Cuộc đối đầu giữa Park Ji-sung và Atsuto Uchida được ví như trận chiến thu nhỏ của 2 đội tuyển hàng đầu châu Á: Hàn Quốc và Nhật Bản.
Bộ đôi này thuộc số ít những cầu thủ châu Á có đủ chuyên môn để cạnh tranh sòng phẳng với các đồng nghiệp đến từ những nền bóng phát triển như châu Âu và Nam Mỹ. Màn chạm chán giữa Park và Uchida là một trong những điểm sáng trong trận bán kết lượt về giữa M.U và Schalke.
Uchida đã trở thành cầu thủ Nhật Bản thứ hai sau tiền bối Yasuhiko Okudera (Cologne, 1978/79) có vinh dự góp mặt tại trận bán kết Champions League/Cúp C1. Hậu vệ cánh của Schalke may mắn hơn rất nhiều so với thế hệ của Nakamura (Celtic) và Nakata (Roma), những cầu thủ tài năng nhưng lại không có duyên ở đấu trường này.
Tuy nhiên, Uchida vẫn cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn theo kịp Park Ji-sung cả về thành tích và chuyên môn. Cầu thủ người Hàn Quốc vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc sau 8 mùa giải liên tiếp thi đấu ở châu Âu. Dù khoác áo PSV hay M.U, ở đâu tiền vệ này cũng luôn cống hiến với hơn 100% sức lực như để khẳng định, mình là một cầu thủ bóng đá đúng nghĩa chứ không phải là công cụ marketing của CLB.
Sự vượt trội của Park trên bình diện châu Âu không làm cho Uchida nao núng. Hậu vệ người Nhật Bản khẳng định Park chính là tấm gương để anh noi theo cũng là đối thủ mà anh muốn đánh bại nhất. Uchida đã từng một lần thành công khi cùng ĐT Nhật Bản vượt qua ĐT Hàn Quốc của Park trên chấm phạt đền tại trận bán kết Asian Cup 2011. Nhưng Park cũng đã trả được hận khi cùng M.U hạ gục Schalke trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa này.
Một lần nữa NHM lại có cơ hội thưởng ngoạn những màn chạm trán nảy lửa giữa một cầu thủ tấn công (Park) và một cầu thủ phòng ngự (Uchida). Và dù kết cục của trận lượt về có như thế nào thì Park và Uchida vẫn sẽ là niềm tự hào của bóng đá châu Á ở Old Trafford.
Linh Sơn







Trả Lời Với Trích Dẫn





Bookmarks