>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: [You & I] 30th single của w-inds.

  1. #1
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 438
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts

    [You & I] 30th single của w-inds.

    30th single của w-inds. phát hành vào ngày 17 tháng 8

    Đây sẽ là single thứ 30 của w-inds. trong 10 năm hoạt động của họ

    Sau một thời gian dài chúng ta sẽ lại được nghe 1 bản Medium Ballad của w-inds. Bài hát là một bản tình ca của mùa hè, mang theo giọng hát ấm áp của Keita vang vọng trong những âm thanh trong sáng.

    Trong các ca khúc couple của single, cũng sẽ có những ca khúc nhạc sôi động mang trong đó sức hút từ giọng rap của Ryohei và Ryuichi

    w-inds.
    NEW SINGLE
    [You & I]
    Phát hành: ngày 17 tháng 8 năm 2011

    Xem thêm thông tin và Jacket Shooting của single tại VISION FACTORY

    Và cùng xem PV [You & I] - xem nhanh kẻo bị xóa nhé

    Chữ ký của mito_chan
    YUI

  2. The Following 5 Users Say Thank You to mito_chan For This Useful Post:

    bommo (29-07-2011), kame kazuya (03-10-2011), Lee chan (29-07-2011), Onion Club (28-09-2011), thao33 (29-07-2011)

  3. #2
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 438
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts
    w-inds. trên Hot@Asia của đài NHK ngày 26 tháng 9 và 27 tháng 9, nói chuyện về hoạt động của w-inds. tại các nước và vùng lãnh thổ Châu Á (ngoài Nhật Bản)

    Một buổi nói chuyện rất vui, dù ngay từ đoạn đầu sẽ bị shock nặng khi nhìn thấy cái đầu trọc của Ryuichi (ôi giời ơi Giờ ss JF gọi anh là anh "Long trọc lóc" đấy )

    Sẽ còn một ep nữa vào tối ngày hôm nay.....
    Mới xem được ngày 26 tháng 9 nên làm một chút tường thuật nho nhỏ. Sau khi mình xem hết ngày 27 và 28 sẽ tường thuật bổ sung nhé



    Đầu tiên, khi MC hỏi rằng, "các anh được cho là rất nổi tiếng ở nước ngoài, vậy anh cho là nổi tiếng đến mức như thế nào?"
    Keita trả lời : "Chính bản thân chúng tôi cũng khó có thể nói rõ ràng. Chúng tôi chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc là có rất nhiều người chào đón chúng tôi và nghe nhạc của chúng tôi nữa."
    Nói đến âm nhạc, Keita cũng bày tỏ mong muốn âm nhạc của mình không chỉ dừng lại ở Nhật Bản mà còn có thể vươn ra thế giới (cố lên w-inds. )

    Ngày 26 tháng 9, người dẫn là Ryuichi, anh kể về chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của w-inds. vào năm 2004 Live tour Prime of Life tại Đài Loan.

    Trước đó w-inds. chưa từng ra nước ngoài mà chỉ hoạt động tại Nhật Bản, nên các anh không ngờ rằng mình được chào đón nồng nhiệt như vậy tại các nước khác. Khi nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt đó, cảm giác căng thẳng ban đầu của các anh dần mất đi, thay vào đó là niềm vui và sự phấn khởi được tiếp tục đi đến nhiều nơi khác để biểu diễn (cả 3 người đều bày tỏ điều này )

    Ryuichi nói về việc các fan đến đón w-inds. tại sân bay rất đông khiến cho việc di chuyển đến cửa ra của sân bay gặp nhiều khó khăn và hầu như không di chuyển được nếu không có sự giúp đỡ của các vệ sỹ.
    Cùng với việc nhận được tình cảm từ các fan, w-inds. còn được rất nhiều báo nghệ thuật của Đài Loan đưa lên trang nhất. (thật là vinh dự )

    Dù vậy tới đây mình (người tường thuật) lại tiếp tục shock vì các fan nước ngoài quá bạo.
    Chị MC có hỏi về các fan ở nước ngoài có cảm giác như thế nào.
    Ryuichi và cả Keita, Ryohei đều cho rằng fan ở nước ngoài rất cuồng nhiệt.
    Sau đó Ryuichi chỉ vào một tấm biển của fan giơ lên lúc ở sân bay có ghi "Hãy cưới tôi đi !" ) *Phần này thì mình xem đĩa nên biết lâu rồi*. Ryuichi nói rằng các fan nước ngoài rất hay viết như thế lên bảng và ra đón w-inds. ở sân bay
    Và người có tên trên bảng nhiều nhất thường là Keita (nghĩa là sẽ luôn thấy cái bảng có ghi "Keita cưới tôi đi!" )

    Sau đó một câu phát biểu của Keita làm mình shock thật. Keita kể có lần Keita còn nhìn thấy bảng ghi chữ "Fuku wo Nuite Kudasai" (Cởi quần áo ra đi!) Ôi giời ơi ....
    Anh còn nói rằng họ bày tỏ ý muốn nhìn cơ thể anh
    Và anh còn nói do rất ít khi đến được với các fan ở nước ngoài nên thường anh nhận được rất nhiều yêu cầu khi đến biểu diễn.

    Sau đó Ryohei nói một đoạn khá dài về buổi biểu diễn đầu tiên ở Đài Loan. Có vẻ anh kể về sự giúp đỡ của staff cho phần MC trong buổi diễn. Khi giao lưu với fan, có thông dịch viên và staff giúp đỡ nên fan có thể hiểu những gì anh nói. Và Ryohei còn nói anh rất bất ngờ vì có rất nhiều người nghe và yêu quý w-inds. đến như vậy.

    Tiếp theo là phần đọc thư từ fan nước ngoài.
    Có một bạn là fan w-inds. từ năm 2003 và viết thư nói w-inds. hãy quay lại biểu diễn ở Đài Loan. (Hix anh đi Đài Loan biểu diễn đến 5 lần rồi ý chứ )
    Bạn này tiếng Nhật quá giỏi đến mức Ryuichi bật ra câu "Tiếng Nhật của bạn ý còn giỏi hơn cả người Nhật!" Ryu-chan Kawaii :X

    Còn một bạn nữa là sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Nhật tại Đài Loan nói rằng học tiếng Nhật từ hồi tiểu học và học tiếng Nhật vì yêu quý w-inds. Điều này làm cả 3 rất vui. Ryohei nói, "nếu nói học tiếng Nhật vì w-inds. thì có vẻ w-inds. có sức ảnh hưởng lớn đấy nhỉ" làm cả 2 anh còn lại ngại quá quay ra nhắc nhở "Nói thế quá lời rồi!" Có vẻ cả ba cũng hơi ngượng khi nghĩ mình là sao lớn

    Tuy nhiên, khiêm tốn là một đức tính tốt nên, Ryohei, anh về nhà tự kiểm điểm bản thân đi
    Chữ ký của mito_chan
    YUI

  4. The Following 3 Users Say Thank You to mito_chan For This Useful Post:

    hikaru_89 (28-09-2011), Onion Club (28-09-2011), themoon (06-10-2011)

  5. #3
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 438
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts
    Phần 2 của buổi nói chuyện ngày 26 tháng 9



    Bắt đầu với buổi biểu diễn đầu tiên của w-inds. tại Trung Quốc đại lục vào năm 2007
    Buổi biểu diễn từng được chiếu trên CCTV3 hay sao đó. Mình khá là nhớ vì hồi đó mình đã chăm chú rình xem mà. Một thời fangirl cuồng nhiệt ^^!

    Khi MC hỏi về áp lực khi hát trong buổi biểu diễn nghệ thuật Nhật - Trung năm 2007, cả 3 trả lời là có. Nhưng rồi Keita nói về mong muốn được làm một điều gì đó để gắn kết sức mạnh .... Mình cũng không biết nó là cái gì nữa ^^!

    Rồi sau đó Ryuichi chắc do quá căng thẳng nên đã nói xuyên luôn sang phần sau của chương trình, nhờ thế chị MC không cần phải giới thiệu lằng nhằng về việc 3 anh được vào phủ Thủ tướng để hát mừng nữa.
    Thấy Ryuichi căng thẳng (và mang vẻ mặt hãi hùng đến tội nghiệp) Keita và Ryohei ngay lập tức thực hiện màn Mát-xa vai thả lỏng cho Ryuichi Đoạn này super Kawaii ~~

    Vào tháng 5 năm 2008, w-inds. hát trong bữa tối ở phủ Thủ tướng nhân dịp Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc đến thăm Nhật.
    Ryuichi nói là 3 anh hát trước khi bừa tối bắt đầu nên có cảm giác mình như là món tráng miệng, còn phần sau là phần bữa tối mới là phần chính (khổ thân, cảm giác thân phận con sâu cái kiến bé nhỏ )
    Anh nói lúc hát trước mặt các vị quan chức chân run cầm cập, không nhảy được, còn mặt thì trắng bệch, hát mà cũng run hơn cả ở trên sân khấu lớn . ^^!

    Phần sau Keita lại nói gì đó về cái sức mạnh ở phần trên nên mình bỏ qua ^^! (Gomen)

    Tiếp theo, phần đọc thư và câu hỏi của fan. Lần này là từ fan Nhật. Bạn ý hỏi trong lúc w-inds. ở trên máy bay thì 3 anh thường làm gì.
    Keita là người lên máy bay là muốn ngủ.
    Thỉnh thoảng anh thức nếu như ngồi cùng Ryohei và nghe Ryohei nói chuyện. Và vì Ryohei lên máy bay nói từ chuyện này xuyên chuyện khác nên Keita không ngủ được nữa mà ngồi nghe và tiếp chuyện. Hai người nói chuyện cho đến lúc hạ cánh luôn. (Ryohei, em không biết anh nhiều chuyện đến thế, lên TV nhìn cái mặt hiền lành ít nói như thế cơ mà)
    Còn Ryuichi giả vờ ngủ để không phải nói chuyện *anh thâm lắm*
    Ryohei sau đó phát hiện ra là Ryuichi lúc nào lên máy bay cũng cắm tai nghe và nằm nhắm mắt. Còn Ryuichi nói là không muốn tiếp chuyện Ryohei nên thỉnh thoảng còn giả vờ giở truyện ra đọc ^^!
    Cuối cùng thì Keita vẫn là người chịu thiệt vì muốn ngủ mà không được ngủ, lại còn bị đem ra là bia đỡ đạn cho Ryuichi

    Sau đó, chị Mc thông báo thời lượng của ctrình hết và cả 4 người cùng chào khán giả.

    Xong...Đây là phần nói chuyện ngày 26 tháng 9
    Đón chờ ngày 27 và 28.
    Cảm ơn các bạn đã đọc bài tường thuật dài ngoằng và thiếu muối của mình
    Chữ ký của mito_chan
    YUI

  6. The Following 3 Users Say Thank You to mito_chan For This Useful Post:

    hikaru_89 (28-09-2011), miyako (28-09-2011), themoon (06-10-2011)

  7. #4
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 70942
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 29
    Thanks
    213
    Thanked 20 Times in 10 Posts
    OMG shock toàn tập

    k bít lúc mấy cah wa VN mình lần này, có nàng nào trưng cái biển kiểu đấy lên k nhỉ chắc lúc đấy bão Vn có cái để viết quá.

    bộ quần áo của Kei thật là bó tay>"< kiểu tóc còn tàm tạm.
    thay đổi nội dung bởi: hikaru_89, 28-09-2011 lúc 06:22 PM

  8. #5
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 438
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts
    Nào nào, tường thuật tiếp ngày 27 và 28.....

    Đáng tiếc là sẽ không có hình ngày 27 vì bạn up lên cho private hết mấy cái video này rồi Nguy cơ cái 28 sắp bị cho private rồi nên ai xem thì xem nhanh nhé. Đặc biệt ep ngày 28 có nói về Việt Nam và một số mem nhà Gió, *những người cầm banner chạy tung tăng ở NCC năm 2008* được tạt qua màn hình khoảng chục giây

    Nhìn cái banner lại nghĩ, không biết cái Banner này đã bị "thất lạc" ở đâu rồi ý Đẹp dư thế mà nỡ quăng đi (vì banner đẹp đến đâu cũng k thể bằng người thật ^^!) ....



    Thật là....cho vào unlisted thôi cũng được mà.... Làm chi mà phải private

    Nào nói qua về ngày 27
    Người dẫn là Keita.
    Mở đầu là một đoạn Video để minh họa cho cái gọi là "Sự công kích đối với Keita".

    Nhìn chung từ ngữ màu mè thế thôi chứ đơn giản chỉ là những sự kiện để lại ấn tượng lớn nhất cho Keita.
    Đó là lúc w-inds. có buổi diễn riêng đầu tiên tại Hồng Kông năm 2009.
    Keita kể rằng các fan lúc đó thường cổ vũ rất to.

    Lúc hết phần list chính của live thì các fan Nhật sẽ hô Encore để nghệ sỹ hát tiếp.Nhưng các fan ở Hồng Kông có vẻ họ rất cuồng nhiệt. Lúc họ gọi w-inds. để hát phần Encore các anh nghe mà cứ tưởng fan đang giận vì buổi biểu diễn hết nhanh quá ^^
    *Chắc là do tiếng vang ở hội trường nó rõ hơn thôi*
    Nghe tiếng fan hét to quá Keita sợ đến mức nhanh nhanh chóng chóng thay đồ để ra hát phần Encore. Đến lúc ra hát thì mới thấy không phải mọi người giận mà chỉ là cách biểu hiện tình cảm của fan HK khác với fan Nhật thôi
    Chính vì thế mà các anh rất vui

    Sau đó còn có đoạn về việc các fan ở nước ngoài thuê taxi đuổi theo các anh từ sân bay về khách sạn. Mình cũng không ngờ là fan Hàn Quốc cũng thuê xe taxi đuổi theo w-inds. nữa, trước giờ chỉ thấy fan Đài Loan với HK đuổi đuổi bắt bắt như thế Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng từ năm 2006 mất rồi. Giờ chắc không được như thế nữa
    Cái vụ đuổi bắt này khiến cho w-inds. bỗng dưng có cảm giác mình như là các ngôi sao nổi tiếng *từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ mình là Star sao?*
    Lúc nói cái cảm giác Star này Ryuichi cười phấn khởi, trông rất hâm và nhìn mặt rất ghét TT__TT *nào, không nên tự mãn đâu Ryu-chan*

    Đoạn sau, nói về việc hợp tác của w-inds. với các nghệ sỹ nước ngoài. Trong đó có nhắc đến việc hát cũng G-Dragon của Big Bang năm 2009. Keita có nói cảm tưởng về việc hợp tác này nhưng mình quên chi tiết rồi...Nhưng đại khái là ấn tượng của Keita về việc này rất tốt, xét cả về mặt âm nhạc của w-inds. nữa, cũng có những thử nghiệm mới mẻ hơn trước.

    3 anh cũng nói w-inds. và các thành viên của Big Bang có mối quan hệ khá là tốt. Mọi người cũng có cơ hội diễn chung sân khấu MTV WOrld Stage Japan năm 2010 nữa
    Tuy nhiên do là cùng hát một thể loại nhạc dance nên anh cũng có cảm giác cạnh tranh (lành mạnh và rất đàng hoàng nhé) đối với Big Bang. Cảm giác mong muốn tạo ra những bài hát hay và những màn biểu diễn hay

    Sau đó w-inds. nói về những thay đổi trong âm nhạc của mình. Dù thể loại nhạc của w-inds. từ trước đến nay vẫn luôn là nhạc dance nhưng cũng có những thay đổi.
    Cả 3 cho rằng điều thay đổi là cách thể hiện của w-inds.
    Trước đây, việc nhảy cũng được coi trọng nhưng chú trọng hướng tới các động tác di chuyển và tạo cảm giác "Khi nhảy rất vui" ^^! Cả 3 anh đều đồng ý rằng hồi đầu muốn mọi người chú ý đến động tác nhảy và làm sao để mọi người khi xem và tập thì đều có thể nhảy được theo.
    (Mình thần kinh vận động kém, không nhảy được bài nào dù là mấy bài đầu tiên )

    Còn hiện nay thì phần nhảy chú trọng hơn về động tác và các điểm dừng (chả hiểu là sao???) Và nhạc thì thêm phần nhạc điện tử giống nhạc mọi người thường nghe ở club *nghĩa là nhạc sàn sao *

    Sau đó là chị MC cho xem qua một cái bảng liệt kê các chương trình âm nhạc w-inds. tham gia ở nước ngoài. Toàn ở Hồng Kông với Đài Loan. Có 2 lần tham gia MS Festival gì đó ở Hàn Quốc vào năm 2006 với 2008....

    Rồi chị ý còn thêm thông báo nữa là w-inds. cũng là nhóm nhạc nam nhận được nhiều giải ở nước ngoài nhất trong số các nhóm của Nhật.
    (Hầu hết đều là giải từ Hồng Kông, ở Hồng Kông có vẻ cuồng w-inds. )
    Nhưng nghe cái danh hiệu này mình cũng thấy tự hào phết, vì ở Nhật chả mấy ai biết w-inds. cả. Bạn mình còn bảo ở mấy thành phố lớn như Tokyo thì JE là áp đảo, w-inds. là con em ở "vùng sâu vùng xa"

    Mình chỉ nhớ tới đó thôi. Quên mất phần câu hỏi khán giả hỏi gì rồi ^^!
    Chữ ký của mito_chan
    YUI

  9. The Following User Says Thank You to mito_chan For This Useful Post:

    themoon (06-10-2011)

  10. #6
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 438
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts
    Tường thuật (nốt) ngày 28 tháng 9
    Vào cuối buổi nói chuyện thì w-inds. biểu diễn You & I , single mới nên phần nói chuyện lần này cũng ngắn hơn 2 lần trước.

    Ngày 28, người dẫn là Ryohei. (Leader ...hôm nay nhìn anh đẹp trai quá, làm máu fangirl lại nổi lên)

    Đầu tiên là chị MC hỏi là lúc đi ra nước ngoài các anh có hay đi tham quan hay không. Và câu trả lời là KHÔNG! (^^!)

    Sau đó là một đoạn Video nói về "Sự công kích đối với Ryohei" Nghĩa tương tự như cái với Keita lần trước.
    Đây là một đoạn quay cảnh Ryohei ăn một món gì đó trông như há cảo ở Hồng Kông. Và cái mặt lúc ăn xong nhìn rất phởn , thốt ra một câu tiếng Quan Đông mà họ ghi ở đó là "Ngon" mọi người nếu xem được Video thì xem xong sẽ rất muốn đấm vô mặt Ryohei.

    Sau đó chị MC hỏi là cả 3 người cùng đi ăn hay chỉ có Ryohei ăn. Và câu trả lời của Keita và Ryuichi là cái đó chỉ mình Ryohei được ăn.
    Keita còn kể là Ryohei suốt ngày kể cho 2 người nghe là món ăn Trung Hoa ngon như thế nào. *chắc là ức chế lắm vì mình k được ăn mà nó còn kể ...kiểu thế~~*
    Ryohei ngay lập tức bào chữa cho việc được ăn đồ ăn ngon của mình. Anh KỂ là được Staff mời ăn, và Staff còn nói là vì anh đã quay Video rất là chăm chỉ nên họ mời anh đi ăn *bốc phét thấy sợ luôn*

    Ngay lập tức Keita và Ryuichi phải phản bác lại luôn. Ryuichi liên tục kêu chuyện của Ryohei là chuyện bịa *đoạn Uso của Ryuichi rất đáng yêu* Còn Keita thì phải liên tục nói "Làm gì có chuyện đó". Ryohei vẻ mặt vẫn rất *giả* nai hỏi lại "Không phải thế á?" =.=!

    Ryuichi kể lại đúng sự thật là hồi quay PV bài Truth ~Saigo no Shinjitsu~ thì 3 người tách nhau ra đi đến các địa danh ở Hồng Kông. Dù được đi như đi tham quan như thế nhưng thật ra vẫn là đang quay PV nên cũng là đang làm việc. Nhưng trong lúc quay thì Ryohei một mình, tự ý bỏ đi ăn mảnh Rồi sau đó về kể lại cho 2 người kia là món ăn Trung Hoa tớ được ăn rất ngon. ^^!

    Mặt Ryuichi lúc kể lại rất bất mãn, nhìn ghen tỵ thấy rõ
    Sau đó cái làm Ryu và Kei ức nhất là Leader đã trốn việc và đi ăn mảnh rồi lại còn rất tinh vi về kể lại cho 2 người kia nghe để cho 2 anh tiếc + ghen tỵ *Ryohei, anh nham hiểm lắm*
    Ryuichi liên tục nói "Tớ cũng muốn ăn" cho đến lúc Ryohei thôi kể về mức độ ngon của đồ ăn ở HK cho chị MC nghe *tội nghiệp Ryu-chan*

    Và chị Mc phải rút ra kết luận cái Video đáng nhẽ phải là "Sự công kích đối với Keita và Ryuichi"

    Sau đó, tiếp tục nói về món ăn ở các nước. (thật ra là đồ ăn ở HK)
    Keita nói là thích uống Tropical Milktea
    Ryuichi thì nói thích đồ ăn Trung Hoa, nhưng ban đầu không ăn được rau sống. Khi đến HK anh đã cố gắng thử ăn và bây giờ thì thích đến mức không thể thiếu rau sống lúc ăn món TQ.
    Ryohei thì thích thịt nướng của Hàn Quốc vì họ cho hành sống vào lúc nướng , đảo chung với thịt rồi mới ăn chứ không cắm thành que sẵn như ở Nhật.

    Đến đây mình kể chuyện ngoài lề chút. Có lần mình thấy trên Twitter một người bạn của Keita cũng có nói là thích rau sống ở VIỆT NAM, và nếu được anh ý muốn biến thành rau sống luôn . Vậy nên, đợt này w-inds. sang, nếu Ryuichi đã thích thì fan sẵn sàng tung cho anh rau sống thay cho hoa chào mừng luôn. Do đợt này bên ĐSQ quan tâm vụ chào đón đoàn nghệ sỹ nên chắc không tiếp cận tặng hoa đàng hoàng như năm 2008 được, có thể sẽ có một rổ rau sống bay trên đầu anh mất )) Hãy đón chờ !!!

    Rồi chị MC hỏi là có món ăn nào mà anh chưa ăn không. Ryuichi nói chuyện về món ếch. Anh chưa từng ăn thịt ếch bao giờ. ^^

    Tiếp theo là w-inds. nói về Hồng Kông, các khu phố và tòa nhà ở HK.

    Rồi tiếp theo là nề Việt Nam Hãy canh đến doạn 8:16....sẽ có một cái banner và một vài cô gái mặc áo đỏ cầm banner lấp ló trên màn hình

    Mình sẽ kể chi tiết về cái này

    Sau một đoạn Video, 3 anh kể lại về sự kiện âm nhạc ở Việt Nam. Ở dưới, có một cái bảng nho nhỏ ghi chữ "Hướng đến những vùng đất mới"....Có lẽ VN được cho là vùng đất mới với w-inds. và các nghệ sỹ Nhật chăng ?

    Ryohei nói đó là một sự kiện âm nhạc do đại sứ Sugi Ryotarou khởi xướng, và w-inds. được may mắn tham gia.
    Chị MC hỏi chi tiết về đại nhạc hội. Keita trả lời về tính chất của đại nhạc hội là để Nhật Bản và Việt Nam tăng cường mối quan hệ hợp tác về văn hóa Và anh nói w-inds. cũng vinh dự được là một trong những đại diện của nghệ sỹ Nhật hát ở đại hội cùng với các nghệ sỹ ở VN.

    Sau đó Ryuichi nói là lúc các anh hát mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Mà không chỉ có w-inds. mà tất cả các nghệ sỹ đều được mọi người dành cho những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Anh nói là "Sugoku atatakakatta ndesu" Mình chả biết dịch thế nào cho đúng, có lẽ là "Rất ấm áp" được không, nhưng thấy nó hơi cụt ^^!

    Có vẻ như các nghệ sỹ bên Nhật rất cảm động về cái vụ vỗ tay nhiệt liệt này

    Sau đó chị MC hỏi là w-inds. không phát hành đĩa ở VN nên không biết là mọi người ở VN có biết đến các anh không?
    Bên đó chắc hẳn k có khái niệm đĩa lậu và up file lên internet rồi, Vì ctrình TV của họ quá hay và thị trường âm nhạc thì phát triển chuyên nghiệp một thời gian quá lâu rồi mà
    Vậy cho nên, đáng buồn là Ryohei cũng không biết rõ là anh có fan ở Vn hay không nữa ^^! Nhưng anh nói là thực sự cái vụ vỗ tay cuồng nhiệt hôm đó là rất cảm động. TT__TT

    Rồi mọi người nói về Đại nhạc hội lần 2 vào tháng 10 này. w-inds. sẽ cùng rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác đến Việt Nam biểu diễn. Các anh có vẻ rất là vui về cái này, dù thỉnh thoảng mặt cũng hơi căng thẳng Chắc vì anh không biết mình có fan ở VN và khá là nổi tiếng đấy thôi

    Kết thúc phần nói chuyện là những ấn tượng đối với từng người khi đến các vùng khác nhau ở châu Á.
    Keita cũng nói về các fan ở Singapore và Malaysia đến Nhật để xem w-inds. diễn.
    Anh không biết là trong số những người đến xem anh diễn có cả fan từ Mỹ và Hà Lan hay sao ý Nếu mà biết thì chắc anh đã kể ngay ^^

    Cuối chương trình ngày 28 là màn biểu diễn You & I. Keita chưa khỏi hẳn sau hồi ho liên tục giữa tháng này. Mong anh sớm khỏe để biểu diễn tốt cho Special Best Live 2011 ở Yokohama Arena tháng 12 năm nay và cả ở Đại nhạc hội Việt - Nhật nữa
    Chữ ký của mito_chan
    YUI

  11. The Following 2 Users Say Thank You to mito_chan For This Useful Post:

    themoon (06-10-2011), Tiêu Dao Tử (30-09-2011)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thông tin về single mới của w-inds.
    By mito_chan in forum w-inds.-flame-lead
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 19-01-2010, 01:08 AM
  2. [DL] w-inds. single Mega-Mix PV mix
    By Kasumi in forum w-inds.-flame-lead
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 30-03-2007, 01:22 PM
  3. [DL] w-inds. - Single Mega-mix
    By Kasumi in forum w-inds.-flame-lead
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 23-03-2007, 07:55 PM
  4. [DL FULL]ブギウギ66 W-inds single
    By Mizu.K in forum w-inds.-flame-lead
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 06-10-2006, 06:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •