không ngủ được
ngồi coi phim thấy các bạn học sinh cấp 3 của Nhật, có được nhiều kỉ niệm với nhau như các ngày hội trường, sinh hoạt các câu lạc bộ, hay vô số các hoạt động, phong trào trường lớp tạo lên kỉ niệm đẹp cho thời học sinh của họ, thấy phim thì nghi nghi có vẽ không tin lắm. Nên mò lên yotube coi mấy cái clip tự quay của các học sinh nhật hay các học sinh người nước ngoài ở nhật thì thấy đúng thật, nên tự kỷ nhớ lại thời cấp 3 của mình mới bàng hoàng rằng mình chả có cái kỉ niệm sâu sắc về cấp 3 gì sấc, toàn ba cái thất tình vớ vẫn ba linh tinh
ngó mà nganh tỵ với người ta hài
. Chỉ muốn thốt lên trả lại tuổi trẻ cho tôi, trả lại đây ôi híc. Thiết nghĩ ngoài những bạn may mắn ra chắc có lẽ hầu hết trong chúng ta đều bị như vậy, hay có nhưng quá ít và cảm thấy như thế là chưa đủ
Vậy câu hỏi đặt ra là, hỡi các bạn tương lai của đất nước, các bạn sẽ làm gì để con cháu chúng ta không bị mất và hối tiếc về thời cấp 3 như chúng ta đã từng bị
p/s: nếu mà điều này chỉ xảy ra với mình thìôi thôi







ngó mà nganh tỵ với người ta hài
Trả Lời Với Trích Dẫn


]. Với lại cơ sở vật chất đâu mà CLB này kia, thầy cô thì cứ thúc ép học chứ ưa gì mí trò này. Haizz, nói chung là rất khác biệt. Tự thân vận động thôi.

thời kỳ kinh khủng thứ 2 trong đời mềnh 




.
, cuối tuần cho hs coi phim Nhật 
Bookmarks