Ước tính có khoảng 60% phụ nữ có tuổi ở Nhật Bản có chung một vấn đề rắc rối - đó là chồng của họ. Các ông chồng, sau nhiều năm quá gắn bó với công việc khi về hưu đã gây ra một ảnh hưởng bất thường đối với sức khỏe người bạn đời của họ.

Bà Terakawa sống trong một căn hộ chật chội hai phòng ở Osaka, Nhật Bản, cùng với một con mèo lớn và 400 con gấu nhồi bông, và tất nhiên cả chồng của bà nữa.


Mua gấu nhồi bông giúp bà Terakawa giảm stress

Những con gấu nhồi bông được sắp xếp theo màu và kích cỡ một cách ngay ngắn, gọn gàng trong một chiếc tủ nhỏ trong phòng ngủ của bà.

Hàng ngày bà mang chúng ra kiểm tra cẩn thận và chải chuốt cho chúng. Và khi làm việc này, toàn thân bà được thư giãn một cách thoải mái.

Những chú gấu này là một sự thay thế cho đức ông chồng của bà.

Xa cách nhau

Bà Terakawa mắc phải hội chứng RHS (tạm dịch là Hội chứng phụ nữ mắc phải khi chồng về hưu), một bệnh phát sinh dưới sự tổng hợp của một số điều kiện xã hội đặc biệt.

Những phụ nữ Nhật Bản lớn lên trong thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước đôi khi bị coi là một thứ hàng hóa của các ông chồng, những người chỉ để làm công việc nhà và chăm sóc con cái.


"Nếu các ông chồng không cố hiểu điều này thì bệnh của vợ họ sẽ trở nên vô phương cứu chữa" - Bác sỹ Kurokawa
Còn chồng của họ là những người làm công ăn lương, hay các nhân viên bàn giấy. Họ đi làm từ sáng sớm và về nhà chỉ để ngủ.

Những cặp vợ chồng này dần dần xa cách nhau, mỗi người có một cuộc sống của riêng mình.

Và khi người chồng bước vào tuổi 60 - tuổi nghỉ hưu ở Nhật Bản, người vợ dần dần nhận ra rằng mình đang phải chịu đựng sự có mặt thường xuyên của ông chồng mà từ lâu trở thành một người xa lạ đối với người vợ.

Và chính thời điểm này là lúc mà các bà vợ ở Nhật Bản bắt đầu phát bệnh. Ở họ xuất hiện cả các dấu hiệu suy sụp tinh thần và một số bệnh lý nhất định.

"Cứ nghĩ đến việc chồng tôi ở nhà là người tôi lại phát ban lên và cả đau bụng nữa. Thỉnh thoảng khi ăn tôi còn bị nôn." - bà Terakawa thú nhận.

"Đôi khi chỉ ở chung phòng với ông ấy cũng làm tôi phát ốm."

Hội chứng này được bác sĩ Nobuo Kuroawa phát hiện. Ông đã điều trị đều đặn cho các bệnh nhân nữ ở Nhật mắc hội chứng này trong suốt 10 năm qua . Biểu hiện của nó là suy nhược tinh thần, phát ban ở da, viêm loét, hen suyễn và huyết áp cao.

Bác sĩ Kurokawa tin rằng 60% phụ nữ có tuổi ở Nhật Bản mắc hội chứng này và nói rằng nếu không được điều trị kịp thời thì bệnh sẽ trầm trọng hơn.


"Nếu các ông chồng không cố hiểu điều này thì bệnh của vợ họ sẽ trở nên vô phương cứu chữa." - ông nói.

Luật ly hôn

Ở phương Tây, khi mà quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên tồi tệ thì dĩ nhiên ly lị sẽ là một phương pháp giải thoát.

Nhưng ở Nhật Bản, đặc biệt là đối với những người thuộc thế hệ này, điều đó là không thể chấp nhận được.

Không chỉ có vậy, một người vợ ly dị với chồng sẽ không có quyền được hưởng lương hưu của chồng và sẽ không có cách gì nuôi thân.

Dự kiến sẽ có một thay đổi trong luật ly hôn của Nhật Bản vào đầu năm 2007, theo đó người vợ ly hôn với chồng sẽ vẫn được hưởng một phần lương hưu của người chồng. Nhưng đối với những người như bà Terakawa, đó không phải là cách mà họ chọn.

Lý do chủ yếu là nhiều phụ nữ mắc hội chứng này thực sự muốn giữ chồng mình. Lạ lùng hơn nữa, chồng của họ hoàn toàn không biết chính mình là một phần của vấn đề.

Cảm xúc giấu kín

Bà Yukie Aoyama cũng là một người mắc phải hội chứng RHS. Bà tìm cách lấp khoảng trống trong cuộc sống gần như không chồng của mình bằng việc thần tượng ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi Kiyoshi Hikawa.


Hai vợ chồng Aoyama đang lên kế hoạch nghỉ hưu hạnh phúc cùng nhau.

Trên tường phòng bà dán đầy ảnh của chàng ca sĩ này và trong nhật ký của bà ghi đầy những sự kiện liên quan đến anh ta.

Bà chỉ gặp chồng mình một tháng một lần vì ông phải làm việc xa nhà, và mỗi cuộc gặp gỡ như vậy chỉ kéo dài có vài tiếng.

Ông chồng không hề biết là bà vợ của mình mắc hội chứng RHS, thực ra bà chưa bao giờ đủ can đảm để nói với ông về điều đó. Khi được phóng viên hỏi ông sẽ làm gì nếu như vợ ông quyết định chia tay, ông nói: "Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi nhưng nếu nó xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ gặp rắc rối. Tôi sắp già rồi, nếu mà vợ tôi bắt tôi phải sống một mình thì có lẽ tôi sẽ không chịu đựng nổi.... Tôi không đủ mạnh mẽ."

"Những người cùng thế hệ với tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình." - ông nói thêm.

Vấn đề không của riêng ai

Điều đáng ngạc nhiên là hội chứng này không phải là chủ đề bàn tán khẽ khàng giữa những ông bà già về hưu, mà nó thực sự đang là chủ đề thảo luận của thanh niên trên đường phố Tokyo. Những thanh niên này quyết tâm không mắc lại lỗi lầm của các thế hệ trước.

Chỉ 10 năm nữa thôi thì 1/4 dân số Nhật Bản sẽ quá tuổi 65. Cùng với thực tế là tuổi thọ trung bình ở Nhật cao nhất thế giới (81 tuổi), hội chứng này đã trở thành một chủ đề thảo luận nghiêm túc.

Nó đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận trên truyền hình và trên báo chí.

T. Ngân (theo BBC)
vietnamnet