>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [Thảo luận] Tác phẩm văn học nào gây ấn tượng với bạn

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 98326
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post

    [Thảo luận] Tác phẩm văn học nào gây ấn tượng với bạn

    Mình đã có cơ hội đọc qua một số tác phẩm văn học của Nhật,và cũng đã sỡ hữu một vài trong số đó.Cảm nhận chung của mình về các tác phẩm đó là dù ở đề tài nào,thể loại nào,nội dung ra sao,thì trong lòng các tác phẩm đều mang trong mình hơi hướng ,thần thái của nước Nhật,rất khó giải thích,một chút gì đó truyền thống,một chút gì đó nhẹ nhàng,bình yên,sâu lắng,...
    Vậy còn các bạn đã có cơ hội đọc qua văn học Nhật cảm thấy những tác phẩm nào để lại ấn tượng trong mình sâu sắc,có thể chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết không ? Cảm ơn các bạn nhiều !

  2. The Following User Says Thank You to Euler131 For This Useful Post:

    sarujun (11-09-2012)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 59671
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    6
    Thanked 6 Times in 4 Posts
    Tác phẩm Rừng nauy mình rất thích. Còn tác phẩm rắn và khuyên lưỡi nữa, dù chỉ là truyện ngắn nhưng nó nói về lớp thanh niên Nhật, tác phẩm để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ, ám ảnh

  4. #3
    °• Mai Gaki •°
    yummy_lady's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 940
    Thanks
    1,212
    Thanked 4,802 Times in 591 Posts
    Mình thích Tuyết nhất. Dù Tuyết không phải là của nhà văn Nhật mà là do một nhà văn người Pháp viết. Nhưng thực tác phẩm này mang chất Nhật rất nhiều, rất Nhật, và tình tiết vô cùng đa nghĩa. Mình đọc Tuyết xong mình đã bị ám ảnh một thời gian dài, đến bây giờ mình vẫn cảm thấy chưa thể cảm hết được nó. Thực sự là một tác phẩm đặc biệt.
    Bên cạnh đó thì mình thích văn của Ryu Murakami. Truyện của ông đều rất gay cấn và hấp dẫn, đọc liền 1 mạch không nghỉ hết luôn cuốn Xuyên thấu. Xuyên thấu cũng hay, và hồi hộp. Tuy nhiên cái kết cụt quá làm mình mất hứng. 69 của ông mình đọc thấy rất hài, nhưng bản thân lại ngấm không được nhiều, vì có nhiều thuật ngữ của thế hệ trước mình không hiểu được. Sắp tới mình muốn đọc thêm Thử Vai và Màu xanh trong suốt của ông. Nhưng 2 cuốn này sao mà kiếm khó thế. ><
    Sững sờ và run rẩy cũng hay. Của một nữ nhà văn của Nga, nhưng lại sinh ra tại Nhật, nên mặc dù là người da trắng nhưng chất phương Đông của cô lại nhiều hơn. Khiến cho văn phong của cô cũng tầng tầng đa nghĩa theo kiểu phương Đông. Rất hấp dãn.
    Còn một vài tác phẩm nữa của Higashino Keigo và Dazai Osamu mình cũng thích nữa. Nhưng có điều không hiểu sao mình không tài nào dung được văn của bác Haruki Murakami.

  5. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 188143
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình nhớ ngày xưa học văn cấp 2, có học một bài là Thủy nguyệt. Truyện kể cô gái có chồng ốm xong có chiếc gương soi cho chồng thấy cảnh bên ngoài. Ấn tượng mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng lại đọc lại vẫn thấy hay, truyện Nhật Bản đầu tiên mình đọc

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 26-11-2013, 03:49 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-05-2012, 03:08 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2012, 10:49 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-12-2010, 09:33 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 25-02-2009, 03:05 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •