Chủ nhật ngày 17.12 đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử Hắc Phong thần giáo.Nguyên nhân trọng yếu đó là ngày trưởng môn Tự Phương phái Ryuichi Ogata bừng tỉnh mở mắt nhìn mặt trời lần đầu tiên.Cần phải nói thêm, trước đó một ngày, tức 16.12, trưởng môn phái Quất Khánh, một nhánh chủ chốt trong 3 nhánh của Hắc Phong giáo, Keita Tachibana cũng đã bước lên trần thế để cùng hai huynh đệ Ryuichi và Ryohei dựng nên cơ đồ bá nghiệp như ngày nay.Dưới sự dẫn dắt của 3 trưởng môn, Hắc Phong thần giáo càng ngày càng lớn mạnh và đã chiêu dụ được một số lượng lớn môn sinh trên toàn thế giới,trong đó phải kể đến những môn sinh hàng đầu ở Việt Nam quốc.Mặc dù không hiểu có phải là dạo này 3 trưởng môn đang luyện chân truyền Tịch tà Kiếm phổ của bác Kim Dung hay sao mà càng lúc càng có những biểu hiện tựa Đông Phương Bất Bại, đặc biệt Quất Khánh Thái đại sư dường như đã đạt tới trình cao, có nguy cơ vượt mặt cả Tự Phương Long Nhất thúc thúc(nếu có vị nào hok hiểu iem nói gì thì chịu khó đọc chú thích ở dưới, hí hí
), nhưng lòng ngưỡng mộ của môn sinh vẫn không hề giảm sút. Vì thế, hôm qua, một ngày chủ nhật đẹp trời kì lạ giữa chuỗi ngày âm u lạnh lẽo của mùa đông HN, toàn băng đảng Hắc Phong đóng đô tại đây đã tụ họp để tưởng nhớ tới 2 vị trưởng môn trên.
Một ngày đáng ghi vào sử sách HP đảng và iem, chân lon ton, xin mạn phép viết vài dòng hầu các vị sư tỷ sư muội
.
[HP quần hội nhìn từ góc độ của Puck,tư liệu ảnh sử dụng của giáo chủ Kusaki]
Một ngày như mọi ngày chủ nhật khác, sau khi chiến xong môn thi thứ 4, tại hạ thiết nghĩ cũng nên tự cho mình cái quyền ngủ nướng và chơi game để bù lại những hôm ngày không ngủ đêm ko ăn vừa qua. Nghe theo tiếng gọi của nghệ thuật bấm phím, iem đã lầm đường lạc lối vào mê cung tà ma ngoại đạo Audition đến quên cả time đi tụ tập,khiến cho các giáo chủ tốn money giục giã (hì hì sr mọi ngừi
).Nắng đẹp, thời tiết ấm áp, quả là trời chiều lòng người.Tuy nhiên, buồn thay cho thói đời đen bạc,sự lớn mạnh của băng đảng ta đã làm nảy sinh lòng đố kị, dẫn tới một vài nỗ lực nhỏ nhoi nhằm phá hoại cuộc tụ họp ngày hôm đó.Tỷ dụ như việc ngăn cản ta ko cho tấn công khu bowling của Starbowl lữ quán với lý do chưa phải giờ hoàng đạo và bắt ta chờ tới 11h mới mở cửa đón khách. Thất bại tạm thời ở Stabowl, các chị em đành ngậm ngùi rút lui chờ thời cơ thích hợp,trong lúc đó sẽ đi nạp lương thực ở khu sản xuất kem tươi gần Kim Liên đạo trường. Nhưng thật không may, sự đời sao trớ trêu, chỗ đó hôm nay ko bán hàng,xui xẻo liên tiếp làm ta trộm nghĩ phải chăng có điều gì mờ ám
. Không chịu khuất phục, HP đảng kéo quân lên hàng chè đối diệnTrường đào tạo lương y. Tại đây toàn băng nhóm đã xử lý xong một số thứ,trong đó phải kể đến bát bún mọc của Kusaki tỷ tỷ
.
Một vài hình ảnh ghi nhận được ở quán chè ngụ trên phố Tôn Thất Tùng

Tứ đại đồng đường 
Chứng tỏ phong thái của một con nguòi thời đại mới, Kusaki tỷ tỷ xung phong đứng giữa một tấm hình chụp 3 cùng với ss Kura và JF muội.


Hạnh đang rất phởn!
Chú thích: Tịch tà kiếm phổ: chân truyền kiếm pháp trong Tiếu ngạo giang hồ, đòi hỏi người luyện nó phải bị pê đê hê hê
Bookmarks