Joey Chesnut - niềm hy vọng của nước Mỹ đến từ thành phố San Joe - hôm 4/7 đã chính thức trở thành “Quán quân ăn hotdog toàn thế giới” sau kỷ lục “càn quét” 66 chiếc hot dog trong vòng 12 phút, tính ra trung bình 1 chiếc trong 10,9 giây.

“Nếu cần, ngay bây giờ tôi vẫn có thể ăn thêm được nữa” - chàng trai California 23 tuổi gào lớn khi đứng trên bục vinh quang đón nhận “Thắt lưng vàng”, phần thưởng quý giá nhất chỉ dành cho nhà vô địch ở cuộc thi “Ăn hotdog Nathan”. Bên dưới, đám đông vẫn điên cuồng cổ vũ và hò hét không ngừng.

Với thành tích 66 chiếc HDB (“HotDog and Buns” - gồm cả xúc xích và bánh mỳ), Joey Chesnut không chỉ giành đăng quang “Vua HotDog 2007” mà còn được công nhận là người làm nên kỷ lục nhanh và nhiều nhất trong lịch sử cuộc tranh tài từ năm 1916 đến nay.

Chiến thắng của Chestnut đồng nghĩ với việc Takeru Kobayashi phải chấm dứt “sê-ri” vô địch trong 6 năm liên tiếp của mình. Bất chấp căn bệnh viêm khớp hàm nhức nhối và một chiếc răng khôn vừa nhổ trước đó đúng 10 ngày, “cỗ máy nghiền hotdog” đến từ Nhật Bản vẫn dũng cảm đương đầu với Chestnut cho đến giây cuối cùng của cuộc thi.


Kết quả, Kobayashi “tẩu tán” được 63 chiếc HDB - vượt xa thành tích 53 ½ chiếc của chính anh trong lần đăng quang năm ngoái.

Hai kỳ phùng địch thủ này đã bỏ xa 15 thí sinh còn lại của cuộc thi chỉ trong 3 phút đầu tiên. Sau đó, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cuộc đối đầu quyết liệt giữa nhà đương kim vô địch Kobayashi và “hạt giống” đầy triển vọng Chestnut. “Á hậu 2” của cuộc thi năm nay thuộc về anh Patrick Bertoletti đến từ thành phố Chicago với thành tích 49 chiếc.

Trước khi từ giã Nathan, Takeru Kobayashi thề rằng anh sẽ trở lại trong cuộc thi năm 2008 tới.

Hải Minh
Theo AP
dantri