lối quốc gia chỉ trích.
bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)


Hơn bốn năm, một cuộc chiến
Năm 1978: Israel phát động chiến dịch quân sự tấn công Libăng chống lại Tổ chức giải phóng Palestine để trả đũa việc các tay súng Palestine giết hại 37 thường dân Israel. Sau đó vài tuần, hầu hết lực lượng Israel đã rút về nước và Israel trao lại quyền kiểm soát dải đất biên giới giữa 2 nước cho các lực lượng đồng minh Cơ đốc giáo Libăng.
Năm 1982: Một lần nữa, quân đội Israel lại mở chiến dịch quân sự chống Libăng và tiến vào tận thủ đô Beirut. Trong thời gian chiến tranh đó, hàng trăm dân thường trong các trại tị nạn Palestine là Sabra và Shatila đã bị thảm sát. Đến năm 1985, Israel rút phần lớn lực lượng về nước, chỉ để lại khoảng 1.000 quân tuần tra canh gác ''vùng an ninh'' ở khu vực biên giới giữa 2 nước do Israel tự đặt ra để ngăn chặn các cuộc tấn công du kích qua biên giới.
Thảm sát Sabra và Shatila
Năm 1993: Trả đũa cho các cuộc tấn công bằng rocket của lực lượng Hezbollah, Israel đã phát động ''Chiến dịch trách nhiệm giải trình'' không kích và pháo kích Libăng, khiến 130 người nước này thiệt mạng, chủ yếu là thường dân.
Năm 1996: Israel mở chiến dịch quân sự tấn công Libăng trong 17 ngày, giết hại hơn 200 người Libăng cũng nhằm trả đũa cho các cuộc pháo kích của Hezbollah vào các thị trấn miền Bắc của Israel.
![]()
bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)


Tháng 7/2000: Israel hoàn thành rút quân khỏi miền Nam Libăng. Tuy nhiên, trong tháng 10, lực lượng Hezbollah đã đột kích và sát hại 3 binh sĩ Israel tại biên giới rồi đem xác về Libăng. Sau đó, Israel đã phải đổi một số tù nhân Ảrập lấy xác của những binh lính kể trên cùng với một doanh nhân bị bắt cóc trước đó.
Và gần đây nhất, ngày 12/7/2006, Tổ chức vũ trang Hezbollah đã bắt giữ hai binh sĩ Israel trong các vụ đụng độ dọc biên giới Israel - Libăng và làm 7 binh sĩ Do Thái bị thiệt mạng. Các chiến binh Hezbollah yêu cầu Tel Aviv đổi hai binh sĩ này lấy những tù nhân người Libăng đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel. Israel gọi đó là ''hành động chiến tranh'' và lập tức mở chiến dịch quân sự tấn công Libăng.
Như vậy kể từ năm 1978 đến nay (2006), đã có 6 cuộc xung đột sâu sắc giữa hai nước.
Trẻ em và chiến tranh
Những chữ ký
và chết chóc
![]()
bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)


Ngày 8/10/2005. một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Nam Á (khu vực Ấn Độ và Pakistan) đã gây ra lở đất, phá huỷ nhiều nhà cao tầng và san phẳng nhiều ngôi làng ở 3 nước Pakistan, Ấn Độ và Afghanistan. Tâm chấn cách Thủ đô Islamabad của Pakistan 80km về phía đông bắc.
Theo con số chính thức, có hơn 40.000 người thiệt mạng trong trận động đất ở Kashmir, trong đó đại đa số là người dân ở vùng do Pakistan kiểm soát. Nhưng một số quan chức địa phương nhận định, số người chết có thể tăng lên 54.000. Ngoài số thương vong khổng lồ, động đất còn làm hơn 3 triệu người ở Nam Á mất nhà cửa.
![]()
cavang_chan (10-03-2011), Ran Aki (27-05-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks