Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshiro Mori luôn sầu khổ về thân hình quá cỡ của mình. Sau hàng loạt những nỗ lực cho công cuộc giảm cân, cuối cùng ông cũng giảm được một khối lượng đáng kể.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshiro Mori
Niềm hạnh phúc khiến ông không thể không hồ hởi thông báo ngay cho người kế nhiệm của mình: cựu Thủ tướng Koizumi và đương kim Thủ tướng Abe.
Cựu Thủ tướng Yoshiro Mori từ lâu đã được mệnh danh là “Ngài thừa cân” trên chính trường Nhật Bản. Cùng đảng Dân chủ Tự do với 2 người kế nhiệm, ông nổi tiếng vì là người dìu dắt khôn ngoan, cũng đồng thời là vì trọng lượng trên 100 kg với một vóc dáng không lấy gì cao ráo.
Ngoài những vấn đề chính trị, điều mà ông Mori quan tâm nhất vẫn là giảm đi số cân nặng thừa của mình. Sự thiếu tự tin vì quá khổ cũng như niềm vui quá khích khi giảm cân của ông đã nhiều phen gây cười cho công chúng.
Trong cuộc họp mới đây nhất của Đảng Dân chủ tự do, khi chuẩn bị kết thúc cuộc họp ngài Mori đã vội vàng chạy lên hớn hở công bố trước đông đảo mọi người: “Tôi có một tin vui muốn thông báo đến tất cả chúng ta, xin mọi người nán lại ít phút!”.
Đợi cho cả hội trường ổn định và yên lặng ông mới rành rọt thông báo từng câu chữ: “Đến giờ, sau 2 tuần nỗ lực, tôi đã đã giảm đi được hơn 10 kg, giờ chỉ còn nặng 99,7 kg mà thôi!”
Tin vui vừa được thông báo lên làm mọi người ngớ ngàng mấy giây rồi vỡ oà trong tiếng vỗ tay và reo hò. Nhiều người thậm chí còn chạy lên hỏi Yoshiro Mori về bí quyết giảm cân trong một thời gian ngắn như vậy. Rất tự hào, ngài cựu Thủ tướng chậm rãi nói “tất cả những vấn đề có liên quan xin quý vị đến gặp riêng tôi!”.
Khó nói cũng phải vì liệu pháp giảm béo của Yoshiro Mori khá là phức tạp, bao gồm một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, lịch tắm hơn và xông thảo dược cũng như các biện pháp vật lí trị liệu khác. Kết quả có khi sẽ khả quan hơn nếu như ông Mori hứng thú với các môn thể thao vận động. Ngoài môn golf tạo dáng ra ông rất lười luyện tập thể thao.
Nhưng cũng vì niềm vui giảm béo này mà ngài cựu Thủ tướng cùng người kế nhiệm Koizumi làm cho những người cùng đảng Dân chủ tự do một phen khó xử. Theo tờ “Tin tức mỗi ngày” đưa tin, ngày 26 vừa qua hạ viện Nhật Bản nhóm họp. Trong thời gian họp cả hai vị cựu Thủ tướng đều ngồi gần nhau ở hàng ghế sau cùng. Vừa nhìn thấy Koizumi ông Mori đã vui vẻ khoe thành tích giảm cân của mình và tỏ ý tiếc khi ông này không có mặt trong cuộc họp của Đảng trước đó.
Cựu Thủ tướng Koizumi nghe xong thì rất khoái, ông cũng hồ hởi khoe: “Tôi cũng là lần đầu tiên tăng cân lên 60 kg, xem ra ra thịt bắp của ngài đang bù đắp sang cho tôi rồi!”.
Hai người đang nói chuyện tâm đầu, cười vui vẻ thì đột nhiên thấy chủ toạ thông báo tiến hành biểu quyết. Nghe đến biểu quyết cứ nghĩ đó là một đề xuất mới trình lên hạ viện của đảng Dân chủ Tự do, hai nhà lãnh đạo vội vàng giơ tay ủng hộ. Nào ngờ đây là một đè xuất của đảng đối lập phản đối chính sách của đảng cầm quyền.
Hai cánh tay lẻ loi và đột ngột của hai ông làm mọi người hôm đó mắt tròn mắt dẹt. Cũng may mà biểu quyết đó tính kết quả theo toàn đảng chứ nếu không thì đúng là gay go.
Mỹ Trang
Theo Nhật báo thế giới
lanhdao
Bookmarks