(JPN) - Em trai của Akanishi Jin (26), Fuuta (23) đã được chọn làm vai chính d’Artagnan trong vở kịch “Ba người lính ngự lâm” tại rạp Nissei.
Fuuta muốn theo bước anh trai, vì vậy anh đã tham gia vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Không may rằng trong 3 năm vừa qua, anh đều không được tạo nhiều cơ hội thuận lợi kể từ khi Fuuta được ra mắt trong vở kịch “Hikoukigumo”. Anh cũng được giao đóng một vai nhỏ trong bộ phim “Sakuradamon-gai no Hen” vào năm 2010.
Quyết tâm đuổi theo giấc mơ của Fuuta thậm chí còn đưa anh ấy đến buổi thử giọng của “Ba người lính ngự lâm”. Lúc đầu anh chỉ muốn tham gia với tư cách là một thành viên của đoàn hát múa, nhưng sự hoạt động và khả năng ca hát của anh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, cuối cùng anh đã được chọn làm vai chính.
Phản hồi từ phản ứng của dàn diễn viên của anh, Fuuta bày tỏ, “Tôi đã rất bất ngờ. Tôi sẽ cố gắng thật tốt phần hát, nhảy và đấu kiếm của mình. Tôi muốn đây sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời.”
Anh trai của anh ấy, Jin cũng tới để động viên người em tại rạp. Fuuta giải thích, “Khi tôi được giao một vai diễn là một thành viên của đội bay cảm tử trong vở kịch. Jin đã nói với tôi “Mọi người khóc cả rồi!”. Trong cuộc sống đời thường, mối quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, vì vậy đó cũng phần nào yên tâm đối với tôi để gia nhập làng giải trí, một thế giới giống với anh trai tôi.”
Fuuta luôn là fan của những bộ phim điện ảnh Hollywood và muốn trở thành một diễn viên. Với bước tiến hiện tại của Jin, nó đã mở ra cảm hứng cho giấc mơ riêng của Fuuta, “Tôi muốn đóng một bộ phim nào đó trong tương lai, không chỉ ở Nhật Bản – tôi muốn thử thực hiện nó tại Hollywood. Khả năng tiếng Anh của tôi không được giỏi như anh trai, nhưng tôi vẫn đang luyện tập.”
Fuuta sẽ được diễn chung với Sato Hiromichi và Hoshina Yuri, vở kịch sẽ bắt đầu vào tháng 7.
Yummy
theo Nikkan Sports










)

Bookmarks