Tuần báo Friday của Nhật Bản vừa có một bài phân tích về thất bại của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo tờ báo này, nguyên nhân khiến ông phải gánh chịu kết quả trên chính là vì ông quan tâm đến... chú chó cảnh của mình nhiều hơn những lợi ích của người dân Nhật Bản.
Ở Nhật, ai cũng biết vợ chồng Thủ tướng Abe có một chú chó nhỏ tên Roy - chú chó mà cả hai vợ chồng ngài Thủ tướng đều rất đỗi yêu quý. Tuy nhiên, Friday viết, tình yêu quá lớn mà họ dành cho chú cún nhỏ ấy đã thể hiện họ là một cặp vợ chồng giàu có nhưng chẳng hiểu gì về những điều mà những người dân bình thường luôn luôn phải lo lắng.
“Tháng 11 năm ngoái, vợ chồng ông Abe chuyển từ ngôi biệt thự sang trọng của mình ở Shibuya đến Dinh Thủ tướng. Tại sao họ phải mất đến 2 tháng để chuyển nhà, tính từ sau khi ông Abe được chọn làm Thủ tướng. Đó chính là vì Roy”, Friday dẫn lời một nhà phân tích chính trị.
“Bà Abe đối xử với Roy như thể nó là đứa con nhỏ của bà và bà muốn đưa nó vào trong dinh. Nhưng quy định lại không cho phép nuôi súc vật trong dinh”.
Sau nhiều tranh cãi, lý luận, hai vợ chồng không còn lựa chọn nào khác là chuyển đến dinh mà buộc lòng bỏ Roy lại ngôi nhà ở Shibuya, nhờ bà Yoko - mẹ ông Abe - chăm hộ. Dù vậy, bà Akie Abe vẫn thường xuyên chạy đi chạy lại để thăm nom và đưa Roy đi dạo.
Tuy nhiên, khi đã trở thành đệ nhất phu nhân, những nguy cơ an ninh đã khiến cuộc sống của bà trở nên phức tạp hơn. Bà không thể chỉ nói “tôi sẽ ra ngoài đi dạo”. Thế nên bà vô cùng băn khoăn về việc chú chó nhỏ đáng thương của mình sẽ làm những gì. Rốt cuộc hai vợ chồng quyết định biến sân thượng của ngôi biệt thự ở Shibuya thành một khu vườn thật rộng lớn cho Roy... chạy chơi.
Ngôi biệt thự trị giá 800 triệu yên (khoảng 6,74 triệu USD) của gia đình Abe ở Shibuya có sân thượng rộng khoảng 430m2, trong đó khu vườn chiếm một diện tích khoảng 130 m2. Số tiền mà hai ông bà dành ra để xây cho Roy một “sân chơi” hẳn là không nhỏ.
Một chuyên gia tạo dựng không gian cho sân thượng nói với Friday: “Với một công trình như thế, hiện nay, cánh thợ thuyền không thể nghĩ tới ý tưởng sử dụng một mặt cỏ nhân tạo được. Nhưng nếu là cỏ thật, hãy tính toán chi phí trồng cỏ, đổ đất và ưới nước cho nó, chắc chắn bạn sẽ phải cần từ 25.000 yên đến 40.000 yên mỗi m2. Vậy nên, tính rẻ, với một diện tích 130m2 như thế cũng sẽ tốn khoảng từ 3,25 (khoảng 27.384 USD) đến 5 triệu yên (khoảng 42.130 USD)”.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả chi phí xây dựng khu vườn dành cho chú chó cưng của vợ chồng Thủ tướng Abe. Để đảm bảo Roy không "lỡ chân", rơi tự do xuống đất, gia đình Abe đã cho xây một hàng rào xung quanh khu vườn.
“Để làm hàng rào cho một diện tích như thế bằng chất liệu nhôm, bạn sẽ cần phải chuẩn bị thêm khoảng 1,8 triệu yên (khoảng 15.167 USD) nữa”, một chuyên gia xây dựng của Tokyo tính toán. “Tuy nhiên, dựng một hàng rào trên sân thượng đồng nghĩa với việc cần phải có những biện pháp gia cố đặc biệt nhằm đảm bảo rằng nó có thể chống chịu được động đất hoặc sóng thần. Phần gia cố đặc biệt này sẽ tốn thêm của bạn 1 triệu yên (khoảng 8.426 USD) nữa. Tổng cộng bạn cần có hòm hòm 3 triệu yên (khoảng 25.278 USD)”.
Liệu có cần phải chi 8 triệu yên (khoảng 67.000 USD) chỉ để chú chó Roy có chỗ nào đó chạy nhảy tung tăng một cách an toàn không?
Có thể đó chỉ là một số tiền nhỏ đối với Abe - người có cha từng là Bộ trưởng Ngoại giao, ông nội từng là Thủ tướng Nhật - và vợ mình - con gái tập đoàn bánh kẹo khổng lồ Morinaga Co. Nhưng đối với hầu hết người Nhật Bản, tuần báo Friday viết, chỉ ý nghĩ chi 8 triệu yên để nuông chiều một con cún cũng đã là một hành động bất thường lắm rồi.
Và chính sự “thiếu mẫn cảm” trong việc nhận thức những người Nhật bình thường - những người luôn phải làm việc cực nhọc - đang nghĩ gì đã khiến ông Abe “lái” đảng Dân chủ Tự do (LDP) tới thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua, tờ Friday kết luận.
M.C
Theo Mainichi
baomoi













Bookmarks