Hôm nay đi lượn lờ quanh Hà Nội chụp ảnh :big_smile (em ko phải mới từ nơi khác đến đâu, em ở HN hơn 17 năm rồi). Gặp mấy chuyện rất chi là thú .
Ấn tượng nhất là quả đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, một bác hét rõ to vào mặt mình "Motobike". Ks và con bạn vẫn cứ đi tiếp, cười tủm tỉm, bác ý hét tiếp "Đi xe ko cháu ơi", chắc phát hiện ra mình nhầm ^^.
Ảnh này chụp được ở cái đường quanh hồ Hoàn Kiếm, thấy ấn tượng quá nên phải chộp ngay. Mọi người có nhìn rõ dòng chữ ở trên biển ko? "Im deaf. Please help me for my living. Thank you. I love you" <chết cười>
Câu Thê Húc này ^^. Không biết mọi người đã biết điều này chưa: Thê Húc có nghĩa là giọt sương mai rơi xuống.
Tự nhiên lòi ra cái chùa tối thui rất chi là vô lý ^^"
Xời siêu mẫu Việt Nam thì là cái gì chứ ^^
Nhìn cho kỹ đi, có một cái cây dừa mọc bên trong cái cây đa đấy.
Một thoáng tháp Rùa!
Nơi yên giấc của Bác! ^^






. Ks và con bạn vẫn cứ đi tiếp, cười tủm tỉm, bác ý hét tiếp "Đi xe ko cháu ơi", chắc phát hiện ra mình nhầm ^^.






Trả Lời Với Trích Dẫn



hình như ở đường Thanh Niên giè đó.


Tên nghe văn chương thế 
Bookmarks