(JPN) - Ngày 18 tháng 9, AKB48 đã tổ chức buổi họp báo sau khi hội thi “Janken tournament" để chọn lựa thành viên Senbatsu cho single thứ 29 sắp tới của nhóm.Tất cả các thành viên Senbatsu đều đã có mặt cùng với Shimazaki Haruka - người giành chiến thắng trong hội thi.
Shimazaki đã chia sẻ về cảm nhận của cô khi trở thành center cho single thứ 29 sắp tới:“ Tôi sẽ cố găng hết sức để mọi người không gọi tôi là ‘ponkotsu’ “.
Shimazaki đã phải chiến đấu và giành chiến thắng để mang về chiếc cúp: "Trong cuộc thi tôi đã không cảm thấy hồi hộp hay căng thẳng, thật đáng ngạc nhiên.Tôi chiến thăng bởi tôi tiếp tục chọn “kéo”, như thể tôi là một “Ponkotsu”, tôi sẽ thử, sẽ cố gắng làm tốt nhất mà tôi có thể. Tôi hy vọng tôi có thể tiến xa hơn và sẽ có một buổi trò truyện thật sự dành riêng cho tôi."
Shimazaki đã nhận được câu hỏi – theo suy nghĩ của cô ca khúc mới nên mang tựa đề là gì ? Và cô đã trả lời: “Có thể là ‘Shita kara Paruru’- (Paruru tới từ nơi tận cùng)? Nhưng đó lại là cái tên mà Akimoto Yasushi-sensei thường gọi tôi,‘Ponkotsu’.
Tôi muốn ca khúc được gọi tên là ‘ Ponkotsu ‘ ”.
Nếu như vậy những người xung quanh sẽ phải gọi lại tên cô ấy “không thể được !”.
Shinoda Mariko cũng chia sẻ cảm nhận của cô về lần đầu tiên Shimazaki trở thành center:"Những điều cô ấy thường hay nói làm cho tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi đoán đó là một phần trong tính cách dễ thương mà ranh mãnh của của cô ấy.
Đó cũng là sự may mắn của Paruru (Shimazaki ).Tôi tin chắc là từ giờ cô ấy sẽ tiến xa hơn.
Trong hội thi lần này Shinoda đã nhận thấy sự trưởng thành thật sự từ các thành viên khác:” Tôi đã nổi da gà khi cảm nhận được năng lực từ những người chị em của tôi. Tôi muốn được nhìn thấy Paruru hoàn thành thật tốt vai trò của 1 center và tôi cũng mong muốn tất cả mọi người sẽ được chứng kiến điều đó."
Trong hội thi lần trước Shinoda đã giành được danh hiệu “Janken Queen”, và trong hội thi năm nay cô cũng đã tiến xa hơn những gì mong đợi lúc đầu. Shinoda tiết lộ:”Tôi đã cảm thấy lo lắng từ rất sớm,sẽ có phiền phức gì nếu như tôi giành chiến thắng một lần nữa ? Và tôi đã thất bại."
‘Ponkotsu’ là cái tên thân thương mà các fan hâm mộ dùng để gọi Shimazaki. Nó cũng giống như Sashihara Rino được gọi là ‘hetare’ (thất bại). Ý nghĩa của từ ‘ponkotsu’ có thể là “vụng về/vô dụng”, nhưng nó không được hiểu theo nghĩa xấu. Đó cũng là một nét đáng yêu có ở Shimazaki.
Maxttien
theo tokyohive.com









Bookmarks