Cảnh sát lăm lăm súng trường trên tay săn lùng 36 con cá sấu đã bò khỏi ao nuôi ở miền đông bắc Thái Lan, sau một trận mưa lớn gây nước tràn bờ.

Sáng hôm qua, họ đã bắn chết 8 con vật này khi chúng dạo mát quanh khu vực bị ngập lụt, ông Chin Konjohor, quan chức tòa thị chính khu vực cho hay.

Cả cảnh sát và thường dân ở huyện Nonsoong thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima đi thuyền, chà xát khu vực suốt cả ngày đêm, kể từ sau khi những con cá sấu chạy thoát hôm thứ ba.

Ông Chin cho hay đi truy tìm cá vào ban đêm hiệu quả hơn, bởi mắt chúng phát sáng trong bóng tối.

"Cả khu vực chìm trong nước", Chin nói. "Chúng tôi làm việc cật lực để bắt bọn cá, đề phòng chúng cắn người".

Cá sấu được nuôi nhiều ở Thái Lan để lấy da và thịt. Các sản phẩm hầu hết được xuất khẩu sang những nhà thiết kế thời trang châu Âu và quán ăn ở Trung Quốc.

Mai Trang (theo AP)/Vnexpress