Ngay sau khi nhà báo người Australia Ben Hill cho công bố cuốn sách viết về cuộc đời Công nương Masako của Hoàng gia Nhật Bản, Chính phủ nước này tuyên bố cuốn sách chứa đựng những thông tin không có căn cứ, xúc phạm tới Hoàng gia và yêu cầu một lời xin lỗi cũng như đính chính của tác giả. Tuy nhiên ông Hills đã từ chối.


Vợ chồng Thái tử Naruhito và Công nương Masako hiện mới chỉ có một con gái (Ảnh:BBC)

Công nương Masako từng là một nhà ngoại giao. Bà thông thạo một vài ngôn ngữ và đã từng có nhiều lần đi làm việc tại nước ngoài trước khi kết hôn cùng Thái tử Naruhito - người sẽ kế vị ngai vàng, năm 1993.
Sau khi trở thành một thành viên trong gia đình Hoàng tộc, bà bắt đầu bị nhiễm chứng bệnh trầm cảm. Hiện tại, bà rất ít khi xuất hiện trước công chúng và chỉ đảm nhiệm rất ít trách nhiệm xã hội.
Nhiều người cho rằng chứng trầm cảm của Công nương là do áp lực phải sinh con trai nối dõi. Khủng hoảng trong vấn đề người kế vị ngai vàng Hoàng gia Nhật Bản chỉ chấm dứt khi em trai của Thái tử Naruhito – Hoàng tử Akishino và vợ có được một bé trai hồi tháng 9 năm ngoái.
Ben Hills cho biết, ông đã phỏng vấn hơn 60 người dân Nhật, Mỹ và Anh để có tư liệu cho cuốn sách "Công nương Masako – Tù nhân của Ngai vàng nước Nhật". Những nguồn tin có được là từ những đồng nghiệp cũ của Công nương và chông bà. Theo ông Hills, nhiều người trong số họ chưa từng trả lời phỏng vấn trước đó.
Tuy nhiên Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng cuốn sách chứa đựng “những miêu tả thiếu tôn trọng, xuyên tạc sự thật và những nhận định mang tính suy xét với những phỏng đoán trơ tráo và một logic kém”. Bộ Ngoại giao Nhật còn cho biết thêm là họ đã gửi một văn bản chính thức tới tác giả Hills và nhà xuất bản Random House yêu cầu một lời xin lỗi.
Ông Hills trả lời rằng ông không có gì phải xin lỗi, ngược lại ông còn buộc tội Chính phủ Nhật muốn cản trở việc xuất bản cuốn sách bằng tiếng Nhật. Theo kế hoạch, phiên bản tiếng Nhật sẽ được phát hành trong vài tuần tới. “Tôi cho đây là một hành động của Chính phủ Nhật nhằm ngăn cản và kiểm duyệt cuốn sách của tôi. Tôi nghĩ điều này thật là kỳ quặc”, hãng thông tấn Kyodo của Nhật dẫn lời nhà báo Hills. “Không có gì phải xin lỗi. Thực tế, chỉ có một người duy nhất trong câu chuyện này xứng đáng nhận được một lời xin lỗi, và đó là Công nương Masako. Tôi nghĩ rằng Kunaicho (Đơn vị chuyên lo về các vấn đề của Hoàng gia) cần phải xin lỗi Công nương vĩ đã đẩy bà tới tình trạng khủng hoảng tinh thần”.
Còn Nhà xuất bản Random House thì từ chối bình luận về vụ việc này, nhưng khẳng định họ đứng về phía tác giả.

Tuệ Anh
Theo BBC
VTV