Nội các Nhật Bản đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích sau lần lỡ lời mới đây của Ngoại trưởng T.Aso (ảnh).
Theo Hãng tin Kyodo, hôm 19.7, trong một nỗ lực động viên doanh nghiệp Nhật xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, ông Aso đã nói: "Gạo (Nhật) được bán với giá 16.000 yen (khoảng 131 USD)/túi 60 kg ở đây. Nhưng ở Trung Quốc, nó có giá 78.000 yen. 16.000 yen và 78.000 yen, giá nào cao hơn? Thậm chí bệnh nhân Alzheimer cũng hiểu được".
Khỏi phải nói phát biểu của ông Aso đã gây khó chịu như thế nào đối với người nghe, đặc biệt là những người bị căn bệnh Alzheimer. Đây là lần thứ hai trong năm nay ông Aso nói hớ.
Hồi đầu năm, ông gây xì-căng-đan khi tuyên bố người phương Tây "tóc vàng, mắt xanh" không thành công như người Nhật trong ngoại giao về vấn đề Trung Đông. Nhưng xem ra chuyện nói hớ của ông Aso không phải là cá biệt. Một thành viên khác của nội các Nhật là Bộ trưởng Y tế H.Yanagisawa mới đây cũng bị chỉ trích khi gọi phụ nữ là "máy đẻ". Còn người trả giá nặng nhất cho việc nói hớ là ông F.Kyuma, đã phải từ chức Bộ trưởng Quốc phòng cách đây không lâu sau khi tuyên bố rằng việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật là "có lý".
T.Q
baomoi










Bookmarks