Hôm qua (6/8), lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng xin lỗi vì lời phát biểu “khiếm nhã” của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma.

Hôm nay, tại thành phố Hiroshima đã diễn ra lễ kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Thảm hoạ này đã cướp đi sinh mạng của hơn 140.000 người dân. Ông Abe cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong chiến dịch loại trừ các vũ khí nguyên tử trên "đất nước mặt trời mọc".


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái), cùng thị trưởng thành phố Hiroshima Tadatoshi Akiba (phải) trong cuộc gặp gỡ với các nạn nhân bom nguyên tử năm 1945 hôm qua, 5/8.


Vụ "nói hớ" của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Fumio Kyuma đã dấy lên những chỉ trích mạnh mẽ trong cộng đồng dư luận Nhật Bản, nhất là những người từng trải qua hai vụ ném bom kinh hoàng. Họ yêu cầu xin lỗi và đòi được gặp Thủ tướng Nhật. Trong cuộc họp này, Thủ tướng Abe bày tỏ rất tiếc vì những lời phát biểu của ông Kyuma đã làm tổn thương đến người dân Nhật.

Thủ tướng Abe phát biểu: “Sáu mươi hai năm đã trôi qua, thảm kịch của Hiroshima và Nagasaki không nên lặp lại tại bất cứ nơi nào trên trái đất này”. Người đứng đầu liên minh cầm quyền cũng khẳng định Nhật Bản sẽ vẫn giữ vững ba cam kết không sản xuất, phát triển hoặc sử dụng các vũ khí nguyên tử trên quốc gia này.

Ông Abe cũng hứa sẽ tăng ngân sách y tế chữa chạy cho những người bị ảnh hưởng chất độc hóa học.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, hiện nay nước này có khoảng 252.000 người còn sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử. Họ đều bị mắc phải các căn bệnh ung thư do bị phơi nhiễm phóng xạ./.

Tùng Lâm (Theo AP)
toquoc.gov