Theo tờ Japan Times số ra 8/7 thì Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Norihiko Akagi đang phải đối mặt với những lời tố cáo cho rằng, ông đã khai man trong những báo cáo tài chính trước đây.


Chính trường Nhật Bản còn chưa hết bàng hoàng sau vụ từ chức hôm 3/7 của Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma thì vụ bê bối tài chính của tân Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Norihiko Akagi, 48 tuổi, nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ, tiếp tục giáng thêm một đòn nữa vào uy tín đang bị suy giảm của Thủ tướng Shinzo Abe (mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức hồi tháng 9/2006).

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu cử tại Thượng viện sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày nữa (29/7). Theo tờ Japan Times số ra 8/7 thì Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Norihiko Akagi đang phải đối mặt với những lời tố cáo cho rằng, ông đã khai man trong những báo cáo tài chính trước đây.

Tờ Japan Times cho rằng, ông Norihiko Akagi và gia đình (cả bên nội lẫn bên ngoại) đã nhận được một khoản tiền lớn nhờ cho thuê nhà. Được biết, ngôi nhà của bố mẹ đẻ ông Norihiko Akagi ở quận Ibaraki đã được "người ta" thuê làm văn phòng với giá hời (khoảng 76 triệu yên, tương đương với 616.000 USD) trong 7 năm liền (1998-2005).

Không những nhà bố mẹ đẻ cho thuê, nhà của bố mẹ vợ ông Norihiko Akagi cũng từng được "người ta" thuê làm văn phòng. Giới chuyên môn coi đây là một cách để hợp thức hoá khoản tiền hối lộ. Phe đối lập đang yêu cầu Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp từ chức vì bê bối kể trên.

Được biết, ông Norihiko Akagi mới được chỉ định làm Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp hôm 2/6, sau khi người tiền nhiệm, ông Toshikatsu Matsuoka tự tử (28/5) vì dính líu đến hàng loạt bê bối tài chính. Kể từ khi lên nắm quyền, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã mất 2 bộ trưởng, đó là Bộ trưởng Cải cách hành chính Genichiro Sata (tháng 12/2006) và Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma (3/7)


Hương Ly
CAND