(JPN) - Ngày 24 tháng 10, Nhóm nhạc thần tượng AKB48 đã tổ chức một buổi lễ để tiễn biệt Miyazawa Sae, thành viên đã nhận quyết định để chuyển đến nhóm SNH48 ở Thượng Hải vào tháng sau.
Oshima Yuko đã nghẹn ngào và nói trong nước mắt:”Tớ rất biết ơn vì chúng ta đã được gặp nhau. Cậu là người bạn thân thiết của tớ. Mặc dù chúng ta sẽ phải sống ở những miền đất khác nhau để theo đuổi giấc mơ của mình và cùng biến chúng thành hiện thực“.
Đáp lại những lời chân thành của Oshima, Miyazawa cũng đã phải rơi nước mắt :”Ở Thượng Hải, tớ hy vọng mình sẽ được làm những thứ mà tớ đã không thể làm khi ở Nhật Bản, từng chút từng chút một “.
Buổi tiệc chia tay được tổ chức trong khi chương trình “Team K 6th ‘RESET’ Senshuraku Kouen“ đang diễn ra.Team K đã hoàn thành buổi biểu diễn trước khi nhóm chính thức được sắp xếp lại vào ngày 1 tháng 11 tới. Miyazawa đã tiết lộ :”Tôi thật sự cảm thấy lo sợ về mọi thứ, tôi đã nghĩ tất cả tự nhiên sẽ biến mất, từng thứ, từng thứ một “.
Cô cũng gửi lời cảm ơn tới các fan hâm mộ: ” Những con người, những con người đã làm nên một Team K, một đội phi thường như thế họ là những người đã trợ giúp chúng ta. Tôi xin thay mặt cho cả nhóm, rất cảm ơn mọi người “.
Một vài thành viên đã khóc sau khi tựa lưng vao nhau và cùng hát 4 ca khúc. Oshima đã tuyên bố: ”Tôi sẽ phải nói xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ.Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ không để tâm soi mói mọi người, thay vào đó là cùng tận hưởng khoảng thời gian này với Team K nhiều nhất có thể.” Cô cũng nói thêm :”Tôi hy vọng sẽ xây dựng nên một team K mới thậm chí sẽ còn tốt hơn chỉ là một đội và tôi sẽ không thất bại ”.
Với một đội mới được sắp xếp lại, AKB48 sẽ trở lại với 3 team: Team A,Team K và Team B.
Trước khi có những buổi trình diễn mới dành riêng cho Team K được lên kế hoạch, team K sẽ biểu diễn tại AKB48 Theater trong một chương trình có tên gọi là “ Waiting Performance“ (đón chờ những buổi diễn ).
Maxttien
theo tokyohive.com










Bookmarks