>
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 27

Ðề tài: [11.06.2013] Tại sao người Việt bị kỳ thị ở Nhật Bản?

  1. #1
    ~> Don Valentino <~
    Sergeant Keroro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 91072
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 601
    Thanks
    945
    Thanked 1,349 Times in 398 Posts

    [11.06.2013] Tại sao người Việt bị kỳ thị ở Nhật Bản?

    Lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt ở thành phố Saitama (Nhật Bản)cụ thể là: 'Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt, chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra'. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.

    Tấm biển cảnh cáo đang gây xôn xao.


    Bức ảnh chụp tấm biển được đăng trên một fanpage Facebook của hội những người Việt Nam ở Nhật hôm 8.6 vừa qua. Căn cứ vào một vài chi tiết trong bức ảnh, nhiều cư dân mạng đã đưa ra kết luận tấm biển được chụp ở Saitama, một trong những thành phố đông dân nhất của Nhật Bản.

    Bức ảnh đã làm rộ lên tin đồn về nạn ăn cắp vặt của người Việt ở bên Nhật. Nhiều người cho rằng, người Việt đã để lại ấn tượng xấu xí trong mắt người Nhật khi xuất ngoại sang đất nước của họ.

    Cư dân mạng có nickname Duc Dollar bày tỏ: “Đọc giọng văn là hiểu nó nhắc nhở người Việt Nam chớ có ăn cắp, cảnh báo bọn tội phạm Việt chứ không phải là viết cho dễ hiểu gì cả”.

    Còn theo nickname Minh Thái: “Bạn nào từng làm việc ở Nhật hoặc có người thân, bạn bè làm bên đó sẽ biết được người Việt Nam mình qua đó 'đá đồ' nhiều như thế nào, cho nên người ta ghi cái bảng này có lý do hết đó”.

    Nickname Huỳnh Khánh Ngọc cũng quả quyết: “Cái vụ này đang nổi tiếng ở Nhật, cái biển này cũng là có thật, chẳng ai rảnh hơi mà bôi nhọ người Việt Nam. Toàn người Việt tự bôi tro vào người mình thôi”.


    Tấm biển cảnh cáo ở Nhật.

    Khi cộng đồng mạng đang xôn xao về bức ảnh, doanh nhân Ngô Hùng Lâm, là chủ hai siêu thị chuyên về hoa và cây cảnh, gốm sứ và đồ làm vườn, mỗi siêu thị rộng trên 5.000m2 bên Nhật, là doanh nhân người Việt đầu tiên và là số ít trong những người nước ngoài thành công ở đất Nhật, cũng đưa ra lời cảnh báo trên facebook cá nhân.

    Ông viết: “Hiện nay tình hình bên Nhật đang trong tình cảnh người Việt Nam không được tốt mấy dưới mắt người Nhật. Gần đây phần đông các em du học sinh sang không có việc làm, cho nên không có tiền trả tiền học và tiền nhà, thậm chí tiền ăn cũng không có, vì vậy làm những việc như đá tàu điện (đi tàu không trả tiền tàu, chạy trốn) ăn cắp, làm xấu xa dưới mắt người Nhật, gây mất niềm tin từ người Nhật, ảnh hưởng cho cộng đồng người Việt Nam và sự quan hệ của hai đất nước”.

    Cách sống người Việt đi ngược với văn hóa Nhật

    Chị Nguyễn Quyên, một trí thức đang sinh sống ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, cho biết, tấm biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt viết bằng tiếng Việt xuất hiện ở bên Nhật là có thật.

    “Cộng đồng người Việt Nam bên này có đủ loại người. Số người ăn cắp, ăn trộm, đi tàu trốn vé nhiều không kể xiết. Bạn nào nói đó chỉ là một tấm biển thông thường thì suy nghĩ quá dễ dãi và bao biện. Người Việt Nam về cơ bản không chấp nhận nhìn thẳng vào sự xấu xí của dân tộc mình để tự thấy hổ thẹn mà thay đổi".

    "Một tấm biển như thế này thực sự là một cái tát vào dân Việt Nam. Ở Nhật cũng có chuyện người Nhật ăn cắp, nhưng không nhiều. Nếu có biển thì họ chỉ ghi biển tiếng Nhật là chúng tôi đang dùng camera theo dõi đó. Còn viết hẳn bằng tiếng Việt tức là chỉ đích danh dân Việt Nam hay ăn cắp rồi. Vì đối tượng ăn cắp cũng nhiều người không biết tiếng Nhật, là tu nghiệp sinh. Họ còn phải viết rõ là phạt tù, báo cảnh sát đó”, chị Quyên chia sẻ.

    Chị Quyên cho biết, chị sống ở Nhật đã vài năm. Chị thấy truyền hình Nhật đưa nhiều phóng sự về ăn cắp vặt, trong đó có người Việt Nam hùng dũng lái xe vào siêu thị ăn cắp cả bao gạo đi ra. Bên Nhật đưa hẳn trực thăng đi càn quét.

    “Chuyện người Việt đi tàu trốn vé thì nhiều không kể xiết. Đặc biệt là dân du học sinh thì nhốn nháo, đủ loại người. Người Nhật xưa nay trung thực, ít ai trốn vé. Nhưng vì người nước ngoài trong đó có người Việt Nam trốn vé nhiều nên ở những ga lớn như Ueno ở Tokyo, người ta có nhân viên đứng canh cửa soát vé, nhưng dân mình vẫn đủ trò lách được”, chị Quyên kể.

    Chị Quyên cho biết, với các hành vi ăn cắp vặt, gian lận vé tàu, khi bị bắt thì họ phạt hành chính, phạt tiền, còn nếu làm găng họ mới báo về trường, về công ty. “Nói chung là cái ảnh hưởng về vật chất không lớn nhưng sĩ diện và tự trọng thì bị ảnh hưởng lớn”, chị nói.

    Người Nhật không bày tỏ thái độ ra bên ngoài, nhưng theo chị Quyên, họ vẫn kỳ thị người Việt, bởi không chỉ chuyện gian dối, ăn cắp, ăn trộm, mà tác phong, cách sống của người Việt cũng đi ngược với văn hóa Nhật. Người Việt hay tụ tập ồn ào, nói to oang oang, còn người Nhật thì không thế.

    Hơn 8 năm sinh sống ở Nhật, chị Nguyễn Việt Anh (hiện đang cư trú ở Chi Ba, giáp Tokyo) cho biết, mấy năm nay do tiếng Nhật kém nên nhiều người sang đây không có việc làm, vấn đề việc làm đang rất nóng hổi. Có thể chuyện không có việc làm, không đủ tiền chi tiêu đẩy người Việt vào nạn ăn cắp vặt.

    “Nhiều người không tìm hiểu kỹ khi đi Nhật nên cứ nghĩ sang đây là miền đất hứa. Nếu người Việt mình sang Nhật mà không chịu khó học tập thì sang đây là địa ngục”, chị Việt Anh bày tỏ.

    Tuy tấm biển cho thấy hình ảnh xấu xí của người Việt, nhưng chị Việt Anh cho biết, ở bên đó vẫn còn số đông người Việt chăm chỉ và được người Nhật quý mến. Bằng chứng là ở khu chị sống có khoảng 100 người Việt nhưng không thấy ai bị kỳ thị và bị người Nhật ghét cả.

    “Tôi thấy buồn vì một số cá nhân làm cho cái nhìn của người Nhật về con người Việt bị dần xấu đi. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn số đông người Việt ở Nhật chăm chỉ và phấn đấu lao động học tập được người Nhật quý mến và trân trọng. Nên cuộc sống muôn màu, giống như xã hội Việt Nam thu nhỏ vậy. Những con sâu làm rầu nồi canh kia không sớm thì muộn sẽ bị xã hội Nhật loại bỏ. Những người đó không sớm thì muộn sẽ bị bắt và trục xuất thôi. Nếu là người có visa vĩnh trú thì đi tù vài tháng. Nếu là visa ngắn hạn thì họ cắt luôn cho về nước”, chị chia sẻ.



    Theo Vietnamnet
    Chữ ký của Sergeant Keroro
    Sergeant Keroro = harrypotter12b

  2. The Following 48 Users Say Thank You to Sergeant Keroro For This Useful Post:

    aichan_zz (12-06-2013), Akasha (11-06-2013), ANNY_3003 (11-06-2013), aquariusstar (18-11-2013), BaDa (11-06-2013), bad_no001 (12-06-2013), BeruShiMan (12-06-2013), daisukijin (16-07-2013), daothihang (12-06-2013), dtt (11-06-2013), hanh muoi (25-06-2013), hannayun (02-02-2014), HIEU157198 (12-06-2013), himiya (11-08-2013), Honda Satoshi (11-06-2013), huyenchau (15-07-2013), jamusno1 (19-11-2013), japantokyo (11-06-2013), Jdo-chan (12-06-2013), kaito_moonlove (12-06-2013), kei_itsumo (15-12-2013), khuongtoan (24-06-2013), kumorirus (24-06-2013), kyquanlx (11-06-2013), Loran (13-06-2013), lostheaven (12-06-2013), M14 (12-06-2013), marsd.luki (11-06-2013), minhchau (15-07-2013), mito_chan (23-06-2013), momo_trang (12-06-2013), nguyenhoanghuy (01-02-2014), nic-chan (23-06-2013), niichan (12-06-2013), phamthidung (23-07-2013), phananhcb (12-06-2013), pseudonym0212 (31-12-2013), ran_256 (11-06-2013), rase (11-06-2013), Shadow of Death (11-06-2013), teenwitch (11-06-2013), thiên bình (24-06-2013), thunn (12-06-2013), trantktam826 (11-06-2013), wendylucian (12-06-2013), yamishinkun (22-06-2013), yummy_lady (15-07-2013), ~ kumiko ~ (12-06-2013)

  3. #2
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 122971
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 40
    Thanks
    99
    Thanked 25 Times in 21 Posts
    So disappointing !

  4. The Following User Says Thank You to kaito_moonlove For This Useful Post:

    thunn (25-06-2013)

  5. #3
    Banned
    M14's Avatar


    Thành Viên Thứ: 103083
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 119
    Thanks
    95
    Thanked 922 Times in 118 Posts
    o trong nuoc con mat trom nhu ruoi nua la o Ben Nhat, haizzz
    thay đổi nội dung bởi: M14, 12-06-2013 lúc 11:14 AM

  6. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 170622
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Đồng Nai
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    33
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    haizzz chỉ biết thở dài thôi.... mấy con "sâu" đó (cả người không học và người có học luôn nhé) nó xuất hiện nhiều nước không chỉ ở Nhật đâu... haizzzz đến bao giờ thì người VN mới trở nên "xinh đẹp" trong mắt các nước bạn đây???

  7. #5
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 135770
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,834
    Thanks
    1,860
    Thanked 6,103 Times in 1,708 Posts
    Thật ra thì chỉ 1 hình ảnh này thì chúng ta không thể kết luật là người Việt bị kỳ thị ở Nhật Bản... như tiêu đề bài báo được. Ở đâu cũng vậy (huống chi là 1 nơi như Nhật), bạn làm việc xấu thì bạn bị ghét thôi. Nói chung là ra khỏi nước mẹ đẻ của mình thì nên cẩn thận 1 chút.
    thay đổi nội dung bởi: Akasha, 22-06-2013 lúc 12:14 PM
    Chữ ký của Akasha
    ► Gặp trục trặc khi xem phim? Vào ĐÂY tham khảo!


  8. The Following 2 Users Say Thank You to Akasha For This Useful Post:

    HH (22-06-2013), Sergeant Keroro (22-06-2013)

  9. #6
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23822
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 1,058
    Thanks
    552
    Thanked 345 Times in 143 Posts
    dân xuất khẩu lao động đã nghèo còn bị môi giới ăn chặn, bần cùng sinh ăn cắp vặt thôi không phải ai cũng vậy nhưng hoàn cảnh bắt bí quá không thể không như vậy được
    Chữ ký của bam baby
    Chém... chém nữa... chém mãi...!


  10. The Following User Says Thank You to bam baby For This Useful Post:

    HH (22-06-2013)

  11. #7
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 149829
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 24
    Thanks
    22
    Thanked 9 Times in 3 Posts
    nếu vậy khi mình wa bên đó thì cũng bị nhìn = ánh mắt đó, không cần biết mình ntn, miễn là người Việt ak?

  12. #8
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23822
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 1,058
    Thanks
    552
    Thanked 345 Times in 143 Posts
    Trích Nguyên văn bởi yamishinkun View Post
    nếu vậy khi mình wa bên đó thì cũng bị nhìn = ánh mắt đó, không cần biết mình ntn, miễn là người Việt ak?
    đâu phải chỉ ở Nhật người ta mới nhìn mình bằng ánh mắt đó, thích nhìn thì cho nhìn, quan tâm làm gì cho mệt bạn à.
    Chữ ký của bam baby
    Chém... chém nữa... chém mãi...!


  13. #9
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 438
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts
    Trích Nguyên văn bởi bam baby View Post
    đâu phải chỉ ở Nhật người ta mới nhìn mình bằng ánh mắt đó, thích nhìn thì cho nhìn, quan tâm làm gì cho mệt bạn à.
    Đôi khi mình không thể kệ được bạn ạ. Mình không biết ở các nước khác thế nào chứ ánh mắt kỳ thị ở Nhật thì mình biết vì mình bị nhìn bằng ánh mắt đó rồi, và thỉnh thoảng mình k hiểu vì sao mình lại bị như vậy khi mình chẳng làm gì.
    Khi mà đi tàu bị người ta nhìn, ngồi vào quán ăn bị người ta nhìn, bị "mời" đến một buổi ăn chiêu đãi của một ông người Nhật để "được"giới thiệu cho những ông chú người Nhật tuổi trung niên k lấy được vợ???.

    Có lần mình mới đến Tokyo, lên đi tàu điện, do ngu ngốc không biết cửa tự động chỉ cho đi qua một lần, mình vào hỏi chú nhân viên trong ga xem mình phải làm thế nào vì cửa thì đã nuốt vé và mình thì không phải đứa đi trộm tiền tàu, nếu ông ý bắt mình mua lại vé khác thì mình sẽ phải chấp nhận mua, may vì vé tàu đó khoảng 170 yên cũng không phải loại đắt. Nhân viên ở ga đã quát mình rất lớn, yêu cầu mình giải thích cho ông ý hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả phòng hướng dẫn và người qua cửa ga đều nhìn mình ...
    Bạn biết cảm giác đó thế nào k? Bạn có kệ được không? Vì bạn chẳng làm thế nào để nói với người ta "tôi không đi lậu vé" mà bạn chả giải thích được? Chung quy lỗi tại mình, mình không thể trách ai, mình cố xin lỗi họ nhưng mình gần như bật khóc vì tất cả mọi người đi qua đều nhìn mình với ánh mắt mình chưa bao giờ bị nhìn....

    Mình không thể mặc kệ chuyện này, nó ám ảnh mình đến mức lúc về nước thậm chí nghe người Việt Nam chửi nhau tung hoành ngoài chợ còn dễ chịu hơn là bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Mình nghĩ thế đấy.
    Chữ ký của mito_chan
    YUI

  14. The Following 18 Users Say Thank You to mito_chan For This Useful Post:

    aichan_zz (23-06-2013), aquariusstar (18-11-2013), bam baby (23-06-2013), hannayun (02-02-2014), HH (23-06-2013), jamusno1 (19-11-2013), kumorirus (24-06-2013), Lexie (11-07-2013), mcdonnans (11-07-2013), minhchau (15-07-2013), ngocnunhan (24-06-2013), phamthidung (23-07-2013), Sergeant Keroro (23-06-2013), snowdog (24-06-2013), Sunhi (30-07-2013), yamishinkun (24-06-2013), yummy_lady (15-07-2013), yuriakira (23-11-2013)

  15. #10
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 23822
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 1,058
    Thanks
    552
    Thanked 345 Times in 143 Posts
    Mình rất thông cảm với bạn nhưng bạn cũng nên hiểu bản chất xã hội và con người nó là như vậy và chúng ta phải chấp nhận.

    Mình không biết nạn cắp vặt này mới hay có từ xưa. Nhưng mình có người thân làm cho cty Nhật hồi xưa lắm rồi, chắc >10 năm trước. Hồi đó kể lại với mình là có một số ông sếp chửi (chửi chứ không phải quát nhé, rất nặng) người Việt như ... Đây cũng là một dạng kì thị, không phải kì thị kiểu ăn cắp vặt ở trên mà là kì thì vị họ nghĩ rằng dân tộc họ văn minh tiến bộ hơn, họ có cái quyền xem người kém phát triển hơn không ra cái thứ gì hết.

    Mình cũng từng chứng kiến 1 số du khách hàn quốc qua VN chơi, họ hút thuốc, khạc nhổ rất vô văn hóa.

    Nếu đọc nhiều tài liệu bạn có thể thấy trong xã hội mỹ, một quốc gia gọi là đỉnh của thế giới, nhưng ngày nay vẫn còn kì thị người giữa người da trắng và da đen. Dân da trắng cho rằng họ vốn là chủng tộc ưu việt hơn.


    Nói tóm lại có người này có kẻ nọ, không phải ai cũng như vậy. Chúng ta chỉ có thể giảm thiểu hoặc làm cách nào đó để nó bớt đi phần nào chứ sâu trong tiềm thức mỗi dân tộc không phải ai cũng ưa kẻ khác dòng máu với mình.


    Không biết bạn về VN ở luôn chưa hay vẫn bên Nhật nhưng chúc bạn sống thoải mái không thẹn với lòng là được, cái gì nên tránh thì tránh, cái gì buông bỏ khỏi tâm lý được thì đừng suy nghĩ quá nhiều. "HÃY CHẤP NHẬN"

    Have fun ^_^

    Trích Nguyên văn bởi mito_chan View Post
    Đôi khi mình không thể kệ được bạn ạ. Mình không biết ở các nước khác thế nào chứ ánh mắt kỳ thị ở Nhật thì mình biết vì mình bị nhìn bằng ánh mắt đó rồi, và thỉnh thoảng mình k hiểu vì sao mình lại bị như vậy khi mình chẳng làm gì.
    Khi mà đi tàu bị người ta nhìn, ngồi vào quán ăn bị người ta nhìn, bị "mời" đến một buổi ăn chiêu đãi của một ông người Nhật để "được"giới thiệu cho những ông chú người Nhật tuổi trung niên k lấy được vợ???.

    Có lần mình mới đến Tokyo, lên đi tàu điện, do ngu ngốc không biết cửa tự động chỉ cho đi qua một lần, mình vào hỏi chú nhân viên trong ga xem mình phải làm thế nào vì cửa thì đã nuốt vé và mình thì không phải đứa đi trộm tiền tàu, nếu ông ý bắt mình mua lại vé khác thì mình sẽ phải chấp nhận mua, may vì vé tàu đó khoảng 170 yên cũng không phải loại đắt. Nhân viên ở ga đã quát mình rất lớn, yêu cầu mình giải thích cho ông ý hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả phòng hướng dẫn và người qua cửa ga đều nhìn mình ...
    Bạn biết cảm giác đó thế nào k? Bạn có kệ được không? Vì bạn chẳng làm thế nào để nói với người ta "tôi không đi lậu vé" mà bạn chả giải thích được? Chung quy lỗi tại mình, mình không thể trách ai, mình cố xin lỗi họ nhưng mình gần như bật khóc vì tất cả mọi người đi qua đều nhìn mình với ánh mắt mình chưa bao giờ bị nhìn....

    Mình không thể mặc kệ chuyện này, nó ám ảnh mình đến mức lúc về nước thậm chí nghe người Việt Nam chửi nhau tung hoành ngoài chợ còn dễ chịu hơn là bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Mình nghĩ thế đấy.
    Chữ ký của bam baby
    Chém... chém nữa... chém mãi...!


  16. The Following 7 Users Say Thank You to bam baby For This Useful Post:

    bad_no001 (24-06-2013), HH (24-06-2013), kei_itsumo (15-12-2013), mito_chan (24-06-2013), phamthidung (23-07-2013), Sunhi (30-07-2013), yuriakira (23-11-2013)

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-04-2013, 10:23 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-03-2013, 09:17 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •