(JPN)- Ngày 4 tháng 9 vừa qua, Maeda Atsuko đã tổ chức sự kiện cho sách ảnh sắp được phát hành của cô -"Acchan" tại của hàng sách Fukuya ở Shinjuku Subnade.
Sự kiện này là dấu ấn đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp từ AKB48.Maeda đã tốt nghiệp, cô hy vọng một ngày không xa hình ảnh của mình sẽ xuất hiện tại các rạp chiếu phim.
Khi nói về hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình Maeda cũng đã tiết lộ:" Tôi muốn bạn trai tôi là một người có nhiều hiểu biết về điện ảnh,để tôi có thể chia sẻ cảm nhận của mình về các bộ phim với anh ấy ".
Maeda cũng bày tỏ: Cô đã "không bỏ lỡ bất cứ điều gì" trong thời gian ở AKB48. "khi các thành viên khác xung quanh tôi cùng nói về việc " Có một buổi chụp hình vào ngày mai ",những lời đó đã đến với tôi khi mà tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp.
" Trong bữa tiệc chia tay ngày tôi tốt nghiệp, mọi người đã nói với tôi là họ yêu tôi rất nhiều, điều đó bây giờ là quá muộn,những người chị em của tôi họ đã quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều".
khi được hỏi về điều mà cô muốn Maeda đã trả lời: "Tôi muốn làm những điều mà những người bình thường vẫn làm, tôi đã hứa với một người bạn là chúng tôi sẽ cùng đi trên một chuyến tàu và ăn soba tại cửa hàng ở nhà ga.Tôi cũng muốn đi lại bằng tàu điện và đạp xe đạp. Cô tiếp tục :" Tôi luôn sẵn sàng đón nhận công việc ( như một diễn viên), nếu họ cần tôi, tôi sẽ làm mọi thứ và làm theo cách tốt nhất mà tôi có thể ".
Về sự kiện ca hát của mình cô đã nói:" ca hát làm tôi thật sự cảm thấy vui vẻ,trong buổi biểu diễn tốt nghiệp, tôi đã nghĩ được hát đó là một điều kì diệu."
"Acchan" là cuốn sách ảnh bao gồm những bức ảnh kỉ niệm được chụp tại buổi lễ tốt nghiệp của Maeda Atsuko.
Maxttien
theo tokyohive.com








. Acchan ganbatte !!! 
. Không biết là đổi tên miền hay là bị hack nữa
. Thanks rất nhiều.


Bookmarks