(JPN) - Nhóm nhạc Hey!Say! JUMP đã xuất hiện trong chương trình "Ousama no Brunch (Vua ăn)" vào ngày 25 tháng 12 và đưa ra những ý kiến về việc năm 2010 đã có ý nghĩa như thế nào với họ. Trải qua biết bao kỉ niệm, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau nói về những phút giây hạnh phúc, những khi bực mình và bên cạnh đó, còn có nhiều điều khác nữa.
Chúng ta cùng xem đoạn video sau. Link
-Ai là người các bạn muốn nói "Cảm ơn" khi nhìn lại năm 2010 này?
Chinen Yuri: "Với các thành viên khác".
Yabu Kota: "Với mẹ tôi".
-Điều hạnh phúc nhất trong năm 2010 là gì?
Takaki Yuya: "Lần đầu tiên tôi cùng với tất cả các thành viên đến Hawaii"
-Điều làm bạn sốc nhất trong năm 2010 là gì?
Yabu Kota: "Tôi bị chú chó của Yamada Ryosuke cắn" (Yabu đã được mời đến nhà của Yamada để tham dự tiệc barbecue [kiểu tiệc với các món nướng ngoài trời]. Trong khi cậu cố vuốt ve con chó của Ryosuke, cậu đã bị con chó cắn những hai lần).
-Điều gì làm bạn khó chịu nhất trong năm 2010?
Yamada Ryosuke: "Là 'Doyagao' của Morimoto Ryutaro ('Doyagao' có nghĩa là 'gương mặt kiêu ngạo', Morimoto thường xuất hiện với 'Doyagao')
-Thử thách lớn nhất trong suốt năm 2010 là gì?
Arioka Daiki: "Tôi phải học cách chơi piano trong một vai diễn" (Arioka hiện đang tập luyện cho bài hát "Bun-Bun-Bun Hachi ga Tobu" dành cho trẻ em)
Yamada Ryosuke & Arioka Daiki: "Chúng tôi bị thử thách bằng cách lần đầu tiên phải đi trên dây" (Cả hai đã phải đi trên dây trong buổi diễn "SUMMARY 2010" của họ"
Dịch bởi Dark Light Kira @ JPN
(Theo Tokyohive)










Bookmarks