Hum wa lúc 0h30 đã diễn ra trận đấu bảng C của vòng loại thứ 3 Olympic_ Nhật Bản vs Ả-rập. Mình thức đến tận 3h để xem trận nì và cổ vũ cho Nhật iu quí, có bạn nào cũng xem trận này ko? Nếu có người chưa xem dc thì để mình tóm tắt sơ sơ nha (thú thật ko rành vụ này cho lắm^^)
Hai đội nhập cuộc với nhịp độ chậm, và thỉnh thoảng Arap cũng gây nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Yamamoto_chan nhưng chưa có cơ hội nào đc tận dụng thành bàn thắng, phần là do các cầu thủ Arap sút bóng wa' thiếu chuẩn xác và thiếu những pha đưa bóng lắt léo, còn phần còn lại là do sự xuất sắc cản phá của thủ môn đội Nhật, Yamamoto, anh đã ko ít lần cứu nguy cho đội Nhật. Có một tình huống anh đã bay người cản phá 1 cú sút vô cùng nguy hiểm nếu ko Nhật đã phải trả giá cho những sơ hở trong hàng thủ của mình (mình nghĩ hàng thủ của Nhật còn để lộ wa' nhiều sơ hở khiến đối phương nhìu phen lấn lướt). Arap chơi ép sân NB rất nhìu Nhật thu đội hình về rất thấp và tìm kiếm những cơ hội phản công nhưng ko có dc bàn thắng do các cầu thủ wa' đơn độc nên phải sút xa (thương wa' đi). Rõ nét nhất chắc là pha đánh đầu cực kì nguy hiểm của Mizuno wa 1 pha phối hợp siêu tuyệt vời của NB, hàng thủ Arap ko thể làm dc gì chỉ có thủ môn Arap mới cản phá dc (tức thiệt, sao lúc đó ổng ko biến đi đâu cho tui nhờ).
Sang hiệp 2, 1 cầu thủ Arap nhận thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân, NB có lợi thế hơn người nên chơi dồn lên và có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng ko có cơ hội nào dc chuyển đổi thành bàn thắngT_T. Vào những phút cuối cùng, Arap cũng chơi kiên cường tạo dc 1 số tình huống nhưng NB đã cản phá kịp thời và cũng 1 phần do cầu thủ Arap ghi bàn dở. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, NB tạm thời dc 4 điểm, bằng với Quata nhưng kém về số bàn ghi dcTT
uhm... theo mình trận đấu nay các cầu thủ Nhật chơi rất xông xáo nhưng mộc mạc và ko có kĩ thuật cũng như khả năng xử lí bóng tốt như các đàn anh của mình. Nhật thiếu 1 nhạc trưởng có thể điều khiển và tạo các cơ hội ghi bàn, thiếu các chân sút thật sự xuất sắc có thể tự hành động mà ko cần hỗ trợ nhiều=.=. Arap thì vô cùng "trâu bò"^^, lần nào chạy giành bóng cũng thắng Nhật hết á>"<, nhưng may là họ ghi bàn wa' dở nên NB ko bị thuaTT. Rõ ràng trình độ các anh còn thua xa những đàn anh của mình, nhưng mình mong Nhật sẽ thật cố gắng để chơi tốt hơn (chứ hum wa mình thất vọng não nề>_< T_T, muốn tống hết các anh wa châu Âu để thi đấu cho giỏi lên wa' >"<)
Hiệp 1, Honda Keisuke_chan bị va chạm nên cảy máu cam rất nhìuT_T, thương anh wa' đi, đã thía ông trọng tài già lại bắt lỗi ảnh nữa chứ >"<. NB bị va chạm và đau đớn cũng nhìu lắmTT (cố lên các anh >_<). Người chơi tốt nhất bên đội Nhật có lẽ là Kaitou Yamamoto_san, ảnh phá bóng và chơi hết mình thật tuyệt vời^0^, mong anh sẽ tài giỏi như Kawa_san hồi WC2006,và còn giỏi hơn Kawa để sau này thay thế anh bảo vệ khung thành NB trong đội tuyển quốc gia (nói vậy nhưng thủ môn em iu nhứt vẫn là Kawaguchi, Yamamoto là thứ 2^^)
BẠn nào có thể tường thuật chi tiết và rõ ràng hơn mình thì bổ sung nha ^^
Nhật Bản iu quí sẽ gặp Quata vào ngày 12/9/07, 17h20, đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng và cũng sẽ biết đội lọt vào vòng đấu chính thức Olympic 2008 vì chỉ có 1 đội nhất bảng dc đi típ thoai. Chúng ta cùng cổ vũ cho Nhật nha:gem34::gem21:, chỉ cần thấy các anh thi đấu trên sân với vẻ mặt quyết tâm là hanh phúc lắm rùi, phải ko everybody, 1 chiến thắng tất nhiên là wan trọng nhưng những kinh nghiệm sau những thất bại cũng là rễ đắng cho những trái cây ngọt ngào. Nhật iu cố lên nhé:gem9::gem34:








. 
Thank minakudo đã thức suốt đêm để coi Nhật thi đấu và lên đây tường thuật cho mọi người :gem9: Coi bộ U23 Nhật vẫn chưa improve nhiều sau trận VN 

. Chí phải chí phải, nên thay cả cụ HLV nữa, kẻo thi đấu căng thẳng cụ ý lại lăn ra đấy thì chết 


Bookmarks