Nhắc đến Nhật bản người ta thường ngĩ đến Kinomo. Tuy thế trên thực tế hiện nay chỉ những dịp lễ hội mới là dịp hiếm hoi để Kimono xuất hiện. Thế nhưng ở Kyoto có một người mặc Kimono quanh năm. Đó chính là Thị trưởng Kyoto : Kadogawa Daisaku.
Việc ông mặc Kimono thay cho trang phục bình thường bắt đầu từ năm 2009, một năm trước khi ông trúng cử chức Thị trưởng. Lý do là tại một buổi gặp mặt ông đã nghe lời nhận xét rằng “Cứ tưởng ở Kyoto cón hiều người mặc đồ Nhật truyền thống hơn”. Trước đó ông cũng chỉ mặc Kimono vào các dịp lễ tết. Tuy thế, sau khi nghe câu nhận xét này ông đã quyết định chuyển qua mặc Kimono. Đây cũng là cách để ông đóng góp cho ngành may mặc đồ truyền thống của Nhật đang đi xuống tại Kyoto.
Ông đã phải học cách mặc Kimono từ đĩa DVD. Lúc đầu mất đến 10-20 phút mới xong. Nhưng hiện nay thời gian rút xuống chỉ còn 5 phút.
Ông cho biết rất thỏai mái với việc mặc Kimono và đây cũng là một cách tiết kiệm (vì có thể sử dụng các bộ Kimono cũ đã nằm trong tủ mấy chục năm nay). Đồng thời nó cũng là một biểu hiện của việc đóng góp cho chiến dịch “thân thiện với môi trường” của Kyoto.
theo www.thongtinnhatban.net










Bookmarks