>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 17

Ðề tài: Thứ SÁU ngày 13 - Mở shop BÓI TOÁN Kokologi

  1. #1
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts

    Thứ SÁU ngày 13 - Mở shop BÓI TOÁN Kokologi

    Nhân "ngày lành tháng tốt" mình mở Shop "thấy bói xem voi", rất mong được các bạn ủng hộ.

    Đầu tiên sẽ là trắc nghiệm Kokologi - một trò trắc nghiệm thú vị của Nhật Bản. Trò này được đúc kết từ lâu nên khả năng chính xác rất là cao nha. Hãy khám phá bản thân bạn qua trò chơi này nhé.

    -----

    ************************** 1 ****************************

    1. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trên một con đường dài. Bạn thấy xung quanh mình là gì?


    a. Rừng rậm rạp, um tùm đến mức bạn khó mà nhìn thấy bầu trời.
    b. Một cánh đồng ngô vàng rực và bầu trời xanh thẳm.
    c. Những sườn đồi dốc thoai thoải, xanh mướt màu cỏ, xa xa là những ngọn núi cao.

    2. Cúi xuống chân, bạn thấy một thứ gì đó lấp lánh, đó là gì vậy?


    a. Một mảnh gương nhỏ.
    b. Một chiếc nhẫn.
    c. Một cái chai.


    3. Bạn có nhặt nó lên không?


    a. Có.
    b. Không.

    4. Bạn đi tiếp và thấy một dòng nước. Dòng nước đó là gì?


    a. Một cái hồ.
    b. Một ngọn thác.
    c. Một con sông.

    5. Bạn nhìn thấy một chiếc chìa khoá sáng lên ngay chỗ mép nước. Trông nó thế nào?


    a. Một chiếc chìa khoá nhà bình thường thôi.
    b. Một chiếc chìa khoá kiểu cổ rất đẹp.
    c. Có vẻ là một chiếc chìa khoá tủ, nhỏ và bằng bạc.

    6. Thế rồi, bạn đi ngang qua một ngôi nhà. Ngôi nhà đó thế nào?


    a. Một biệt thự Hollywood rộng thênh thang.
    b. Một căn nhà gỗ với mảnh vườn ngập hoa.
    c. Một toà lâu đài bằng đá cổ kính và đẹp đến lặng người.

    7. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?


    a. Nhòm qua cửa sổ vào nhà.
    b. Đi thẳng vào nhà để khám phá.
    c. Bỏ đi. Bạn chẳng hứng thú gì với nhà cửa cả.

    8. Bỗng nhiên có một thứ gì đó nhảy bổ ra trước mặt bạn. Đó là gì vậy?


    a. Một con gấu.
    b. Một phù thuỷ.
    c. Một con nhện.

    9. Sợ quá nên bạn chạy thục mạng, cho đến khi bị một bức tường khổng lồ chắn lối ngay trước mặt. Có một cánh cửa, nhưng nó bị khoá, và bạn ghé mắt nhìn qua lỗ khoá. Bạn nhìn thấy gì?



    a. Một căn nhà xinh đẹp với khu vườn rất rộng.
    b. Một hồ nước ở giữa sa mạc.
    c. Một bãi tắm với những con sóng vỗ vào bờ cát trắng.



    *GIảI MÃ ĐÂY NÈ:

    1. Những gì bạn thấy ở môi trường bao bọc xung quanh mình chính là cách mà bạn nghĩ về bản thân mình.


    a. Mọi người thấy bạn rất thú vị, nhưng bạn thật sự lại đang giấu con người thật của mình và chỉ muốn thể hiện những điều tốt nhất ra thôi. Bạn bè yêu quý bạn vì bạn là người biết lắng nghe. Chắc chắn họ vẫn sẽ yêu quý bạn như thế, và chấp nhận bạn khi bạn học cách là chính mình.

    b. Bạn thông minh, trung thực và ngọt ngào. Bạn thân thiện, hoà đồng với mọi người và không thích xung đột, đối đầu. Vì bạn rất vui tính và chan hoà nên mọi người tự nhiên cảm thấy bạn hết sức cuốn hút và thích nói chuyện với bạn.

    c. Bạn rất thực tế, giản dị và mọi người yêu quý bạn vì bạn thẳng thắn. Bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề rất hiệu quả bởi bạn biết lắng nghe từ mọi phía trước khi đưa ra quyết định. Cũng chính vì vậy mà bạn luôn được coi là "chuyên gia hoà giải" của bạn bè.

    2. Một thứ lấp lánh gần bạn cho biết mẫu người lý tưởng mà bạn tìm kiếm để trở thành "nửa kia" của mình.


    a. Bạn rất cẩn thận. Bạn không muốn chỉ có một người bạn trai/bạn gái bình thường mà kỳ vọng tìm được người có thể chia sẻ cả cuộc sống với mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên suy nghĩ thoáng một chút về những người xung quanh, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

    b. Bạn là người rất lãng mạn và bạn mong muốn tìm được một người trung thực, sẵn sàng làm mọi điều vì tình yêu. Nhưng bạn cũng dễ mù quáng vì tình cảm lắm.

    c. Bạn thích mẫu người nghiêm túc, thông minh và kiên định. Bạn không bao giờ đánh giá một cuốn sách qua tờ bìa, nên bạn không nhất thiết muốn tìm một người có ngoại hình thật xuất sắc. Chính điều này lại làm bạn trở nên rất cuốn hút và đáng yêu trong mắt nhiều người.

    3. Việc bạn có nhặt vật lấp lánh kia lên hay không cho thấy bạn đã sẵn sàng ràng buộc mình vào một mối quan hệ hay chưa.

    a. Bạn đã sẵn sàng nếu bạn gặp một người thích hợp. Và bạn cũng tin rằng bạn sẽ nhận ra người đó ngay khi gặp họ.

    b. Bạn chưa sẵn sàng đánh mất tự do của mình đâu. Bạn muốn phải tìm hiểu một người thật kỹ trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ lâu dài.



    4. Dòng nước biểu tượng cho sự nghiêm túc trong tình cảm của bạn.

    a. Quan điểm của bạn là phải cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và không nên phí thời gian với những người không hợp với mình. Bạn muốn giữ tình yêu của mình cho đến khi gặp được người thật sự thích hợp, khi đó, một tình yêu sâu sắc sẽ có đúng thời điểm của nó.

    b. Quan điểm của bạn là phải quen biết nhiều người để lựa chọn. Chính vì thái độ "mở" như vậy mà có nhiều người bày tỏ tình cảm với bạn. Tình hình là bạn nên cân nhắc thật kỹ, bởi nếu không nghiêm túc trong tình cảm thì hậu quả sẽ rất nặng nề đấy.

    c. Bạn rất biết xét đoán khi nói về vấn đề tình cảm. Bạn thẳng thắn và không kiêu ngạo, nên rất nhiều người khác giới quý mến bạn. Tuy nhiên, bạn muốn chờ đến khi chính mình thật sự chín chắn.

    5. Chiếc chìa khoá quan trọng này chính là quan điểm của bạn đối với việc học hành.


    a. Bạn cho rằng việc học lý thuyết không quan trọng bằng thế giới thực bên ngoài trường lớp. Bạn thích sống độc lập theo cách của mình. Nhưng xin khẳng định với bạn rằng việc "sống độc lập" sẽ khó khăn hơn nhiều nếu bạn không được bố mẹ và thầy cô tặng cho những năm tháng ở trường lớp.

    b. Bạn cho rằng việc học hành là rất quan trọng cho cuộc sống. Bạn muốn học thật chăm chỉ và hiểu biết được càng nhiều càng tốt.

    c. Có thể bạn không thích học lý thuyết lắm, nhưng bạn có cách học của riêng bạn bằng những ý tưởng rất sáng tạo và thực tế. Bạn nghiên cứu bài vở theo cách riêng của mình và biết lắng nghe trái tim mình. Khả năng là bạn sẽ có một công việc khá "khác người" trong tương lai.

    6. Một ngôi nhà trên con đường bạn đi là biểu tượng cho công việc thích hợp với bạn.


    a. Bạn có rất nhiều mục tiêu và muốn đạt được chúng càng nhiều càng tốt. Những công việc mà bạn yêu thích là những việc mang tính hoạt động cao, khiến bạn tận dụng được nguồn năng lượng dồi dào của mình.

    b. Bạn là một người thực tế và sẽ chọn những công việc ổn định với mức thu nhập tương đối. Tuy nhiên, biết mình thích làm gì là điều rất quan trọng, nếu bạn muốn có một công việc lâu dài.

    c. Bạn có rất nhiều công việc trong mơ nhưng không có nhiều cơ hội để thực hiện chúng nếu bạn không tập trung vào một thứ cụ thể gì cả mà cứ... mơ mộng mãi. Bạn cần chọn một lĩnh vực và đầu tư thời gian của mình vào đó. Chắc chắn bạn sẽ thành công và hạnh phúc.

    7. Việc bạn sẽ làm đối với "ngôi nhà công việc" cho thấy quan điểm của bạn về thành công.


    a. Bạn sợ thất bại và không dám chấp nhận rủi ro mỗi khi cơ hội đến. Lời khuyên cho bạn là đừng bỏ cuộc từ khi còn chưa bắt đầu! Can đảm lên nào!

    b. Bạn tự tin rằng mình sẽ thành công trong công việc mà mình lựa chọn, nên chẳng điều gì có thể ngăn bạn đầu tư những nỗ lực của mình cả.

    c. Bạn cho rằng thành công trong sự nghiệp không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bạn hài lòng với những gì mình có và quan tâm nhiều hơn đến việc dành thời gian cho gia đình và những người mình yêu quý.



    8. Thứ nhảy xổ vào bạn là "đại diện" cho điều bạn sợ/lo lắng nhất.

    a. Bạn luôn sợ rằng không có ai để dựa vào trong những lúc khó khăn, vì bạn lo không thể tự giải quyết mọi vấn đề một mình. Học cách độc lập là điều cần thiết cho bạn.

    b. Bạn sợ nhất những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Đôi khi, bạn nổi giận, bực tức chỉ để che giấu những cảm xúc lo lắng của mình mà thôi.

    c. Bạn rất lo lắng về hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Tức là bạn luôn cố gắng kinh khủng để được chấp nhận bởi số đông. Đã đến lúc bạn cần đặt lòng tin vào chính con người mình, chứ không phải ngoại hình của mình.

    9. Hình ảnh phía bên kia bức tường chính là con người thật sự của bạn.

    a. Bạn chín chắn, biết điều, chân thật và hay cho những lời khuyên tốt. Bạn bè thường hỏi ý kiến bạn về tất cả mọi thứ trên đời. Đôi khi bạn cũng mắc phải những tình huống oái oăm mà chỉ trái tim mới giải quyết được chứ không phải là cái đầu.

    b. Bạn tôn trọng sự riêng tư của mình và mọi người. Bạn thích dành thời gian để đắm chìm vào suy nghĩ. Bạn chỉ muốn biến mất mỗi khi không tìm được giải pháp cho những vấn đề của chính mình, nhưng thực ra, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu chia sẻ suy nghĩ của mình với một người mà bạn tin tưởng.

    c. Bạn tràn đầy năng lượng và tự tin. Tính bạn rất khó dự đoán, vì tâm trạng thay đổi như thời tiết. Cũng đôi khi bạn tỏ ra ổn định và êm đềm, nhưng không bao giờ được lâu cả.




    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  2. The Following 11 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), genchin612 (13-08-2010), graptfamous (13-08-2010), kazuki (21-08-2010), leelee1130 (13-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), tea_tea (13-08-2010), thao33 (13-08-2010), Tiêu Dao Tử (13-08-2010), vtvk (13-08-2010), yume_haru (22-08-2010)

  3. #2
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ************************** 2 ****************************
    Bạn là ai ?

    1. Khung cảnh nào khiến bạn thấy thanh thản ?
    A- Một vùng tuyết trắng bao phủ.
    B- Một đại dương xanh mênh mông.
    C- Một dãy núi xanh thẫm.
    D- Một cánh đồng hoa vàng.

    2. Hãy tưởng tượng bạn hí hửng mua một cái Hamburger ngon lành,về đến nhà ,lấy ra cắn một mếng...và phát hiện ra là thiếu mất cái quan trọng nhất của hamburger - đó là "ham" (thịt) ,bạn sẽ...

    A- Quay lại cửa hàng và đổi lại một cái khác đầy ụ ham.
    B- Chuyện này thỉnh thoảng cũng có thể xảy ra ,thôi thì... ăn tạm.
    C- Vứt vào sọt rác ,lục tủ lạnh xem có cái gì ăn dỡ không.
    D- Lục tủ lạnh xem có gì có thể thay "ham" đẻ nhét vào cái ...burger đó.

    3. Nhặt được một món đồ xinh xinh,xung quanh lại không có ai, bạn nghĩ....
    A- Hôm nay là ngày hên của mình rồi!
    B- "Kệ ! Ai rơi sẽ đến nhặt"
    C- "Tối nay mình sẽ quyết định bày nó ở đâu"

    4. Hãy tượng bạn đang thổi bong bóng xà phòng giữa một đồng cỏ mênh mông.Chuyện gì sẽ xảy ra ?
    A- Các bong bóng cứ bay mãi ,bay mãi lên tận trời xanh.
    B- Bạn thổi một lúc hàng trăm quả bong bóng nhỏ xíu.
    C- Bạn thổi một quả bong bóng to đùng.
    5. Hồi bé ,thú nhồi bông hình con gì làm bạn khoái nhất:
    A. Gấu
    B. Thỏ.
    C. Chó.

    Giải đáp:

    1. Màu sắc chủ đạo mà bạn chọn tiết lộ những ưu điểm nổi trội của bạn.
    A- Bạn nhạy cảm đồng thời rất quyết đoán,biết nhìn xa trông rộng.Hãy tin vào những gì bản năng của bạn mách bảo.
    B- Bạn sinh ra đã dược mọi người yêu quý,rất dễ hòa hợp và có nhiều bạn tốt.
    C- Bạn rất tâm lí.Sự tin cậy và cảm thông- đó là những gì mọi người tìm thấy ở bạn.
    D- Óc sáng tạo và sự năng động của bạn là mơ ước của rất nhiều người .Trong ý thức của bạn không có khái niệm " Không thể" .Xin chúc mừng.

    2. Câu trả lời cho biết vai trò của bạn đối với các bạn của mình.
    A- Một người rất bình tĩnh.Bạn luôn có mặt bên cạnh bạn bè lúc họ cần và đưa ra nhuiững lời khuyên sáng suốt.
    B- Bạn rất kiên nhẫn và không dễ bị kích động. Sự linh hoạt,khéo léo của bạn khiến ai cũng muốn kết bạn. Bạn chính là kẻo dính liên kết tất cả các thành viên trong nhóm lại với nhau.
    C- Bạn là ngưởi rất quyết đoán ,luôn đi đầu và thích quyền lực. Khi bạn nói, bạn muốn mọi người lắng nghe và trong nhiều trường hợp đó là thực tế.
    D- vai trò lớn nhất của bạn là chọc cười cho dân tình cười tá lả bằng khả năng hài hước hiếm có khó tìm. Ôi ! Bạn của bạn...họ sướng thật đấy...

    3. Câu trả lời cho biết phản ứng của bạn khi được "người đó" rủ đi chơi.
    A- Không bao giờ che dấu cảm xúc,bạn sẽ đi kể cho tất cả mọi người biết chuyện đó cho mà xem. Mà tại sao lại không chứ, anh ta rất tuyệt mà!!!
    B- Bạn đôi khi hay lo nghĩ quá,suốt ngày "lăn tăn" không biết mình làm thế là đúng hay là sai ???> Đừng phức tạp hóa mọi chuyện, được không ?
    C- Bạn thích gặm nhấm nỗi vui sướng một mình hơn. Lỡ khi ai nhìn thấy bạn đỏ mặt thì sao ??? He he...bạn ơi, thỉnh thoảng cứ mạnh dạn " giải phóng" cảm xúc của mình đi nhé.!

    4. Những bong bóng ấy tượng trưng cho những mơ ước của bạn và độ tin tưởng của bạn vào những mơ ước đó.
    A- Với bạn thực hiện được mơ ước chỉ là chuyện không tưởng. Có lẽ do bạn hy vọng quá nhiều,quá ớm hoặc bạn quá tham vọng.
    B- Những ước mơ của bạn sao cứ quanh quẩn những lo toan vụn vặt mái thế. Nhớ nhé, không thực hiện được mơ ước không đáng sợ bằng không dám mơ ước !
    C- Bạn chỉ có duy nhất một mơ ước và theo đuổi nó trong suốt cả cuộc đời mình. Hãy nắm bắt lấy cơ hội- có khi nó đang ở rất gần bạn.

    5. Nhược điểm của bạn đây...
    A- Tham ăn....
    B- Hay ghen tị
    C- Trùm sai hẹn.
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  4. The Following 4 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    graptfamous (13-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), thao33 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  5. #3
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 3 ********************
    Bạn giải quyết rắc rối như thế nào ?

    Bạn bị lạc trong một hang lớn, đã đi loanh quanh qua những hàng lang rộng và hun hút gió. Khi bạn đang loay hoay tìm đường ra, có một con dơi sà xuống và thì thầm với bạn. Theo bạn thì con vật bí ẩn này nói gì với bạn?

    1. "Tôi biết rõ đâu ra là đường ra..."

    2. "Tôi sẽ chỉ cho bạn đường ra"

    3. "Cứ tiếp tục kiếm tìm đi!"

    4. "Ngươi sẽ chẳng bao giờ ra được đây cả!"


    Giờ thì check đáp án nhé

    Lời diễn giải:

    Trong khung cảnh này, một con dơi có vẻ kì bí như một dấu hiệu dẫn đường và trợ giúp cho những ai bị lạc hoặc cần phải chiến đấu. Bằng cách tưởng tượng ra những gì con dơi sẽ nói với bạn, bạn phần nào cho thấy cách bạn sẽ phản ứng khi có người muốn giúp đỡ.

    1. "Tôi biết rõ đâu ra là đường ra..."

    Bạn có vẻ như là một người bận rộn và là một Mr Biết Tuốt. Dường như chẳng bao giờ có một câu hỏi nào khiến cho bạn phải cầu cứu đến một ai đó. Nhưng thỉnh thoảng thì bạn lại nhiệt tình thái quá trong việc giúp người khác và còn có thể bị coi là một người... hay xen vào chuyện của người khác!

    2. "Tôi sẽ chỉ cho bạn đường ra"

    Bạn sẽ luôn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu khi biết bạn đang ở bên vì bạn luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Bạn có thể được coi là một ví dụ sáng chói về sự hào hiệp.

    3. "Cứ tiếp tục kiếm tìm đi!"

    Bạn luôn giữ một khoảng cách cố định đối với người xung quanh. Điều này không có nghĩa rằng bạn không muốn giúp đỡ người khác, nhưng thường bạn chỉ đưa ra những lời khuyên tiết kiệm, còn lại khuyến khích mọi người tự tìm ra cách của riêng họ. Nguyên tắc không can thiệp này có thể về lâu dài là cách tốt nhất giúp những người xung quanh bạn tự lập và trưởng thành hơn.

    4. "Ngươi sẽ chẳng bao giờ ra được đây cả!"

    Khi bạn nhìn thấy một ai đó đang tuyệt vọng, thì cảm giác đầu tiên của bạn là thấy rất hồ hởi. Thực ra cũng là rất tự nhiên khi bạn cảm thấy vui mừng khi người khác không may mắn. Tuy nhiên, điều này chẳng hay gì lắm và thái độ của bạn sẽ chẳng làm cho bạn có nhiều bạn bè. Cẩn thận đấy!

    The Game of Self- Discovery của tác giả Nhật Bản Tadahiko Nagao và Isamu Saito. (Thùy Minh dịch)
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  6. The Following 4 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), graptfamous (13-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  7. #4
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 4 ********************
    Bạn thực hiện công việc của mình ra sao ?

    Mọi người cùng chuẩn bị giấy và bút làm kokology này nhé !

    1. Vẽ 3 ngôi sao với 3 kích cỡ khác nhau


    2. Vẽ một chiếc đuôi sao chổi vào một ngôi sao bất kỳ.

    Đáp án đây:

    Những ngôi sao có mối liên hệ với một hình ảnh rực rỡ với một sức mạnh thỏa nguyện mọi ước muốn và biến những giấc mơ thành sự thật ở một khoảng cách xa xôi và không với tới được (ví dụ về sao băng). Những ngôi sao cũng xác định hiện tại của chúng ta và đưa ra những lời bóng gió về các sự kiện sắp tới (ví dụ về các chòm sao- các cung hoàng đạo). Những gì bạn vẽ ra cho thấy đời sống công việc và sự nghiệp ở thì hiện tại.

    1. Ngôi sao lớn nhất bạn vẽ tượng trưng cho công việc mà bạn đang làm ở thời hiện tại, những tiềm năng và những sự thất bại của nó nữa. Nếu kích cỡ của nó không quá lớn hơn 2 ngôi sao còn lại, nó cho thấy sự chưa thoả mãn trong bạn và ám chỉ đây chưa phải là công việc cả đời của bạn. Rồi nay mai sẽ còn có hàng tá lời mời cộng tác khác dành cho bạn.

    Mặt khác, nếu ngôi sao công việc lớn hơn hẳn 2 ngôi sao còn lại, nó cho thấy bạn toàn tâm toàn ý và miệt mài cho công việc. Đừng để cho mình rơi vài cái bẫy của một kẻ chuyên ngập đầu trong công việc.

    2. Theo một số truyền thuyết xa xưa thì sao chổi tượng trưng cho hậu họa và sự đổi ngôi. Ngôi sao mà bạn gắn cho chiếc đuôi sao chổi vào cho thấy những phiền muộn mà bạn lờ mờ cảm nhận thấy. Nếu nó là ở một ngôi sao nhỏ hơn thì bạn may mắn đấy. Còn nếu đó là đuôi của ngôi sao lớn nhất thì có thể đây là thời gian tốt để bạn hít một hơi và chuẩn bị tinh thần đấy. Những ngôi sao chẳng bao giờ biết nói dối cả

    The Game of Self- Discovery của tác giả Nhật Bản Tadahiko Nagao và Isamu Saito. (Thùy Minh dịch)
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  8. The Following 3 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  9. #5
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 5 ********************
    Bạn có tự lừa dối bản thân ?

    Những cửa hàng quần áo thường cho chúng ta những cơ hội hiếm hoi được ngắm mình trọn vẹn trong gương từ đầu đến chân bằng những chiếc gương dài. Khi chúng ta ở đó, những thứ quần áo nhìn thật đẹp trên những giá treo và nhưng lúc mặc vào thì hơi phiền hà nhưng cuối cùng bạn cũng đang mặc nguyên mọi thứ, đứng trước gương và cảm thấy rõ ràng rằng bộ quần áo được làm cho người khác chứ không phải là bạn. Ngay lúc bạn nhận ra điều này, chiếc rèm của phòng thử đồ được mở ra và một nhân viên bán hàng thốt lên: Wow, anh (chị) mặc bộ này đẹp quá. Lúc này bạn sẽ phản ứng thế nào?

    1. Nói thẳng rằng: "Cô đùa à? Bộ này quá xấu!"
    2. Chỉ ra những lý do khiến bạn không thích bộ quần áo: "Chỗ này quá rộng và lại quá eo ở chỗ này..."
    3. Từ chối lời bình luận: "Cám ơn cô nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đi quanh quanh xem một chút xem sao..."
    4. Nhận lấy lời khen: "Cô nghĩ như vậy thật sao? Được, tôi lấy cái áo này!"

    Đi mua sắm quần áo mới được coi là nhu cầu mang tính chất tinh thần. Là thời gian mà bạn tự nhìn ngắm, suy xét bản thân và thể hiện những cá tính của mình. Bộ quần áo mà bạn chọn với hy vọng rằng nó sẽ tôn bạn lên, làm nổi bật những điểm mạnh của mình. Và cách bạn đối xử với lời khen tặng quá lố cũng thể hiện cách cư xử và những biểu hiện mà bản thân bạn phản ứng.

    1. Những chiếc gương không biết nói dối và chúng đã nói với bạn rằng bạn nhìn đủ đẹp đến mức không cần thêm một lời khen giả tạo nào khác nữa. Sự tự hào lớn nhất của bạn chính là ở vẻ bề ngoài và bạn sẽ không bao giờ để một người khác phá hỏng điều mà bạn vốn đã tâm niệm bấy lâu.

    2. Có thể không phải lúc nào nhìn bạn cũng đẹp cực kỳ những bạn luôn biết cách để mình không bao giờ trở thành một tên ngốc. Bạn luôn có những chính kiến để không bao giờ bị nói dối hay làm cho bị lung lạc. Mặt khác, phong cách hết sức nhạy cảm, không suồng sã của bạn luôn gây được ấn tượng và sự thể hiện tốt nhất.

    3. Lý thuyết của bạn là "Tôi là tôi, họ là họ" và không bao giờ lẫn lộn giữa những khái niệm này. Bạn không luôn tự hào về bản thân theo một cách đặc biệt nào đấy ngoại trừ chính sự tồn tại của chính mình. Bạn sẽ luôn là người làm những gì bạn thích và mặc kệ mọi người muốn nói gì, nghĩ gì tuỳ thích.

    4. Bạn vẫn chưa tìm thấy gì thực sự để tự hào về bản thân mình. Vì nếu có, bạn sẽ không để cho mọi người cứ việc tung hô mình một cách vô lý như vậy. Bạn nên bắt đầu nhìn mọi thứ trong gương theo đúng như nó phải thế và biết đâu bạn sẽ lại càng thích những chiếc gương nói sự thật hơn. Hơn nữa, mua những thứ quần áo mà bạn không muốn là một thói quen cực kỳ mất nhiều xiền!!!
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  10. The Following 3 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  11. #6
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 6 ********************

    Bạn đọc loại sách gì ? Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào !


    Bạn có thể nói rất nhiều về người khác thông qua thói quen đọc sách của họ. Nhiều người không đọc gì ngoài những chuyển sách chuyên ngành hay sự kiện. Nhiều người lại thích đọc hết truyện dài kỳ này đến truyện dài kỳ khác. Có người chỉ đọc khi đột nhiên công việc hay hoàn cảnh đòi hỏi họ làm như vậy Nhiều người khác lại chẳng bao giờ đọc gì cả...

    Với những người ưa đọc sách, coi nó là một thói quen dễ chịu thì tìm được một cuốn sách hay chẳng khác gì được làm quen với một người bạn tâm giao mới. Nó như một sự khám phá thú vị vậy, một chiếc cửa sổ mở toang ra một thế giới không hiện hữu bằng hình ảnh nhưng dường như nó đã ở đó và chờ đợi rất lâu. Và nhiều khi làm bạn có cảm giác chính là cuốn sách chọn bạn chứ không phải ngược lại.

    1. Cuốn sách đang ở trước mặt bạn. Đây là loại sách gì?
    2. Bạn bắt đầu đọc và thấy có bạn là nhân vật trong cuốn sách. Loại vai nào mà bạn xuất hiện trong cuốn sách?
    3. Bạn tiếp tục đọc, và phát hiện một phần cuốn sách bị xé mất và gần như không thể đọc được. Đó là phần nào của cốt truyện?
    4. Bạn đã gần đến hồi kết. Vậy kết thúc cuốn sách diễn ra như thế nào?


    Trong khi đọc sách, giống như mỗi người đang chia xẻ những gì đã trải qua với mình giống như là một cách nhìn lại cụ thể một quãng thời gian chắc chắn đã xảy ra trong cuộc đời mỗi người: đó là quãng thời gian đi học. Trong khoảng thời gian này, những cuốn sách được coi là đặc biệt gắn bó. Khi bạn chia sẽ về cuốn sách, một cách gián tiếp bạn đã kể cho chúng tôi nghe về thời gian cắp sách tới trường của bạn.

    1. Kiểu của cuốn truyện phản ánh những cảm xúc và ấn tượng của bạn về thời gian đi học.
    Bạn đã trả lời rằng đó là một câu chuyện hài, trinh thám, pha lẫn tình cảm lãng mạn ấy nhỉ? Hình như ai cũng có những ấn tượng đẹp như thế về quãng thời gian này.

    Nếu cuốn sách lại toàn những chuyện tình cảm sướt mướt thì rõ ràng hồi nhỏ bạn luôn có những hình ảnh tưởng tượng quá đà. Hay một bi kịch của Shakespearean? Bạn cũng ảnh hưởng một chút phông nền mang đầy vẻ quý tộc đấy!

    2. Vai trò trong cuốn sách của bạn cũng là vị trí của bạn trong cuộc sống đi học.
    Một ngôi sao của cả cuốn truyện? Một nhân vật phụ? Hay một nhân vật hài làm thư giãn tình huống? Hay đơn giản chỉ là một nhân vật nói một câu lời thoại trong một đọan của trang 283? Hoặc cũng có thể nhân vật của bạn đầy triển vọng trong phần tiếp theo?

    3. Phần của cuốn truyện đột nhiên bị khuyết thiếu trong những trang sách bị xé mất chính là phản ánh quãng thời gian làm cho bạn bị tổn thương. Khi trái tim bị làm cho tổn thương nhiều tới mức có thể gây lên những hình ảnh về bạo hành, những chấn thương phải mất một khoảng thời gian rất rất dài mới có thể được hàn gắn lại. Mặc dù có thể ngay đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy nó không liên quan gì, nhưng nghĩ sâu một chút về quá khứ, có thể bạn sẽ tìm ra câu trả lời- chính là những nỗi đau mà bạn đã chôn chặt bấy lâu.

    4. Cách cuốn sách kết thúc cho thấy những cảm xúc của bạn vào ngày bế mạc quãng đời học sinh.

    "Hai nhân vật chính đi về phía mặt trời lặn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời"- hơi trẻ con một tí nhưng đẹp và không thể phủ nhận rằng bạn sẽ luôn rất thành công.

    Hoặc có thể nhân vật chính chết ở chương cuối? Chà, có vẻ như việc tốt nghiệp làm bạn có cảm giác sắp được bắt đầu một cuộc sống mới.

    Hay đơn giản là cuốn sách sẽ được treo lơ lửng một kết thúc có tên "Còn tiếp..."- cho thấy bạn luôn đưa ra những kết luận chặt chẽ. Nhưng bạn sẽ phải chờ những diễn biến tiếp theo của nó...
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  12. The Following 3 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  13. #7
    Ninja
    graptfamous's Avatar


    Thành Viên Thứ: 59498
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 171
    Thanks
    956
    Thanked 34 Times in 27 Posts
    Làm xog mỏi hết cả mắt
    Chữ ký của graptfamous

    MY LIFE


  14. #8
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 7 ********************
    Kính trọng hay coi nhẹ ?

    Thế giới có quá nhiều người và mỗi ngày số lượng này lại tăng lên đáng kể. Với tất cả chúng ta, xã hội cũng ngày một rộng lớn hơn mỗi ngày. Hầu hết những mối liên hệ đều là ngẫu nhiên, cơ hội gặp những người bạn có thể chẳng bao giờ gặp là vài tích tắc. Nhưng đôi khi số phận cũng có những điều bất ngờ, có thể một người lạ bạn mới chạn trán hôm qua sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống bạn ngày mai. Và điều đó làm cho cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Trong một giây suy nghĩ, bạn sẽ ngạc nhiên rằng đôi khi những mối quan hệ lại không rộng như bạn tưởng.

    1. Đầu tiên viết tên bạn rồi đóng khung nó vào trung tâm tờ giấy.
    2. Sau đó cố gắng điền hết phần còn lại bằng những tên người mà bạn quen. Hơi mất thời gian nhưng cố gắng điền hết vào.
    3. Vẽ một đường chân trời ngang qua tờ giấy, cắt cái khung có tên bạn.
    4. Chọn một tên bất kỳ ở mỗi phần của tờ giấy và khoanh lại.

    Khi bạn chọn những cái tên một cách bất kỳ, bạn tưởng rằng nó bất kỳ nhưng thực ra nó lại không phải như vậy. Trong lúc chọn những cái tên bất kì và ở trạng thái vô thức trong rất nhiều tên, thì sự quyết tâm của cái tôi bên trong bạn sẽ chọn những gì có mối liên quan đến bạn nhiều hơn là một cái gì vô thưởng vô phạt.

    Người mà bạn khoanh tròn tên ở phía trên tờ giấy là người bạn thực sự kính trọng và luôn đứng ở phiá trên bạn. Ngược lại, người ở phía dưới tờ giấy lại là người bạn thích ban ơn cho và coi nhẹ một chút. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra điều này vì mọi thứ hơi khó hình dung và có vẻ không liên quan, nhưng hãy nhớ 1điều thôi: Tình cảm và sự tôn trọng đôi khi không luôn đi cùng nhau. Bạn có thể rất yêu quý ai đó nhưng tôn trọng và kính nế thì không như vậy!
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  15. The Following 2 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  16. #9
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 8 ********************
    Thử thiết kế bìa đĩa để tìm ra bản thân

    Tưởng tượng bạn là một ca sỹ mới, chuẩn bị phát hành đĩa đầu tiên. Bây giờ tất cả việc bạn phải làm là chọn một thiết kế vỏ CD. Kiểu bìa CD nào bạn sẽ chọn?

    1. Một style đẹp lung linh, lãng mạn.
    2. Kiểu thiết kế màu sắc hoạt hình
    3. Các mảng màu đối lập, ấn tượng
    4. Bức ảnh lớn chân dung bạn.

    Nhắm mắt hình dung và mở mắt ra đọc đáp án nhé Koko lần này sẽ nói gì về bạn nhỉ


    Đáp án đây

    Thiết kế mà bạn muốn nhìn thấy trên CD của mình cho thấy những gì phản ảnh về cá tính mà mọi người muốn bạn chú ý. Sự lựa chọn của bạn cho thấy những gì bạn cho rằng đặc điểm nào của bạn là mạnh nhất. Hãy xem phần còn lại của thế giới phản ứng gì về bạn:

    1. Một style đẹp lung linh, lãng mạn.

    Bạn thấy mình là người biết cách quan tâm đến người khác, sống dịu dàng và luôn luôn mỉm cười với người khác. Và cũng ít người có thể nhạy cảm và tinh tế như bạn. Nhưng với người khác, thỉnh thoảng bạn như có xung quanh một bức tường vô hình khiến cho ai không biết bạn nghĩ gì, và vì tế, sự tinh tế lại bị coi là không thật, là khéo quá... Có lẽ đến lúc bạn cũng cần phải dữ dằn hơn, cho thấy những cảm xúc thật của mình, mọi người sẽ không phải băn khoăn xem bạn thực sự đang nghĩ gì...

    2. Kiểu thiết kế màu sắc hoạt hình

    Bạn là người năng nổ, hay nói chuyện và luôn làm không khí vui vẻ. Và bạn biết rõ lợi thế này của mình. Nhưng những người khác cũng có thể nhìn thấy mặt kia của vấn đề, đó là bạn khó tin người, dễ cãi nhau... Trở thành một người luôn làm người khác cười thì rất tốt nhưng hãy cẩn thận vì họ có thể đang cười bạn, chứ không phải cười với bạn đâu.

    3. Các mảng màu đối lập, ấn tượng

    Bạn chấp nhận trả giá để thể hiện những sáng tạo và tài năng cho mọi người thấy. Những tài năng thì vẫn ở đó nhưng bạn cũng nên nhớ rằng những người khác cũng có tài năng của họ. Cách tốt nhất làm cho bạn tỏa sáng và thể hiện chính là hãy học cách làm việc chung với người khác nữa. Từ giờ đến lúc đó, có thể bạn vẫn bị coi là một người xa lạ, lập dị. Bản thân những gì thuộc về bạn đúng là quan trọng, nhưng trở nên lập dị thì cũng không phải là một cách hay.

    4. Bức ảnh lớn chân dung bạn.

    Bạn mặc nhiên nói với thế giờ rằng: Tôi là tôi và sự thẳng thắn chính là một trong những điểm mạnh lớn nhất của bạn. Nhưng điều này cũng có ý nghĩa với người khác rằng "Tôi là chính tôi. Và tôi chẳng bao giờ thay đổi cả". Chẳng ai là không muốn mình tốt hơn cả. Nếu bạn cứ định khăng khăng giữ mãi một hình ảnh của mình, hãy chắc rằng đó là một hình ảnh thật đẹp.


    ONLY: Rất buồn nhưng thực tế - mình chọn 3
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  17. The Following 3 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

  18. #10
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    ******************** 9 ********************
    Vùng đất linh hồn - vùng đất bản thân

    Trong khung cảnh này, hãy tưởng tượng rằng linh hồn của bạn vẫn sống sót sau khi bạn... chết. Hình dạng nào mà bạn có thể hình dung ra khi linh hồn bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể?

    1. Linh hồn có cùng cỡ và đường nét tương đồng với cơ thể sống.

    2. Linh hồn vẫn giữ lại hình người nhưng mà to hơn.

    3. Linh hồn bé tí teo, hình người nhưng trông giống như một cô tiên

    4. Linh hồn nhìn như vòng lửa hay một đám mây, không rõ hình dạng.


    Đây là áp án này

    Hình ảnh mà bạn tưởng tượng về linh hồn chính là trực tiếp phản ánh hình ảnh bản thân của chính bạn. Hình ảnh tự nhiên của linh hồn cho thấy cách bạn cảm thấy gì về bản thân.

    1. Linh hồn có cùng cỡ và đường nét tương đồng với cơ thể sống.

    Bạn có một thứ quý giá nhất trong thế giới này, chính là sự quý trọng bản thân mình. Bạn chấp nhận chính mình, những lỗi lầm và trên tất cả, bạn yêu những gì là chính bạn. Hãy luôn giữ thái độ đó để tiếp tục sống, làm việc và nhớ khám phá thêm những gì ở bản thân mình bạn nhé!

    2. Linh hồn vẫn giữ lại hình người nhưng mà to hơn.

    Bạn không thỏa mãn với mình và những gì mình đang có ngày hôm nay. Bạn cảm thấy vẫn còn quá nhiều điều bạn vẫn chưa trải nghiệm và chinh phục, những gì bạn cho rằng xứng đáng với bản thân mình hơn là thì hiện tại. Sự không thỏa mãn này có thể chính là một nguồn động lực nếu bạn biết cách điều chỉnh nó. Nếu không, nó sẽ luôn ám ảnh bạn và bạn trở thành quá cầu toàn.

    3. Linh hồn bé tí teo, hình người nhưng trông giống như một cô tiên

    Dù bạn có tốt đến đâu đi nữa , bạn vẫn không biết chắc rằng điều gì làm nên giá trị của mình. Cảm giác không thỏa mãn hay nói đúng hơn là tự ti. Bạn có xu hướng tự vấn bản thân rằng: "Có gì sai với mình vậy?" nhưng bạn chẳng bao giờ động tay mà lo trả lời. Thật ra thì có gì sai nếu bạn chỉ là một con người như mọi người khác và thực tế là chẳng ai hòan hảo cả.

    4. Linh hồn nhìn như vòng lửa hay một đám mây, không rõ hình dạng.

    Bạn không bận tâm vì những điểm yếu của mình cũng như chẳng tự hào về những điểm mạnh. Và bạn cũng chẳng phiền lòng khi so sánh mình với người khác. Thực tế thì bạn chẳng mấy quan tâm về vấn đề của bàn thân. Điều này cho thấy hoặc là bạn hời hợt, hoặc là bạn là một người rất khôn ngoan. Và điều này thì hình như cũng chẳng quan trọng với bạn.

    ONLY: Number 1 (đơn giản vì không muốn chết )
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  19. The Following 3 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Dứa điên (21-08-2010), sona_1637 (13-08-2010), vtvk (13-08-2010)

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •