Mắt híp, mũi gãy, môi dày nhưng Lữ Yến lại sở hữu một thân hình lý tưởng với làn da nâu mượt. Khuôn mặt đậm chất Á Đông này đã không còn xa lạ gì với những sàn diễn Paris , NewYork, Milan , Nhật Bản…
Tình cờ được phát hiện bởi một nhà tạo hình nổi tiếng, Lữ Yến chính thức gia nhập thế giới chân dài năm 1999. Cô bắt đầu sự nghiệp với rất nhiều thuận lợi, từ một "con vịt xấu xí" bỗng chốc hoá "thiên nga trắng". Ngay trong năm đó, cô dành luôn giải nhất cuộc thi Người mẫu toàn quốc.
Đến giải Siêu mẫu thế giới năm 2000, chính nhờ vẻ đẹp không giống ai cộng thêm phong cách biểu diễn cá tính, Lữ Yến đã đoạt giải Á quân và cũng là người mẫu Trung Quốc có thành tích cao nhất từ trước đến nay trên đấu trường quốc tế.
Paris là nơi cô bắt đầu những ngày tháng làm việc vất vả nơi xứ người. Chỉ trong có vài tháng, cô đã thành công khi được mời chụp hình cho tạp chí Vogue. Người ta gán cho cô cái tên Thiên thần và Ác quỷ bởi cô có thể dễ dàng hoá thân, bỗng chốc rạng rỡ, ngọt ngào… bỗng chốc sắc lạnh, gai góc...
Cứ thế, những bước sải chân của cô ngày càng được ưa thích trên các sàn catwalk nổi tiếng. Ngoài ra, cô từng là gương mặt trang bìa cho các tạp chí Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Esquire, ID... và từng là người đại diện cho hãng thời trang quý tộc Hermès.
Cho đến nay, sau 7 năm gắn bó với nghề, cô người mẫu cao 1m 78 này vẫn rất bận rộn, hiện cô làm việc chủ yếu tại NewYork. Với vẻ đẹp ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lữ Yến càng khẳng định hơn vị trí khó thay thế của một người mẫu Châu Á. Thành công tiếp tục mỉm cười với cô khi cô vừa nhận được vai Công chúa người Mán trong bộ phim của Hollywood The Painted Vile.
@netmode












Trả Lời Với Trích Dẫn





Bookmarks