Takefusa Kubo, chú bé 11 tuổi đến từ Fukuoka vừa ghi tới 6 bàn trong chiến thắng 24-0 của đội trẻ nằm trong hệ thống đào tạo của Barcelona.
Từ thành công với Lionel Messi trong thời điểm hiện tại, các tuyển trạch viên của Barcelona ở khắp nơi trên thế giới vẫn đang nỗ lực từng ngày từng giờ với mong muốn phát hiện ra thêm các viên ngọc thô để đưa về La Masia mài dũa như trường hợp của cầu thủ người Argentina.
Takefusa Kubo
Thay vì các thị trường quen thuộc như Nam Mỹ và các nước láng giềng, trong thời gian gần đây đội chủ sân Nou Camp đã bắt đầu hướng mục tiêu sang châu Á, nơi các tiềm năng trước đây chưa được đánh giá đúng mức. Cái tên mới nhất đến từ Á Đông tạo nên ấn tượng trong lò đào tạo La Masia là một cầu thủ nhí đến từ Nhật Bản: Takefusa Kubo, chú bé 11 tuổi đến từ Fukuoka vừa ghi tới 6 bàn trong chiến thắng 24-0 của đội trẻ nằm trong hệ thống đào tạo của Barcelona.
Takefusa Kubo là ví dụ mới nhất về cách lựa chọn tài năng khôn ngoan của Barcelona. Đội bóng TBN liên kết với các trường học tại Nhật Bản, vốn là nơi rất nhiều cầu thủ xứ sở hoa anh đào đã phát triển những bước đầu sự nghiệp (Nagatomo của Inter và Kagawa của M.U cũng xuất thân từ phong trào bóng đá trường học), và lập tức ký hợp đồng với những tài năng hé lộ. Takefusa Kubo được phát hiện cũng trong một giải đấu trường học tại Fukuoka. Các tuyển trạch viên của Barca đã không mất nhiều thời gian để thuyết phục cậu bé và gia đình sang Tây Ban Nha sau khi thẩm định tài năng Kubo tại Yokohama, nơi Barca đặt trụ sở chính tại Nhật Bản.
Năm nay mới có 11 tuổi, còn quá sớm để nói điều gì đó về Takefusa Kubo. Theo những gì các HLV Barca kể lại, Kubo thuận chân trái, nhỏ con và có lối chơi gợi nhớ tới Messi. Biết đâu, truyền nhân chiếc áo số 10 tại Nou Camp lại thuộc về một người châu Á.
Linh Phương - Bóng đá toàn cầu
(Đất Việt)









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks