Mình sẽ làm gì nhỉ: Tha thẩn trên cơ quan, vào vài trang web đọc vài bài báo mà chẳng biết mình đọc gì. Rồi đi uống cafe, tán phét cho hết sáng. Chiều xem có việc thì làm, không lại tán phét. Còn tối thì sao nhỉ ? Chẳng có việc gì làm. Bật TV xem mấy kênh phim chán ngắt. Lôi mấy cái CD cũ ra mở đi, mở lại... toàn cái mình xem rồi hoặc không thích.
--
Ôi![]()
Chắc phải tìm cách mở một cái JPN khác thôi...







Trả Lời Với Trích Dẫn







Đợt JPN "bị hack" hơn 1 tuần em cũng chuẩn bị tinh thần nó "ra đi vĩnh viễn" rùi đấy 

, không còn phải chờ đến lượt sử dụng máy chí ít là để xem tiêu đề bài viết mới.

( cái này từ lúc k còn là mem ). Nếu mà k còn thì thiếu vắng lắm. Em bit làm j đây, chắc ăn + ngủ suốt ngày --->thành con heo


Bookmarks