Đấy, tình hình rất là tình hình. Thật là khổ tâm ! Tại sao tui phải ngồi đây viết bài này khi đang đi... mua bánh về cho papa chớ ? Tình huống này cũng "YUPI" chẳng khác bao, sao tui không thể ngồi nghiêm túc ngay ngắn trên ghế, trong một khung cảnh êm đềm không gấp gáp mà phải len vào tình hình rất chi là tình hình này ?:onion (107):
Tui căm thù mấy người. Tui nghe lóang thoáng ai đó bảo rằng YUPI bị... hấp nên Điêu trans cái này... rất hợp !!! Rồi còn gì nữa mà YUPI Việt translated version sinh ra nhờ... sự foolish môn English của Hy + sự baka của Điêu nên YUPI sẽ thành công vang dội ở Việt Nam !
Gìơ ý mấy người là sao, mấy người muốn gì ? :m133:
Foolish tiếng Anh thì sao, con nhỏ mê Ramen mè kia cũng có giỏi giang gì, mấy người vẫn hâm mộ nhỏ rầm trời đó thôi ? Baka thì sao, lão Jin béo nhà J.E cũng bị gọi là Bakanishi mà khiến bao chị em ngất lên ngất xuống... Baka có cái giá của baka. Vậy thì tui và Hy sẽ cho quý vị thấy cái giá đó như thế nào !
Bookmarks