Trên đường đi chợ về, một người đàn ông Nhật Bản đã “mượn tạm” một chiếc xe tuần tra đậu bên ngoài một đồn cảnh ở Gunma, phía Bắc thành phố Tokyo, chỉ vì ông này quá mệt không thể tự đi bộ về nhà được nữa.


Thứ ba ngày 06/02, tờ Mainichi đưa tin, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ điều tra một vụ trộm thẻ tín dụng, các nhân viên điều tra đã đậu chiếc xe vẫn đang nổ máy của mình trong bãi đỗ xe gần đó.

Cũng chính lúc ấy, một người đàn ông đi ngang qua, và cố tình “mượn tạm” chiếc xe của lực lượng điều tra để lái về nhà.

Ông ta cho hay “Tôi thường đón tàu điện để đi mua sắm nhưng ngày hôm đó, tôi quá mệt để tiếp tục đi bộ. Vì thế, tôi nghĩ rằng tôi sẽ mượn chiếc xe của cảnh sát để đi về nhà. Thể nào cảnh sát cũng sẽ tìm ra nó thôi mà”.

Thật không may mắn, ông này đã bị “đòi” lại xe sau khi “mượn” chừng 15 phút, khoảng 4 km từ nơi ông ta lấy xe và vẫn… chưa kịp về đến nhà.


KD (Theo Reuters)
baomoi