Đây là kiểu câu hỏi rất hay gặp, cũng như hỏi: "học bao lâu mới đọc được, dịch được, nghe được, nói được........................"
Những câu hỏi kiểu này cho thấy người đặt câu hỏi hoàn toàn chưa có suy nghĩ gì về việc học ngôn ngữ cả. Nó giống như việc nhìn thấy một người đánh võ hay, đẹp, mạnh, sinh mê mẩn và hỏi: "tôi phải học bao lâu để đánh được như thầy?"
Câu trả lời luôn có ngay và sẵn: nếu là thiên tài thì anh chẳng cần phải học.
Nhưng đại đa số chúng ta là người phàm tục, cho nên con đường đó kéo dài cả đời, và phải trả bằng mồ hôi nước mắt để có được thành quả chứ không phải ề à vài ba năm là đạt được tuyệt đỉnh công phu.
Hơn nữa, cần phải biết rằng học ngôn ngữ nó không giống như học các ngành kỹ nghệ khác. Học thứ khác, bạn chỉ cần giỏi về nó là được. Nhưng trong ngôn ngữ, chỉ giỏi tiếng thôi thì chẳng làm được cái gì, không ăn thua.
Bạn cần phải có đầy đủ kiến thức về lịch sử, xã hội, khoa học,....................... nói chung tất tần tật mọi thứ chung quanh mình, cũng như những gì liên quan đến đất nước, con người sở hữu cái thứ tiếng mà bạn định học.
Vài lời dông dài với bạn. Hy vọng bạn sớm hiểu được, và cũng mong bạn không vì những lời khó nghe trên đây mà từ bỏ niềm yêu thích của mình. Cái gì cũng có giá của nó bạn à, không đổ xương đổ máu thì không chạm tay vào nó được đâu.
P/s: tự học là điều rất tốt. Đó là những bước đi chậm, nhưng do chính mình bước đi trên xương máu của chính mình nên vĩnh viễn nó sẽ là của mình. Việc tự học cần nhất ở sự nỗ lực phi thường.
Bookmarks