(JPN) - Hôm 12 tháng 08 vừa qua, Aragaki Yui (22) và Ikuta Toma (25) đã tham gia vào sự kiện quảng bá cho phim điện ảnh Hanamizuki sắp tới và cầu nguyện cho tình yêu của họ tại đền Daijingu ở Tokyo. (gì đây ?!?)
Đã thành thông lệ, ở những sự kiện quảng bá vào mùa hè như thế này mọi người thường mặc yukata và điểm hấp dẫn của loại trang phục này chính là thường rất dễ chú ý lúc nhìn từ trên xuống (thấy gì thấy gì?!?). Rất may Ikuta đã không bỏ qua điểm này khi anh nhìn Gakky và yukata của cô ấy, “Gáy em đẹp thật đấy.”. Điều đó cũng đúng thôi, phần phía sau cổ của người phụ nữ có thể rất đẹp, đặc biệt là khi họ mặc yukata hay kimono. Gakky đã rất ngạc nhiên bởi lời khen “Tự dưng anh nói gì thế?! Xấu hổ lắm!” (đỏ mặt

)
Trong phim Gakky và Toma vào vai một đôi tình nhân với mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ. Một phần tuổi xuân và tình yêu của hai người rốt cuộc trở thành một mối quan hệ bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không thể ngăn cản được tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. Tại buổi quảng bá, 9 cặp đôi cũng đang trong tình trạng “yêu xa” đã được mời đến và cùng hai nhân vật chính cầu nguyện cho tình yêu của mình ở đền Daijingu – ngôi đền được xem là nơi ở của thần hôn nhân (và gia đình?).

Các cặp đôi “yêu xa” này đã tham khảo ý kiến của Ikuta và Gakky về mối quan hệ của họ. Một phụ nữ tâm sự: “Tôi luôn lo lắng rằng người yêu tôi sẽ lừa dối tôi rồi cùng một phụ nữ khác (xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm, hấp dẫn hơn?) vào khách sạn tình-yêu.”. Ikuta trả lời: “Tình yêu cũng có nghĩa là tin tưởng. Anh ấy nhất định luôn luôn chung thủy với cô ấy.”. Gakky cũng có một lời khuyên cho các cặp đôi “yêu xa”: “Có thể bây giờ các bạn phải “yêu xa”, nhưng tôi tin các bạn luôn gần bên nhau bằng cách luôn nghĩ về nhau.”.
Ở cuối buổi quảng bá, cả hai người đã thử vận may với omikuji. Gakky bắt được thẻ “may mắn gần”, nghĩa là may mắn của cô vẫn chưa hiện hữu ngay lúc này. Về chuyện hôn nhân gia đình của cô, lá thăm nói “Chắc chắn sẽ kết hôn. (chứ chả nhẽ Gakky ế) Không nên kéo dài những hứa hẹn thêm nữa.” Gakky hơi bối rối và lo lắng về điều này: “Ồ, nghe có vẻ thật quá.” Ikuta thì may mắn hơn, anh bắt được “may mắn lớn” : “Cậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Hãy cố gắng hết sức.”
Hanamizuki sẽ được trình chiếu từ 21 tháng 08 này.
Sa-chan (theo Kawaii Joyuu)
*khách sạn tình-yêu (love hotel) : ở Nhật có rất nhiều khách sạn tình-yêu dành cho các cặp đôi (hay những ông chồng/bà vợ/anh chàng/cô nàng ngoại tình) với giá phòng rất thấp mà dịch vụ thì tuyệt-hảo.
**Omikuji: là một loại thăm/xăm thường có ở các đền chùa Nhật Bản. Những lời tiên đoán về tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, … được viết trên những mảnh giấy và được cuộn hoặc gấp lại chờ những người đi tìm may mắn đến mở ra.
Bookmarks