Hầu hết trẻ em không thể là những người sành ăn, nhưng chúng không bao giờ sợ để cho bạn biết những gì chúng thích trên bàn ăn. Và, khi những đứa trẻ trở thành người lớn, những kỷ niệm về những món ăn ngày xưa luôn khiến họ cảm thấy thích thú. Dưới đây là một vài món ăn cổ điển Nhật Bản, một đất nước với những niềm vui.
Bánh Baby Castella
Là loại bánh ngọt đầu tiên được đưa tới bờ biển Nhật Bản vào thế kỷ 16, có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha, là một món yêu thích với tất cả trẻ em. Hương thơm lôi kéo chúng, là hình dáng giống như những con dấu nhỏ, có khi lại giống như những chiếc bánh muffin nhỏ. Những chiếc bánh nằm trong một "bộ máy" nấu ăn với nhiều khuôn lõm thơm lừng. Các đầu bếp giống như đang làm xiếc trong khi bọn trẻ đứng sững cho đến khi những mẩu bánh ngon lành được cầm trên tay.
Cơm Curry
Không mang đậm hương vị giống như ở Ấn Độ và Đông Nam Á, hầu hết các fan hâm mộ cà ri Nhật Bản thích hương vị nhẹ nhàng hoặc thậm chí ngọt ngào, do đó món ăn thường thêm táo nghiền hoặc mật ong. Phổ biến nhất là nấu với cà rốt và hành tây, curry Nhật Bản cũng được sử dụng như một hệ thống cung cấp chất dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em không thích rau. Món ăn đặc biệt phổ biến với phụ huynh đi làm bởi vì nó được nấu rất nhanh và giữ được lâu.
Omuraisu
Omuraisu là một món ăn có vẻ đơn giản: cơm chiên vỏ bọc trong một vỏ trứng tráng. Nhưng vấn đề lớn là gì? Vẻ bên ngoài đẹp và mềm có lẽ làm cho nó hấp dẫn bọn trẻ hơn. Hoặc có lẽ nhờ vào thành phần bí mật: nước sốt cà chua, một loại gia vị yêu thích của trẻ em Nhật Bản thường được pha trộn vào cơm, và để thêm phần tinh tế, nhiều bậc cha mẹ còn trang trí nó bằng một khuôn mặt cười rất đáng yêu.
Taiyaki
Khi nào cá nướng không phải cá nướng? Tất nhiên chỉ khi nó là một chiếc bánh đậu nướng hình con cá. Ngay tên gọi cũng dễ gây nhầm lẫn vì nó vốn dĩ là tên của một loại cá biển nướng nhưng taiyaki giữ một ý nghĩa thứ hai và ngọt ngào hơn tại Nhật Bản. Taiyaki được nướng trong khuôn mẫu như bánh Baby Castella, nhưng với nhân đậu ngọt hoặc sữa trứng được đặt ở bên torng.
Cơm Hayashi
Cơm Hayashi không phải là món ăn trực quan rực rỡ nhất, nhưng đối với hầu hết trẻ em Nhật Bản, không có một cái muỗng nào lớn đủ để ăn hết nó trong 1 lần. Cũng là một loại cơm trộn, thành phần là nước thịt, thịt bò và rau nấu chín. Trong khi cơm Curry có vị cay thì Hayashi hầu như luôn luôn ngọt ngào, và hầu như luôn luôn đáp ứng phần lớn nhu cầu của trẻ em.
Kakigori
Đá tuyết và siro, có món ăn nào có thể tốt hơn vào một buổi chiều tháng tám ngột ngạt và nóng bức? Kakigori ngon được thực hiện bằng cách cạo khối nước đá lớn thành khối đá tuyết nhỏ. Bước tiếp theo: cần thêm một số màu sắc để thu hút trẻ em và Xi-rô được đánh giá cao nhất, nhất là với hương vị cầu vồng thực sự. Và 5/5 nha sĩ sẽ không khuyến cáo các bé thường xuyên ăn món này.
Dango
Là một món ăn vừa mặn vừa ngọt ngào. Sự đa dạng phổ biến nhất là Mitarashi dango với lớp phủ đường và đậu nành ngon lành. Nhưng đừng ăn quá nhanh nhé, vì mỗi mùa năm mới, câu chuyện tin tức bao gồm nhiều người nghẹn mochi. Vì vậy, lời khuyên của chúng tôi là hãy thưởng thức thật chậm để vừa an toàn lại còn tận hưởng hết mùi vị của nó nữa nhé.
Súp Bắp
Giống như nước sốt bơ ngô có vị nếu bạn yêu cầu, nhưng trẻ con liếm láp món súp bắp giống như chúng đang uống một ly chocolate sữa thơm ngon. Những nhà hàng thường phục vụ món này như một cách để nhanh chóng dập tắt đói và những người thiếu kiên nhẫn, nhưng phải cẩn thận vì súp bắp cũng khá nặng bụng, do đó hãy dùng phần trẻ em hoặc ăn chung với những người khác trong gia đình nếu không e rằng bạn sẽ chỉ dùng được mỗi món khai vị mà thôi.
Khoai Lang Nướng Yaki Imo
Đây có lẽ là món ăn đơn giản nhất của trẻ em và cả người lớn. Với màu vàng đẹp và vị ngọt ngào của khoai lang Nhật Bản đã làm thỏa mãn tất cả các giác quan của trẻ con từ khi còn trên lò nướng. Đây thực sự là một món ăn mùa đông cực kỳ phổ biến, một cái gì đó để làm ấm cả bụng và bàn tay của bạn trong lúc bạn rùng mình chống lại không khí lạnh lẽo.
Nguồn: Chudu24















Trả Lời Với Trích Dẫn









Post bài nửa đêm..tinh thần lại đang loạn xị nên tùm lum linh tinh hết luôn
Em edit hai em nó rồi ss ạ

Bookmarks