Tên Hisato Obayashi, 50 tuổi, đã điên cuồng xả súng, bắn bị thương 2 con ruột và một nhân viên cảnh sát. Sau đó, hắn bắn chết một cảnh sát khác và bắt vợ cũ làm con tin. Rất may, người vợ đã được giải cứu an toàn chiều 18.5.

Cảnh sát bao vây ngôi nhà của Obayashi. Ảnh: Reuters
Vụ việc bắt đầu xảy ra vào chiều 17.5, khi Sở Cảnh sát Nagoya nhận được cú điện thoại của con trai Obayashi cầu cứu: "Cha tôi đang điên loạn và lăm lăm súng trong tay". Sau đó, khoảng 5-6 tiếng súng vang lên. Con trai của Obayashi là Kento, 25 tuổi, và con gái Risa, 21 tuổi, bị trúng đạn vào vai và chân, nhưng không đe doạ tới tính mạng. Hiện, cả hai đang được điều trị trong bệnh viện. Tên Obayashi tiếp đó bắn trọng thương một cảnh sát địa phương (53 tuổi). ẹt phút sau, hắn xả súng bắn tử thương cảnh sát Kazuho Hayashi - 23 tuổi, thuộc lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản - khi anh cố gắng cứu đồng nghiệp.
Đây là vụ tấn công bạo lực mới nhất diễn ra tại Nhật - quốc gia vẫn tự hào có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Gần 200 cảnh sát được huy động bao vây ngôi nhà của Obayashi tại Nagakute, ngoại ô thành phố Nagoya - suốt đêm 17.5 và ngày 18.5 để giải cứu con tin (ảnh). Mãi tới chiều 18.5, kênh truyền hình trực tiếp của NHK về vụ việc mới phát hình ảnh bà Michiko Mori - vợ cũ của tên Obayashi - được một cảnh sát tháp tùng an toàn ra ngoài. Theo yêu cầu của cảnh sát Nagoya, người con gái thứ hai của Obayashi đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục bố đầu hàng.
Hãng Kyodo cho rằng, vụ nổ súng có thể liên quan tới mối quan hệ căng thẳng giữa Obayashi và vợ cũ, sau khi bà Mori tới trình báo cảnh sát rằng bà thường xuyên bị tên này đánh đập. Theo Hãng NHK, các hàng xóm của gia đình Obayashi đã nghe thấy tiếng cãi cọ trước khi tiếng súng vang lên. Tên Obayashi vốn là cựu thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất nước Nhật Yamaguchi-gumi. Hồi tháng trước, thị trưởng thành phố Nagasaki cũng bị một tay súng của tổ chức Yamaguchi-gumi ám sát.
A.P
laodong
Bookmarks