[30.06.2010] SMAP trước nguy cơ tan vỡ. Bốn thành viên thiết lập liên minh “Phản Nakai”.
(JPN) - Nhóm Idols nổi tiếng SMAP đang phải đối mặt với nguy cơ tan rã. Mối quan hệ vốn đã “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa Kimura Takuya (37) và Nakai Masahiro(37) nay càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, 3 thành viên còn lại đã quyết định theo phe Kimura khiến cho Nakai bị đẩy vào vị thế hoàn toàn cô độc.
“Khi những phát ngôn đó được đưa ra, không khí trong trường quay đã trở nên rất nặng nề” - một chuyên gia đã tiết lộ trong buổi thu hình chương trình rất ăn khách SMAP X SMAP của đài Fuji. Câu chuyện đó đã xảy ra vào ngày 31 tháng trước, trong buổi quay chương trình “100 Johnny's Jr. - Chúng tôi muốn được nổi tiếng. SMAP, hãy thành thực trả lời ”. Cũng trong chương trình, đối với câu hỏi “Các thành viên SMAP đối xử tốt với nhau chứ?”, sau khi trả lời “Rất tốt” thì đột nhiên không khí trở nên hết sức tồi tệ. Sau đó Nakai cũng lên tiếng “Tôi không hề biết số điện thoại hay nơi ở của các thành viên còn lại”. Tuy nhiên phát ngôn này đã bị cắt khi chương trình được phát sóng.
Theo những người liên quan cho biết thì đây có thể là điều rất khó tin nhưng việc Nakai không hề biết số điện thoại của các thành viên còn lại là điều hoàn toàn có thật.
Đây không phải là lần đầu tiên mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì giữa Kimura và Nakai được nhắc đến, tuy trước đây không hề tồi tệ đến như vậy. Mặc dù trước công chúng, Kimura vẫn để Nakai vào vị trí trưởng nhóm nhưng thực chất đã hoàn toàn không quan tâm đến từ vài năm nay. Cứ tưởng không còn chuyện gì thì gần đây, 3 thành viên còn lại đã không còn coi Nakai là trưởng nhóm và đều đứng về phía Kimura.
Tại trường quay, Nakai hầu như không hề bắt chuyện với các thành viên khác. Một nhân viên tiết lộ: “Lỗi này hoàn toàn thuộc về Nakai. Buổi thu hình của chương trình SMAP X SMAP diễn ra từ sáng cho đến tối khuya vào các ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần, Nakai luôn luôn đến trễ và khi buổi thu kết thúc thì anh chào mọi người và về thẳng nhà ngay. Nakai bị nhắc nhở luôn vì thói quen “Đi muộn về sớm” của mình”. Hơn nữa, trong khi thu hình, mỗi thành viên được nghỉ ngơi trong một phòng riêng, khi chưa đến lượt mình thì tuyệt đối Nakai không bao giờ rời khỏi phòng của mình. Trong khi đó Kimura thì lại khác, anh không bao giờ quay trở lại phòng mình mà luôn ở lại bàn bạc công việc với staff và các thành viên khác.
Vì sự đối lập trong tác phong làm việc này của hai người mà chuyện Nakai bị cô lập trong SMAP là điều không thể tránh khỏi. Trước đến nay trong giới giải trí vẫn truyền nhau khả năng tan rã của SMAP, qua sự việc này thì khả năng đó lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
SundaySilence (theo Tokyo Sports)
thay đổi nội dung bởi: vermouth2205, 01-07-2010 lúc 11:07 AM
The Following 25 Users Say Thank You to SundaySilence For This Useful Post:
Để xem. Album mới, magazine, 1 cái SP, We are SMAP!, chưa kể tin đồn Drink SMAP thứ 2 sắp ra lò và tour ở Thượng Hải vào cuối năm nay . Ừ tan rã . Đồn nữa đi
Mà cái tin này lâu rồi nhỉ, cách đây mấy tuần . Hồi nó ra nhớ mình cũng vật vã hết mấy ngày
The Following User Says Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:
Để xem. Album mới, magazine, 1 cái SP, We are SMAP!, chưa kể tin đồn Drink SMAP thứ 2 sắp ra lò và tour ở Thượng Hải vào cuối năm nay . Ừ tan rã . Đồn nữa đi
Mà cái tin này lâu rồi nhỉ, cách đây mấy tuần . Hồi nó ra nhớ mình cũng vật vã hết mấy ngày
Spain thắng rồi nên vào post trả lời cho vui.
Báo Tokyo Sports chỉ lá cải như dân trí hay kênh 14 nhà mình thôi, đọc đấy rồi biết đấy chứ cũng không cần để tâm lắm.
Dù quan hệ giữa các thành viên không tốt đi chăng nữa thì ngài Johnny cũng không bao giờ để SMAP tan rã. Nó là cái mỏ vàng của công ty mà, rồi còn bao nhiêu bé Johnny's Jr. nhìn vào đó như tấm gương sáng, phấn đấu học tập và rèn luyện để sau này có SMAP, Arashi thế hệ thứ 2 thứ 3.
Mà bao giờ cũng thế, trong một group đông người thì kiểu gì chẳng có chuyện này chuyện kia vì mỗi người một tính mà. Tuy nhiên cứ động vào nồi cơm của nó như là ra CD, Tour hay balah balah ... một cái là nó lại nghiêm túc ngay.
Đúng là "Chẳng việc gì phải lăn tăn vì những cái nhỏ nhặt", nhờ Seichan nhờ ?
Hồi trước cũng hay lang thang trên 1 cái forum SMAP, cũng có nhiều fan bàn luận chuyện các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. Đúng là ko như những gì người ta nghĩ nhưng sự việc chỉ bắt đầu từ 1 chương trình và câu trả lời cỏn con thôi mà với cả mình nghĩ là khi làm việc người ta sẽ đặt lợi ích chung lên chứ không phải là vấn đề cá nhân ^_^
giật hết cả mình, hóa ra là tin vịt à? Trừ khi rút lui khỏi làng giải trí chứ nếu vẫn hoạt động thì chả dại gì mà giải tán nhóm cả. Liên quan đến lợi ích sát sườn mà. ^^
ủa, mình tưởng các anh già ko biết số đt của nhau là chuyện bình thg` mà. Hình như cái gì cũng liên lạc qua manager, trừ GoroTsu, ShinTaku thì có tin lúc xem bóng đá, Shingo ntin cho Captain nên chắc là biết. Anw, trong Some girls SMAP, Nakai nói mấy cái này nè.
Some Girl Smap
March 6th, 2010
Postcard from fan:
Few weeks ago, London Boots did Feeling Five in Bistro. So, I'd like to ask who would Nakai-kun choose as marriage partner, lover, friend, brother among SMAP members?
Nakai:
Iyaaaaa....... mou, no way!! SMAP as lover, marriage...? Everyone are 2nd cousins for me! (laughs) Mou, iyada! They're not relatives!
"What is friends, actually?"... if you want to talk about that. Well, I'll tell you, they're not members. Members are not friends to me... they're not colleagues as well. Not brothers.
Then what are they, for me? They're simply "SMAP Members" for me. There's no other way to describe them. There's nothing comparable to describe them.
If you ask, "So they're not your friends?!?"... well, if they're my friends... I should know where they live, right? But I don't know....
With friends, we go out on a meal together, hangout together... and we'd know our friends well, right? We'll know their activities and all. Like, what they do on this day? Which day they have free time...
I know about my hometown friends... there are some who don't work only in weekends, but there are also ones who don't work on Thursday only. I know that.
And perhaps they know about me too... ahh, he don't have any filmings on Sunday. Ahhh... its Vancouver time now, so he must be busy.
How do I say this? We don't call each other everyday, but its just when we hangout together... We talk only once in a month, but we have communication like "What are you doing?", "Are you free this month?". I'll know that.
Meanwhile, I don't know a single thing about members!
For example... Pussuma?? I don't know when they're filming for that. (laughs) What day is it?
So what they do everyday... I totally do not know!
I think the other members too, about me, they only know... what? IiTomo? Tuesday I have IiTomo and SmaSma on Wednesday-Thursday. Besides that, they don't know.
So, if I think of it... they're not friends...
translated by Yaine@ KimuraMatsu Zone
The Following 2 Users Say Thank You to vermouth2205 For This Useful Post:
lí do là thế này "Sorry... I need to rant abt this... but I don't feel comfortable posting this in a high-traffic forums or my open-LJ. So I decided to post this in this quiet forum, lol."
KimuraMatsu Zone nhưng cũng có góc cho SMAP, cho gia đình Matsu nữa chứ bộ.
Bookmarks