Thư từ các thành viên của w-inds. (gửi cho w-inds.)
Thư của Keita:
Gửi Ogata Ryuichi và Chiba Ryohei,
Có vẻ như hai cậu vẫn khỏe! Còn tớ bây giờ đang bị ốm,
Không ai chữa được bệnh của tớ ngoài hai cậu...
Đổi chủ đề một chút, gần đây trời khá là lạnh nhỉ.
Hai cậu không bị cảm đấy chứ? Tớ thì đang bị ốm đây
Chỉ có hai cậu mới chữa được bệnh này của tớ thôi...
Đổi chủ đề một chút, sắp bước vào năm thứ 10 của w-inds. rồi nhỉ,
Lúc này, 10 năm trôi qua sau ngày chúng mình debut, tớ đang bị ốm đấy.
Chỉ có hai cậu mới chữa được căn bệnh này thôi
Đã nhận ra tớ bị bệnh gì chưa? Căn bệnh này của tớ....
À phải, sắp tới ngày debut của bọn mình đúng không?
Liệu có nên mở tiệc để kỷ niệm không? Nhưng tớ không nghĩ là tớ sẽ đi được.
Đúng vậy đấy, vì tớ đang bị ốm.
Tớ muốn hai cậu chữa bệnh cho tớ nên tớ viết lá thư này đây...
Bệnh của tớ có tên là "Tớ muốn diễn concert"
Tớ muốn sớm tổ chức concert!!!
Từ nay về sau vẫn tiếp tục giúp đỡ tớ nhé!
Tachibana Keita
======
Thư của Ryohei:
Gửi những người bạn của tớ:
Keita, Ryuichi, đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tớ gặp 2 cậu lần đầu tại văn phòng đại diện của Vision Factory và chúng ta đã trở thành w-inds.
Đúng vậy.
Có đôi chút bất ngờ nhỉ.
Haha...Tớ cũng đã bất ngờ.
Nói thật đơn giản thôi, tớ cảm giác như điều đó trôi qua thật chóng vánh.
Cùng bên nhau, chúng ta sẻ chia thật nhiều.... không có lẽ phải nói là nhiều đến mức không thể đếm hêt những trải nghiệm, và đã vượt qua rất nhiều chặng đường.
Chúng ta không phải bạn .
Cũng không phải là gia đình.
Thật sự, có thể coi chúng ta như thế nào đây?
Dù không cùng chung huyết thống, nhưng cảm giác đó với tớ thân thuộc hơn cả gia đình.
Đúng vậy đấy.
Tớ nghĩ có thể gọi là bạn (trong bản tiếng Nhật là " Nakama"= bạn bè, cũng có nghĩa là cộng sự, đồng nghiệp)
Tớ không thuộc kiểu người có thể có nhiều bạn, nhưng thật sự chúng ta đã có quá nhiều thời gian bên cạnh nhau, hai người bạn của tớ, từ nay và sau này nữa, tớ vẫn sẽ tin cậy vào hai cậu.
Chúng ta sẽ vẫn cùng làm việc và cùng chia sẻ cuộc sống riêng tư với nhau.
Và nếu lần sau hai cậu có đến Anh nữa, thì ta hãy cùng đi chơi (đoạn ở Anh chỉ là tưởng tượng ^^!)
From Ryohei.
==========
Thư của Ryuichi:
Gửi Tachibana Keita và Chiba Ryohei,
Chúc mừng kỷ niệm 9 năm của w-inds.
Dù kỷ niệm về cái thời chúng ta sống cùng một nhà hồi còn nhỏ bây giờ đã trở thành quá khứ đẹp rồi, nhưng tớ cảm giác như đó là chuyện của ngày hôm qua.
Đúng không?
Rất nhiều lần tớ cảm thấy thật hạnh phúc khi 3 chúng ta được làm việc bên nhau.
Khi cả ba chúng ta ở bên nhau, chúng ta rất hay cười đùa, và điều đó khiến tớ hạnh phúc.
Gần đây tớ lại cảm thấy tình cảm giữa chúng ta càng gắn bó hơn bao giờ hết, và tớ thấy chúng ta đang cùng nhau hướng tới một đích đến chung. Đúng như vậy chứ?
Dù sở thích của chúng ta khá khác biệt nhưng tớ thật sự nghĩ đó là một điểm tốt của w-inds.
Xin lỗi nhé, nếu có bất cứ rắc rối nào tớ lỡ gây ra.
À, nhân đây, Keita, cậu khỏe chứ?
Tớ lo đấy. Nếu chỉ là cậu giả vờ thôi thì tớ sẽ thở phào nhẹ nhõm.
Và, cũng trong một năm tới đây là sẽ tiến tới kỷ niệm 10 năm của chúng ta.
Điều đó thật thú vị!
Hãy cùng thử nghiệm nhiều điều mới mẻ và hát thật nhiều ca khúc trong concert của chúng ta. Hãy cùng bước xa hơn nữa!
Tớ rất hạnh phúc vì ba chúng ta đã cùng nhau tạo nên w-inds.
Ogata Ryuichi.
Sources: FTF- livejournal community
Dịch: Nightflight FTF-Livejournal
=============================
Trước tiên, em không mở topic để post ảnh. Em lập topic ra để "quảng cáo" chút cho 9th anniversary và album thứ 8 (sắp phát hành ngày 10 tháng 3 tới) của w-inds.
Ảnh và interview tháng 3 đều có trong forum của w-inds. rồi. Đây là một chút kỷ niệm nho nhỏ cho box w-inds. của JPN, cũng là để tăng khí thế cho box sau chuyện ảm đạm hôm qua của FLAME, hình như JPN vẫn còn có rất nhiều fan ủng hộ w-inds., cảm ơn mọi người
* Chú thích một chút về bài báo JUNON tháng 4 này: đây chỉ là 3 bức thư của 3 anh, còn phần interview thì em không có. JUNON đã yêu cầu w-inds., viết thư trong 1 phòng, cùng 1 lúc, và Keita đã lỡ mồm đọc hơi to bức thư của mình lên trong lúc viết, thành ra cả 2R đều nghe được ^^!(và có vụ hỏi thăm sức khỏe trong thư của Ryuichi)
Ryohei nghĩ đến việc viết bức thư này khi đang ở một nơi xa và chọn Anh, leader muốn viết thẳng thắn và đơn giản những gì mình nghĩ
Keita: cảm thấy hơi ngại khi viết những điều gì quá to tát nên bức thư của anh ý....khá là ngộ nghĩnh.^^!
Ryuichi: khi viết bức thư muốn bày tỏ sự biết ơn của mình, từng giây từng phút ^^!










, cũng là để tăng khí thế cho box sau chuyện ảm đạm hôm qua của FLAME, hình như JPN vẫn còn có rất nhiều fan ủng hộ w-inds., cảm ơn mọi người






Bookmarks