JPN – Theo như một số người giấu tên trong Tokyo Sports thì khi quay bộ phim “47 Ronin”, Akanishi đã tạo nên một sự ấn tượng ở hải ngoại.
Nhưng tiếc thay đó là một ấn tượng không được đánh giá cao.
Cơ bản là mỗi khi bước vào trường quay, anh hành hạ tất cả những người có mặt bằng vô số những cảnh phải quay đi quay lại không ngừng. Đó không chỉ đơn thuần là bởi thứ tiếng Anh khó hiểu của cậu ấy, họ kể lại như vậy, mà còn bởi diễn xuất chẳng khá hơn chứng ngộ độc thực phẩm là mấy.
Nó quá tệ [không phải chứng ngộ độc thực phẩm mà là diễn xuất] đến nỗi thật sự khiến quá trình quay phim phải hoãn lại, và đoàn làm phim trở nên chán nản. Mặc dù vai của anh được dự kiến là một vai khá quan trọng, nhiều cảnh quay của anh sẽ bị cắt bỏ, họ thậm chí còn tính đến chuyện có nên chỉnh sửa lại toàn bộ kịch bản không. Rõ ràng là, khi không còn dưới sự bảo hộ của Johnny nữa, không ai cảm thấy cần thiết phải thông báo cho Jin.
Hiện giờ, Jin đã để cho tất cả những sự đả kích này đổ xuống đất nước mình và lên cái tên yêu quý của Johnny's Entertainment suốt năm tháng trời, một giải pháp có thể chấp nhận được đó là theo phương thức truyền thống, ‘harakiri’ *. Nhưng, đây là Akanishi, theo một số nguồn tin hiện giờ thì Jin dành phần lớn khoảng thời gian quay phim kinh khủng mà rõ ràng do anh gây ra, để tweet vui vẻ trên mạng với phong cách ‘Jinglish’ khiến tình hình không thể tốt lên được.
Tuy nhiên, quá trình quay phim đã được giấu kín, nên chỉ có thời gian mới có thể trả lời khi nó hiện lên màn bạc.
Yuu------------------------------
Theo Community LJ
(*) nguyên văn là 'disembowelment', dịch ra nghe thấy kì kì, nên mình đổi lại thành 'harakiri'
Cái này do anti fan tổng hợp, minna cứ bình tĩnh đã. Jinglish à
Đạo diễn của phim thì tweet thế này
Có tin đồn là đây là tin do Johnny's sister tung ra nhằm hạ uy tín của JinCarlRinsch
Congrats @Jin_Akanishi! What an amazing performance. Everybody loves u, bro. U crushed it. Let's hear a big twitter-wide congratulations!!!![]()











Bookmarks