Ngày 21/3, nhiều người Hàn Quốc đã tập trung biểu tình trước cửa đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc để phản đối thái độ của chính phủ Nhật Bản trong việc xử lý vấn đề phụ nữ mua vui cho quân đội Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Đây là một vấn đề thuộc về lịch sử nhưng có tác động rất lớn đến quan hệ hiện tại giữa Nhật Bản với các nước châu Á.

Cách đây 10 năm, trong một nhận xét về việc có những phụ nữ Hàn Quốc mua vui cho quân đội Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, Thủ tướng Nhật Bản Abe đã từng nói, trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, tại Hàn Quốc có nhiều nhà chứa. Việc vào đó như một phần tất yếu của cuộc sống đối với những người lính nước ngoài.

Nhận xét này của Thủ tướng Nhật Bản dù sau tận 10 năm được nhắc lại nhưng vẫn gây chấn động lớn đến những người trong cuộc. Nó cũng lý giải tại sao, Thủ tướng Nhật Bản Abe trước và nay luôn giữ chính kiến của mình trong vấn đề phụ nữ mua vui trong chiến tranh.

Các tổ chức nạn nhân cho hay, có khoảng 200.000 phụ nữ châu Á, chủ yếu từ Triều Tiên, Trung Quốc và Philippines đã bị bắt phải làm việc tại các nhà chứa. Quốc hội Hoa Kỳ cũng có một nghị quyết kêu gọi chính phủ Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với các phụ nữ này.

Tuy nhiên, tuần trước, chính phủ Nhật Bản đã có tuyên bố rõ ràng, họ không tìm thấy chứng cứ nào cho thấy, quân đội Nhật Bản có hành vi ép buộc phụ nữ trong thế chiến. Điều đó có nghĩa sẽ không có chuyện xin lỗi.

Năm 1993, Quốc vụ khanh Nhật Bản, ông Yohei Kono đã đưa ra lời xin lỗi đối với những phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản thời đó. Ông thừa nhận, có những bằng chứng cho thấy phụ nữ đã bị ép buộc làm việc đó. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không được Quốc hội Nhật Bản ủng hộ và chính phủ Nhật Bản khi đó đã không hề bồi thường cho những phụ nữ này.
Nhưng câu chuyện này, liệu có đơn giản là xin lỗi hay không xin lỗi, bồi thường hay không bồi thường?

Có nhiều phụ nữ đã biểu tình suốt 16 năm. Họ chờ đợi một lời xin lỗi. Họ cho biết, sẽ tiếp tục biểu tình, sẽ tiếp tục đòi lại sự thật của lịch sử.

Minh Nguyệt
baomoi