Nhiều người Nhật Bản không có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, do đó, khi họ tiếp xúc lần đầu với người nước ngoài, họ có xu hướng thay đổi thái độ của họ một chút. Người nước ngoài phản ứng theo những cách khác nhau với điều này - một số cảm thấy đây là điều đặc biệt, trong khi những người khác lại thấy không thoải mái.
Dưới đây là một số ví dụ:
"Tôi đã ở Nhật Bản được hơn 3 năm. Nói chung, người dân Nhật Bản có thành kiến với những người nước ngoài. Người Nhật Bản nghĩ rằng không có người nước ngoài nào có thể nói được tiếng Nhật. Nhân viên tại một cửa hàng cơm hộp mà tôi thường xuyên lui tới trong 3 năm qua vẫn đối xử với tôi như là một người không thể nói được tiếng Nhật" (người Bỉ).
"Tôi nghĩ rằng hệ thống giáo dục Nhật Bản là lý do chính dẫn đến việc tại sao người Nhật không thể giao tiếp với người nước ngoài một cách tự nhiên. Người Nhật không nghiên cứu nhiều về các chủng tộc và những nền văn hóa khác" (một phụ nữ Mỹ).
"Lúc đầu, tôi hạnh phúc khi người dân Nhật Bản đã khen ngợi tôi, chẳng hạn như “Bạn đang sử dụng đũa” và “Bạn nói tiếng Nhật rất tốt”. Tuy nhiên, bây giờ khi tôi đã ở Nhật Bản trong một thời gian dài, những lời khen ngợi đó như việc họ đang tìm kiếm cái gì đó ở tôi" (người Úc).
“Người dân Nhật Bản đối xử với tôi như một người nước ngoài ngay cả khi tôi nói rằng tôi là người Pháp hơn là một người Trung Quốc” (người phụ nữ Trung Quốc đến từ Pháp).
"Tôi nghĩ rằng nhân viên trong các cửa hàng và nhà hàng đối xử với người nước ngoài tốt hơn so với người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tôi cảm thấy như tôi đang là một người làm phước" (người đàn ông Hà Lan).
Trên thực tế, nhiều người Nhật Bản chỉ cho tôi mua một sản phẩm và nói rằng "sản phẩm này có sẵn ở Mỹ”. Tôi phải nói với họ rằng tôi không phải là người Mỹ (người đàn ông Đan Mạch).
"Tôi rất vui vì người dân Nhật Bản đối xử với tôi như một người nước ngoài bình thường. Tôi nghĩ rằng những người nước ngoài không có bất kỳ áp lực gì khi thực hành nói tiếng Nhật bởi vì người Nhật không mong đợi người nước ngoài làm như vậy" (người Brazil).
"Nếu bạn đến Nhật Bản mà nghĩ rằng tất cả người dân Nhật Bản đều “ngọt ngào”, bạn sẽ bất ngờ rất nhiều. Đây là kinh nghiệm của tôi" (người Ý).
"Nhiều người Nhật không thể giúp tôi bởi vì người nước ngoài ở Nhật Bản là một dân tộc thiểu số" (người đàn ông Scotland).
"Nhật Bản không phải là một quốc gia có nhiều người nhập cư như Mỹ và châu Âu. Tôi nghĩ rằng nhiều người Nhật có một thời gian khó giao tiếp không chỉ với người nước ngoài mà còn với cả những người Nhật Bản khác, những người đang ở bên ngoài phạm vi của họ. Đó là khái niệm "soto-uchi" (người Mỹ).
"Tôi nghĩ người Nhật Bản thay đổi thái độ của họ khi họ giao tiếp với người nước ngoài bởi vì họ quan tâm đến các quốc gia và các nền văn hóa nước ngoài" (người đàn ông Anh).
"Không phải tất cả người dân Nhật Bản đều thay đổi thái độ của họ khi họ giao tiếp với người nước ngoài. Có lẽ nó phụ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của người Nhật trong giao tiếp với người nước ngoài" (người Mỹ).
Theo nama.edu
---
Mình chưa sang Nhật nên ko bít nhưng thấy người Nhật ở VN khá là thân thiện ít nhất là những người mình từng tiếp xúc, mặc dù những người xung quanh đều nói là giả tạo
Nói chung chắc cũng còn tùyCó thể mình may mắn toàn gặp những người thân thiện chăng





 
 
            




 
                    
                    
                    
                         Trả Lời Với Trích Dẫn
  Trả Lời Với Trích Dẫn 
            

 
                         
            
 
             ). nói chung mình thấy họ giả tạo (lịch sự tới mức giả tạo). và mình ngĩ họ thân thiện nhưng vẫn mang tư tưởng nước lớn
 ). nói chung mình thấy họ giả tạo (lịch sự tới mức giả tạo). và mình ngĩ họ thân thiện nhưng vẫn mang tư tưởng nước lớn 
 
                         
            
 Nguyên văn bởi Kasumi
 Nguyên văn bởi Kasumi
					
 
                         Nhớ mí anh sensei cũ của mềnh ghia gớm
 Nhớ mí anh sensei cũ của mềnh ghia gớm  .
.
Bookmarks